Chuyện ở Old Trafford: Mourinho là người hiểu M.U nhất

07/09/2018 06:29 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Jose Mourinho nhận nhiều chỉ trích vì thành tích khởi đầu kém cỏi của M.U hiện tại. Nhưng chẳng ai hiểu “Quỷ đỏ” bằng “Người đặc biệt” như lúc này.

M.U không thể để mất Herrera

M.U không thể để mất Herrera

Tương lai của Ander Herrera ở M.U đang là một dấu hỏi lớn. Anh hoàn toàn có thể ra đi ngay trong năm tới mà không mất một xu nào. Đó có phải lựa chọn tốt cho cá nhân tuyển thủ người Tây Ban Nha này lẫn M.U?

Vấn đề của Man United

Sau thời Sir Alex Ferguson, M.U vẫn loay hoay đi tìm lại ánh hào quang năm xưa. Những thành công trong quá khứ khiến “Quỷ đỏ” luôn đặt kỳ vọng cao ở mỗi mùa giải. Nhưng dù họ bỏ ra không ít tiền tu sửa, nâng cấp đội hình vẫn không thể giành được chiến tích nào thực sự xứng tầm.

Nhìn vào M.U lúc này, lối chơi bản sắc không có. Cầu thủ xuất sắc, nổi bật nhất cũng không có. Nếu dựa vào các danh hiệu cuối mùa thì thủ thành David de Gea có thể được xem là ngôi sao sáng bậc nhất của Old Trafford. Khi một thủ môn được vinh danh nhưng đội bóng không thể giành danh hiệu cao quý thì bạn chợt nhận ra đội bóng này thực sự có quá nhiều vấn đề.

Từ hàng phòng ngự tới những cái tên trên hàng công, M.U không thiếu ngôi sao. Vấn đề của họ chỉ là chưa biết cách tỏa sáng cùng nhau. Thậm chí, khi chưa tỏa sáng, một vài cá nhân còn khiến rắc rối trong đội bóng càng trở nên phức tạp hơn.

M.U khi trước là một tập thể gắn kết. Từng con người là mảnh ghép đồng đều và không thể tách rời. Đó là công thức giành chiến thắng của Sir Alex. Còn “Quỷ đỏ” hiện tại hoàn toàn trái ngược. Những cá nhân mới đến nhưng nổi tiếng luôn muốn khẳng định vị thế cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Các cầu thủ trụ cột không còn nhiều tiếng nói khi các HLV liên tục bị thay đổi. Old Trafford thời điểm hiện tại chẳng khác nào một cái chợ vỡ, không người cai quản.

Không ai bằng Mourinho

Nói về khả năng nắm bắt tâm lý, Jose Mourinho rõ ràng không bằng được Sir Alex Ferguson. Dễ hiểu khi mỗi người một tính cách và thói quen xử lý công việc cũng không thể giống nhau hoàn toàn. Thế nhưng, Mourinho giống Sir Alex ở khả năng xây dựng đội hình, tìm ra những điều đội bóng mình dẫn dắt cần.

Từ khi về Old Trafford, HLV Mourinho luôn dành nhiều công sức để xây dựng hàng phòng ngự của Man United. Ngay từ đầu, ông đã đem về Eric Bailly rồi Lindelof. Mùa Hè 2018, Mourinho đặt ra nhiều mục tiêu chuyển nhượng như Alex Sandro, Toby Alderweireld, Harry Maguire... nhưng cuối cùng ông chỉ có Diago Dalot. Những Bailly và Lindelof không phải giải pháp chữa cháy ngắn hạn. Cả hai khi được mang về Old Trafford đều sở hữu tiềm năng hứa hẹn trở thành trung vệ hàng đầu Premier League và thế giới. Tuy nhiên, chấn thương và khác biệt lối chơi giữa giải đấu cũ với Premier League khiến bộ đôi này vẫn đang trên con đường tìm lại chính mình.

Trong trận đấu với Tottenham, M.U xuất phát với đội hình 4-3-3. Nhưng thực tế thi triển, họ chơi với đội hình 3-4-3 với Ander Herrera kéo xuống chơi như một trung vệ và để Luke Shaw cùng Antonio Valencia đẩy lên cao ở hai bên cánh. Trong 45 phút đầu tiên, “Quỷ đỏ” đã thi đấu tốt và lấn lướt đối thủ. Thế nhưng, mọi chuyện nhanh chóng đổ vỡ khi hàng thủ M.U thi đấu mơ ngủ ở những phút đầu hiệp 2 và để Tottenham ghi liền 2 bàn thắng. Cuối cùng, đoàn quân HLV Mourinho không thể gượng dậy và nhận thất bại 0-3.

Jose Mourinho đã tính toán đủ đường để nâng cấp M.U nhưng mọi sự không theo như ý ông. Một phần đến từ cầu thủ khi họ không thể giữ vững phong độ. Một phần đến từ lãnh đạo đội bóng khi không “chiều” Mourinho trong việc mua sắm. Có những ý kiến muốn Mourinho ra đi nhưng thực sự chẳng ai hiểu M.U như “Người đặc biệt”.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm