CẬP NHẬT tin sáng 13/1: Rooney rực sáng, Man United vẫn mất điểm đầy tiếc nuối. Guardiola trì hoãn ngày tới Anh

13/01/2016 06:49 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Barca kháng án bất thành, Chelsea nhận tin vui từ lực lượng, bão chấn thương đe dọa Man City, Simona Halep nhọc nhằn vào tứ kết WTA Sydney… là những tin tức được cập nhật.

Man United bị Newcastle cầm hòa

Vòng 21 Premier League, Manchester United đã mở đầu đầy suôn sẻ trong chuyến làm khách của Newcastle khi sớm được hưởng phạt đền sau tình huống cản bóng bằng tay trong vòng cấm của trung vệ Mbemba. Wayne Rooney không bỏ lỡ cơ hội trên chấm phạt đền để ghi bàn mở tỉ số cho Man United. Cũng chính thủ quân của “Quỷ đỏ” là cầu thủ có đường kiến tạo để Jesse Lingard lập công nhân đôi cách biệt cho đội bóng của HLV Louis Van Gaal. Nhưng chỉ vài phút sau, tận dụng sai lầm của hàng thủ Man United, Wijnaldum đã thắp lên hy vọng cho Newcastle.



Đội chủ nhà chơi khởi sắc hơn nhiều từ sau bàn thắng này, họ thi đấu lấn lướt và cũng được hưởng 1 quả phạt đền sau pha phạm lỗi trong vòng cấm của Smalling. Mitrovic dứt điểm thành công từ khoảng cách 11m gỡ hòa 2-2. Trong tình cảnh đầy khó khăn và túng quẫn của đội bóng áo đỏ, Rooney thêm một lần nữa tỏa sáng với cú dứt điểm đẹp mắt đưa Manchester United một lần nữa vượt lên. Thế nhưng với sự quyết tâm và cố gắng của mình, Newcaslte đã xuất sắc gỡ hòa 3-3 nhờ công của người hùng Dummet. Với kết quả này, Manchester United vẫn xếp thứ 6 trên BXH với 34 điểm còn Newcastle đứng thứ 18 với 18 điểm.

Man City thiếu hụt lực lượng nghiêm trọng vì bão chấn thương

Cũng tại vòng 21 giải Ngoại hạng Anh, một đại diện khác của thành Manchester là Manchester City sẽ đón tiếp Everton trên sân nhà Etihad. HLV Pellegrini sẽ không có sự phục vụ của 5 cầu thủ Vincent Kompany, Eliaquim Mangala, Fernandinho, Samir Nasri và Wilfried Bony vì chấn thương còn tiền đạo chủ lực của Everton là Lukaku cũng đang gặp vấn đề với mắt cá chân của anh. “Dù Lukaku có thi đấu hay không thì Everton vẫn là một đối thủ mạnh, trận đấu sắp tới hứa hẹn sẽ rất khó khăn nhưng tôi tin nếu toàn đội thi đấu tốt, chúng tôi sẽ có thể giành chiến thắng”, HLV Manuel Pellegrini chia sẻ trong buổi họp báo.


3 điểm trước Everton không những giúp Man City đòi lại món nợ thất bại 1-2 tại Cúp Liên đoàn mà có thể còn đưa thầy trò HLV Pellegrini lên ngôi đầu bảng bởi ở vòng này, Arsenal phải đối đầu Liverpool trong khi hiện tượng Leicester có chuyến làm khách đầy khó khăn đến sân White Hart Lane của Tottenham.

Newcastle CHÍNH THỨC đón Shelvey


Newcastle United vừa chiêu mộ thành công tiền vệ Jonjo Shelvey từ Swansea City với giá 12 triệu bảng. Cầu thủ 23 tuổi đã vượt qua thủ tục kiểm tra y tế trước khi ký vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm rưỡi với đội chủ sân St James' Park vào ngày hôm qua. 

Shelvey là bản hợp đồng thứ 2 của Newcastle trong phiên chợ Đông này, theo sau Henri Saivet, tiền vệ người Senegal đến với Newcastle từ Bordeaux với mức phí chuyển nhượng không được tiết lộ. Sự ra đi của Shelvey khiến người hâm mộ hụt hẫng bởi năm ngoái anh vừa gia hạn hợp đồng có thời hạn 4 năm với Swansea. Shelvey cũng là cầu thủ đầu tiên rời Swansea kể từ khi Alan Curtis lên nắm quyền. Cầu thủ người Anh đầu quân cho đội chủ sân Liberty Stadium vào nằm 2013 từ Liverpool. Theo thỏa thuận giữa hai bên, Liverpool sẽ nhận được 500.000 bảng nếu Swansea bán Shelvey.

Costa hồi phục chấn thương


Ở chiến thắng 2-0 của Chelsea trước Scunthorpe ở vòng 4 FA Cup, tiền đạo Diego Cosa đã gặp chấn thương và phải rời sân sớm. Nhưng tuyển thủ Tây Ban Nha đã kịp hồi phục để góp mặt trong trận đấu với West Bromwich Albion. Điều này đã được HLV Hiddink xác nhận trong buổi họp báo trước trận. “Costa đã ổn, cậu ấy gặp chút vấn đề ở đầu gối. Ngay sau hôm đó, cậu ấy đã sẵn sàng thi đấu trở lại”. Khi được hỏi Costa có đủ thể lực để đá chính trận gặp West Brom, ông Hiddink nói: “Tôi nghĩ là có”.

Trong khi đó, Eden Hazard vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương háng gặp phải ở trận đấu với Crystal Palace. Hazard nhiều khả năng chỉ có thể kịp bình phục để tham dự cuộc đối đầu với Everton vào ngày Chủ Nhật, 17/1. Tuy vậy, chiến lược gia người Hà Lan lại không muốn mạo hiểm với chấn thương của Hazard.

Guardiola bất ngờ trì hoãn đến Anh


Trong bài phát biểu mới đây, Pep Guardiola gây bất ngờ khi nói rằng có thể ông sẽ không tới Premier League làm việc ngay sau khi rời Bayern mà muốn dành 1-2 năm nghỉ ngơi rồi mới trở lại với công việc huấn luyện. “Khi tôi ký hợp đồng với CLB nào, tôi sẽ ngay lập tức thông báo điều đó. Nhưng hiện tại thì chưa. Có lẽ phải 2 năm nữa tôi mới bắt tay vào công tác huấn luyện 1 CLB của Anh”, Pep chia sẻ. “Tôi rất hạnh phúc với những trải nghiệm ở Munich và sẽ hoàn thành nốt hợp đồng đã ký. Sau đó tôi sẽ trở về nhà và cân nhắc cơ hội đến Anh có ổn hay không. Nếu mọi việc thuận lợi, tôi sẽ tới đó. Còn nếu không tôi sẽ chờ đợi một dịp khác”.

Pep đang hứng chịu nhiều chỉ trích vì công bố quyết định rời Bayern quá sớm. Một số huyền thoại Bayern cho rằng việc này sẽ làm Pep sao nhãng mục tiêu hiện tại cùng Bayern. Trong khi đó, HLV Arsene Wenger cho rằng việc HLV tuyên bố rời CLB khi vẫn đang dẫn dắt là điều không nên. Mới đây, Pep đã công khai xin lỗi các HLV tại Premier League vì quyết định của ông gây tác động tới tâm lý của họ.

Barca kháng án cho Suarez bất thành


Vì những hành động không đúng mực trong trận đấu với Espanyol tại Cúp Nhà vua, Luis Suarez đã bị treo giò 2 trận. Ban lãnh đạo Barca vô cùng bất bình trước án phạt này và quyết tâm kháng cáo cho tiền đạo Uruguay. Tuy nhiên, nỗ lực của họ đã không thành công. Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha cho rằng án phạt đó là đúng người, đúng tội đối với Suarez và quyết định không giảm án.

Trong báo cáo, trọng tài chính cho biết khi kết thúc trận, Suarez đã đứng đợi các cầu thủ Espanyol trong đường hầm và nhiều lần hò hét khiêu khích đối phương. Bản báo cáo cũng cho biết đã có xô xát giữa cầu thủ hai đội, buộc lực lượng an ninh phải can thiệp.

WTA Sydney: Simona Halep nhọc nhằn vào tứ kết

Vòng 2 giải quần vợt WTA Sydney, hạt giống số 1 Simona Halep gặp phải không ít khó khăn trong cuộc đối đầu với tay vợt người Pháp, Caroline Garcia. Halep chỉ giành được 1 break trong set đầu tiên để vượt qua đối thủ với tỉ số sít sao 6-4. Nhưng sang set 2, Garcia đã chơi khởi sắc hơn rất nhiều. Bước ngoặt của set đấu này là game thứ 6 khi tay vợt hạng 39 thế giới bẻ break và thắng liền 2 game tiếp theo qua đó đánh bại Halep với tỉ số khá cách biệt là 6-2. Thế nhưng đã không có một cơn địa chấn nào xảy ra. Hạt giống số 1 tìm lại phong độ. Cô hoàn toàn làm chủ trận đấu trong set 3 quyết định và khép lại trận đấu với tỉ số chung cuộc 6-4, 2-6, 6-1. Đối thủ của Halep tại tứ kết sẽ là tay vợt người Cộng hòa Séc, Pliskova.


Cùng nhánh đấu này còn có lão tướng Sara Errani. Tay vợt người Italia và cựu số 1 thế giới Jankovic đã cống hiến cho khán giả một trận đấu đầy hấp dẫn và căng thẳng. Errani xuất sắc giành break khi bị dẫn 4-5 và đưa set đầu tiên vào loạt tie-break, nơi cô chơi áp đảo và hạ gục Jankovic 7-3. Set 2 tưởng như sẽ chứng kiến một sự trở lại ấn tượng của tay vợt người Serbia khi cô sớm giành break và đã dẫn trước tới 5-2 thế nhưng một lần nữa, Errani lại chứng tỏ bản lĩnh của mình với cuộc ngược dòng đầy ấn tượng. Tay vợt người Italia gỡ hòa 6-6 và tiếp tục đánh bại Jankovic trong loạt tie-break cân não với tỉ số 10-8 qua đó giành chiến thắng chung cuộc 7-6, 7-6. Đối thủ của Errani tại tứ kết sẽ là Kuznetsova của Nga.

K.Đ- Anh Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm