Chuyên gia tâm lý chiến Jose Mourinho lại thể hiện tài năng

01/02/2015 07:29 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Dường như tất cả mọi thứ người đàn ông 52 tuổi này thực hiện đều đã được “lập trình” trước cho một mục tiêu duy nhất: giành thắng lợi tuyệt đối trên mặt trận tâm lý.

1. Bất chấp việc phải nhập cuộc với những sự thiếu vắng quan trọng, Jose Mourinho dường như chưa bao giờ tỏ ra yếu đuối. Một bộ mặt xù xì và gai góc một lần nữa khiến ông bị tất cả các thành phần từ ban huấn luyện đối thủ, học trò cũ cho đến cổ động viên phải cảm thấy khó chịu. Liệu có thể trách được người đàn ông này?

Không, câu trả lời là đơn giản và dễ dàng để đưa ra. Bước vào một trận cầu lớn mà không có hai cái tên đã đóng góp khoảng 70% bàn thắng của tập thể mùa giải này (Cesc Fabregas và Diego Costa) dĩ nhiên là tổn thất không thể khỏa lấp. Trong hoàn cảnh ấy, một sự chủ động về mặt tinh thần là vô cùng quí giá cho các học trò.


Fabregas và Costa chỉ có thể ngồi theo dõi trận đấu trên khán đài

Mỗi khi gặp khó trước một Manchester City đầy quyết tâm, các học trò của Mourinho hoàn toàn có thể ngước ra đường biên dọc để cảm thấy được động viên. Ở nơi ấy, có một người thầy cũng đang chiến đấu tích cực không thua gì họ.

Màn tâm lý chiến đầu tiên của Mourinho chính là việc từ chối họp báo trước trận gặp Manchester City. Nhưng đó không chỉ là quyết định theo kiểu “tôi không đi thì trợ lý tôi đi”. Thậm chí cả Steve Holland, cánh tay mặt của ông cũng không xuất hiện trước trận đấu này.

2. Chelsea – Manchester City ngày hôm qua là trận đấu được tường thuật bởi 26 đài truyền hình, dự kiến mang hình ảnh tới hơn 650 triệu người trên khắp thế giới. Tính riêng trong phòng họp báo, có tới không dưới 20 cơ quan thông tin từ ngoài lãnh thổ Anh có mặt để tác nghiệp. Nhưng Mourinho lắc đầu. Không họp báo gì hết, nếu như đội của ông đang bị ép.

Tờ The Guardian (Anh) đưa tin sau trận hòa 1-1 rằng FA đang xem xét đưa ra phương án kỷ luật cho hành vi này của CLB Chelsea nói chung và Jose Mourinho nói riêng. Trong lịch sử của giải đấu, đã từng có một cái tên cũng bị phạt do từ chối đối mặt truyền thông – Sir Alex Ferguson, người nhất quyết tẩy chay đài BBC.

Cho đến khi bước vào sân, Mourinho vẫn tiếp tục “xù lông nhím”. Đầu tiên là màn chào hỏi đầy gượng gạo trước học trò (cưng) cũ – Frank Lampard. Mặc cho cầu thủ của Manchester City tỏ ra hồ hởi, Mourinho chỉ bắt tay qua loa. Khi chân sút xuất sắc nhất lịch sử Chelsea ra khởi động và đi qua mắt ông, Người đặc biệt tỏ rõ thái độ khó chịu.


Cái bắt tay qua quít


Gương mặt khó chịu khi thấy Lampard khởi động

Các cổ động viên yêu mến Lampard, nhưng rõ ràng hệ thống hành động của anh là không có lợi cho Chelsea. Một cái đầu tỉnh táo sẽ không mặc kệ tất cả quá khứ đẹp đẽ để tập trung vào hiện tại. Trên sân Stamford Bridge ngày hôm qua, Mourinho thuộc về số ít trong “vụ Lampard”.

3. Và bất chấp việc 26 đài truyền hình quay gì, 650 triệu người nghĩ sao, Mourinho liên tục gây áp lực lên các trọng tài trong trận đấu. Mark Clattenburg đã có 2 lần phải tạm dừng bóng để nhắc nhở Mourinho. Điều khéo léo là nhà cầm quân người Bồ Đào Nha hoàn toàn không nhận phải bất kỳ cảnh cáo nào từ trọng tài chính cũng như trọng tài bàn.


Liên tục tranh luận với trọng tài bàn


Lời qua tiếng lại với Pellegrini

Công bằng thì Chelsea đã phải hứng chịu  không ít quyết định không có lợi từ tổ trọng tài, trong đó quan trọng nhất chính là quả ném biên “ma” dẫn đến bàn gỡ hòa cho City. Nhưng các học trò của Mourinho không nản. Ở ngoài đường biên dọc, có một ông thầy chiến đấu hết mình cho họ.

Với một con người hiền lành, trầm tính như Manuel Pellegrini, hẳn ông sẽ không bao giờ hiểu được gã đồng nghiệp kia lại phải liên tục nhảy nhót, gào thét, vung vẩy chân tay cáu bực như tấu kịch ngoài đường biên. Có hề gì với Mourinho, nếu điều đó mang lại lợi ích cho đội bóng của ông?

DŨNG LÊ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm