Alex Ferguson: 'David Moyes là lựa chọn hoàn hảo. Pep đã từ chối tôi'

22/09/2015 14:23 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Trong quyển tự truyện thứ hai vừa ra mắt, HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson đã tiết lộ nhiều câu chuyện thú vị và nhận định nhiều vấn đề của Man United từ xưa đến nay. Ông Ferguson cũng không quên dành những lời có cánh cho David Moyes, HLV tiếp quản United sau khi ông giải nghệ. 

Người kế nhiệm của Sir Alex Ferguson chỉ trụ lại sân Old Trafford đúng 1 mùa trước khi bị sa thải vì không thể giúp United dự các cúp châu Âu mùa sau. HLV Louis van Gaal đến tiếp quản ngay sau đó, được BLĐ đầu tư không tiếc tiền để giúp đội bóng tái sinh, nhưng United vẫn sống chật vật kể từ ngày ông Ferguson về hưu.

“Tôi ra quyết định nghỉ hưu từ tháng 11/2013, sau khi chị gái Cathy qua đời. Tôi từng tâm sự với chị ấy về dự định nghỉ hưu, nhưng thật khó để đặt vấn đề với nhà Glazer, nên tôi cố giúp đội bóng vô địch Anh lần cuối trước khi từ giã”, Sir Alex kể.


Ferguson đứng cạnh con đường mang tên ông (dẫn vào sân Old Trafford)

“Tôi và nhà Glazer đã chọn David Moyes làm HLV kế nhiệm. Ông ấy đã làm rất tốt tại Everton, và 11 năm gắn bó với đội áo xanh thành phố cảng đủ khiến David thèm khát được cầm một đội bóng lớn. Đó là một bí mật được giữ kín, không ai biết ngoài tôi, nhà Glazer và David Gill. Khi thông tin được công bố, báo chí còn khen nức nở vì United đã chọn bổ nhiệm một HLV thuộc vương quốc Anh mà. David đã không làm nên chuyện tại đội bóng này, nhưng quá trình tuyển lựa để bổ nhiệm cậu ấy là hoàn toàn đúng đắn, thậm chí hoàn hảo”, ông khẳng định.

Sau ngày giải nghệ, ông Ferguson cũng không muốn “nán lại” giúp đỡ CLB ở một vai trò khác như Sir Matt Busby đã làm. “Ông ấy sở hữu một văn phòng trong sân nhà của United và từng leo đến chức Chủ tịch đội bóng này. Tôi không tham vọng như thế, không muốn làm công việc hành chính ở đây dù chỉ một lần. Tôi không thích can thiệp vào các vấn đề của United nữa”.


Ferguson không muốn "làm việc suốt đời" như Sir Matt Busby

“Tuy nhiên, tôi đã và sẽ sẵn sàng tư vấn cho David Moyes ngày trước và Van Gaal hiện giờ mỗi khi họ cần tham khảo ý kiến trước khi đưa ra quyết định. Tôi rất sẵn lòng làm điều đó, nhưng đấy không phải là can thiệp trực tiếp”.

Tự truyện thứ hai của Sir Alex có tên gọi “Leading”, hé lộ những bí mật và kinh nghiệm dẫn dắt, chỉ đạo của vị HLV huyền thoại này. Trong nội dung quyển sách, ông cũng chia sẻ về những khó khăn khi bước vào nghiệp huấn luyện và kể lại lần gặp mặt đầu tiên của mình với HLV Pep Guardiola. “Tôi từng rất muốn Pep kế nhiệm mình, từng nhắn cậu ấy hãy gọi cho tôi nếu muốn dẫn dắt một CLB nào khác ngoài Barca, nhưng cậu ấy đã lẳng lặng tiếp quản Bayern Munich”.

“Thời điểm ấy, những ứng cử viên tìềm năng nhất đều đã có nơi, có chỗ. Jose Mourinho thì đã được Roman Abramovich xác nhận sẽ quay về Chelsea. Carlo Ancelotti thì sẽ đến kế nhiệm Jose ở Real Madrid. Jurgen Klopp vẫn hạnh phúc ở Borussia Dortmund và chỉ vừa gia hạn hợp đồng. Louis van Gaal thời đó chỉ tập trung vào kế hoạch đưa Hà Lan lên ngôi thế giới ở World Cup 2014. Chúng tôi chon David Moyes vì cậu ấy khá nhất trong số những người còn lại”.


Hai địch thủ Pep Guardiola và Jose Mourinho từng được Ferguson chấm làm người kế thừa di sản của ông

Khi Moyes bị sa thải, ông đã được thay thế tạm thời bởi cựu tiền vệ Ryan Giggs, người được ông Ferguson dự đoán sẽ là một “HLV tài năng tuyệt vời. Cậu ấy thông minh, có kinh nghiệm sau nhiều năm chơi đỉnh cao và hiểu biết sâu rộng”, nhưng cũng thẳng thừng: “Ryan không hề có cơ hội để lập tức kế nhiệm cương vị của tôi”.

Quyển tự truyện này còn cung cấp những câu chuyện chưa từng được kể từ những ngày đầu của Sir Alex Ferguson ở đội Aberdeen, chi tiết nỗ lực chiêu mộ “thần đồng” Wayne Rooney, câu chuyện về bộ áo đấu màu xám xui xẻo khiến United thua đậm Southampton 3-6, hay lần gặp mặt thú vị giữa Ferguson và Bill Shankly ngay trước thềm một trận derby nước Anh với Liverpool.

Ông cũng chia sẻ về tính tự phụ của huyền thoại Eric Cantona, và tất nhiên, của Cris Ronaldo, về nền tảng thể lực tuyệt vời của David Beckham ngày còn thi đấu, và giải thích mối quan hệ lạnh nhạt của ông với giới truyền thông. “Đó là việc cực kỳ quan trọng. Là một HLV, bạn có thể tự sát vì những câu nói hớ trong phòng họp báo”.

Cuối cùng, ông cũng cho nhận định về mức phí chiêu mộ tài năng trẻ Anthony Martial (36 triệu bảng chưa kể thưởng): “Rất đắt đấy, nhưng không còn là cái giá vô lý ở giai đoạn này”.

Hoài Thuận 

Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm