Avram Grant lại tái ngộ Chelsea: Hãy tôn trọng Avram Grant!

15/05/2010 12:08 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Đáng ra, Avram Grant phải nhận được tôn trọng xứng đáng từ hai năm trước, khi đưa Chelsea lọt vào đến chung kết Champions League, điều mà cả Mourinho trước đây, cũng như Ancelotti bây giờ không làm được. Nhưng thay vào đó, ông đã bị đá văng khỏi Stamford Bridge không thương tiếc. Đêm nay, nếu câu chuyện cổ tích của Portsmouth trở thành hiện thực, đó sẽ là một màn trả nợ ngọt ngào nhất của người đàn ông này.

 Avram Grant, ảnh Getty
Grant luôn tâm niệm trong đầu một câu nhắc nhở của người cha quá cố Avram Meir "Trong cuộc sống, lạc quan một cách điên rồ còn có ý nghĩa hơn nhiều so với sự bi quan về thực tế". Ông Meir, một trong số ít những người sống sót sau chế độ tàn sát người Do Thái của Hitler, đã qua đời tháng 11 năm ngoái, tức là đúng vào thời điểm Grant trở lại Fratton Park với sứ mạng giải cứu con tàu đắm.

Đó dĩ nhiên là một thời điểm khó khăn của Grant bởi trong tay ông là một đội bóng đang chết dí ở cuối bảng, không một xu dính túi dẫn đến việc phải lần lượt bán đi những trụ cột cuối cùng của mình. Chưa hết, do không thể giải quyết gánh nặng tài chính, họ còn bị BTC Premier League trừ đi 9 điểm. Trong bối cảnh ấy, họa có mơ, Portsmouth mới trụ hạng nổi. Và Grant đã làm những gì tốt nhất có thể để giúp kẻ khốn khổ ấy rời Premier League trong thế ngẩng cao đầu, mà vĩ thanh là chiến thắng 2-0 trước Liverpool ở mùa giải này. Nhưng câu chuyện cổ tích chỉ thực sự được Grant viết ở Cúp FA, giải đấu mà Portsmouth đã đường hoàng đi đến trận đấu cuối cùng, bất chấp hoàn cảnh khó khăn mà họ đang phải chịu đựng. Chiến thắng 2-0 trước Spurs ở vòng bán kết có thể xem như trận đấu giàu xúc cảm và ấn tượng nhất của thầy trò Grant ở mùa giải này.

Phong cách huấn luyện của Avram Grant có một cái gì đó khá giống Roy Hodgson, chiến lược gia từng đưa Fulham giành vị trí á quân ở Europa League mùa này. Không hề có một sự ép buộc nào đối với các học trò, nhưng Grant đã có được lòng trung thành từ họ nhờ cách đối xử tình cảm đối với từng cá nhân. Hình ảnh ông an ủi Terry sau khi anh đá hỏng quả luân lưu định mệnh ở Moskva hai năm trước là một trong những khoảnh khắc xúc động nhất. Lampard, người từng mất mẹ 2 năm trước, cũng từng được Grant rất quan tâm và đó là một lý do khiến anh đứng vững trên sân cỏ. Ở Portsmouth, LuaLua đã từng có ý định treo giày sau cái chết của cậu con trai nhỏ, nhưng đã vượt qua được cú sốc ấy nhờ sự khuyên bảo của Grant.

"Avram là HLV tốt nhất của chúng tôi kể từ khi Harry Redknapp ra đi. Nếu ông ấy huấn luyện từ đầu mùa, hẳn mọi thứ đã khác", thủ thành David James khẳng định. Còn ở Fratton Park, nhiều cầu thủ gọi ông với cái tên thân mật "Bác Avram".

Sau Wembley là... Upton Park

Tháng 5/2008, khi Chelsea rời sân Luzhniki trong đêm mưa lạnh giá và nỗi buồn tê tái, Avram Grant hiểu rằng số phận của ông đã được định đoạt. Và quả đúng như thế. Hai năm sau, cho dù Portsmouth rời Wembley với chiến thắng hay thất bại, Avram Grant vẫn sẽ là một người hùng trong mắt những học trò. Và trái với cách đối xử có phần cạn tàu ráo máng của Abramovich, chủ tịch Portsmouth Andronikou tha thiết muốn Grant ở lại. Tuy nhiên, ông cũng hiểu rằng nguy cơ mất chiến lược gia này là rất cao.

Avram Grant vẫn còn hợp đồng với Portsmouth đến năm 2012, song chỉ riêng việc đội bóng này buộc phải giảm lương đã khiến ông đủ quyền để đơn phương chấm dứt hợp đồng. Thực tế thì Grant chẳng đời nào lại cư xử như thế, song bản thân Portsmouth cũng thấy rằng việc cố níu kéo ông ở lại một đội bóng mà tương lại bất ổn, và chơi ở giải hạng Nhất là một điều bất công chẳng kém gì khi Chelsea đẩy ông ra đường vì đã khiến họ lập hat-trick về nhì ở Champions League, Premier Leageue và Cúp Carling hai năm về trước.

Với tài năng của một chuyên gia ứng cứu, có vẻ như Avram Grant rất thích hợp với chiếc ghế HLV tại Upton Park, nơi Gianfranco Zola vừa bị sa thải. Đội bóng này cũng gặp một số vấn đề về tài chính, song dù sao họ cũng ổn định hơn nhiều so với Portsmouth và có lợi thế là đã trụ lại Premier League. Hai ông chủ David Gold và David Sullivan đã tiết lộ họ sẽ tiếp xúc với Grant ngay sau khi trận chung kết cúp FA kết thúc, và bản hợp đồng có thể sẽ được ký trong tuần tới. Một trong những lợi thế của West Ham là họ có quan hệ khá mật thiết với Pini Zahavi, một tay cò gốc Do Thái, và chơi khá thân với Avram Grant.

Nhưng đó là chuyện của tương lai, còn đêm nay sẽ là câu chuyện cổ tích mà Avram Grant và các học trò đã viết ở mùa giải này. Câu chuyện ấy chỉ còn thiếu một hồi kết nữa ở Wembley mà thôi.

Avram Grant: Ngài về nhì

Không ai phủ nhận tài năng của Grant, nhưng một trong những nguyên nhân chính khiến ông bị Abramovich đá khỏi Stamford Bridge là quá... đen. Mùa giải 2007-08, ông chủ người Nga đã nóng mặt thực sự khi Chelsea lần lượt về nhì ở ba đấu trường Champions League, Premier League (đều sau M.U) và Cúp Carling (sau Tottenham). Nếu như đêm nay, Portsmouth bại trận trước Chelsea ở chung kết cúp FA (khả năng cực de, Avram Grant đã "sưu tập" trọn bộ huy chương bạc ỏ 4 giải đấu khác nhau và xứng đáng với biệt danh Ngài thất bại.

Trong giới HLV, có một người cũng có biệt danh Ngài thất bại là Hector Cuper. Chiến lược gia người Argentina này liên tục về nhì khi dẫn dắt các CLB Mallorca, Valencia và Inter Milan.
 
Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm