02h45 ngày 21/11, Juventus - Chelsea: Phán quyết ở Turin!

20/11/2012 07:06 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ nửa năm trước thôi, 19/5/2012, Di Matteo đã hoàn tất nhiệm vụ đưa con tàu cọc cạch Chelsea tới chức vô địch Champions League lần đầu tiên trong lịch sử. Còn đêm nay, ông sẽ lại có một nhiệm vụ lớn lao khác: cứu nhà ĐKVĐ thoát khỏi thảm cảnh rớt đài ngay từ vòng bảng bằng việc không được phép thua Juventus.

*Lượt đi 2-2

Cả chủ nhà Juventus (phải) và đội khách Chelsea đều không được phép sai lầm

Ở Chelsea đang có lửa

Chỉ có điều, đấy không phải là lửa hừng hực khí thế trên sân, mà là ngọn lửa âm ỉ từ trong phòng thay đồ. Chuyện không khí phòng thay đồ ở sân Stamford Bridge nóng lên là điều... xưa như trái đất. Cứ mỗi khi Chelsea trải qua chuỗi trận đáng thất vọng, lập tức sẽ có ai đó, hoặc là HLV, hoặc là trụ cột, cất bài “nổi lửa lên em”. Lần này, sau chuỗi bốn trận liền không biết mùi chiến thắng ở Premier League, Petr Cech đã làm tốt nhiệm vụ đó khi chỉ trích mạnh mẽ thái độ thi đấu của các đồng đội.

Gác qua một bên câu hỏi liệu Cech có quá quắt không khi làm nóng bầu không khí đúng vào thời điểm Chelsea cần sự tập trung và tinh thần đoàn kết, không ít người sẽ tán đồng quan điểm rằng ở Chelsea đang tồn tại một số cầu thủ chơi mất lửa, không còn là chính mình nữa. Đương nhiên, nhìn vào những diễn biến trên sân, người ta quá dễ để vạch mặt những thủ phạm: Fernando Torres và David Luiz.

Không ai còn nhận ra hình ảnh của Torres ở mùa giải này nữa. Anh chơi càng lúc càng vô duyên, thiếu sắc bén và độ quyết đoán để có thể tung ra những pha dứt điểm vừa lạnh lùng vừa có độ chính xác như thuở nào. Càng ngày, người ta cảm thấy Chelsea đang phải gánh một cục nợ có giá lên tới 50 triệu bảng. The Blues không phải là không muốn giải quyết vấn đề đó. Họ đang úp mở ý định đưa Torres là vật trao đổi để thuyết phục Atletico Madrid nhả chân sút đang lên người Colombia Radamel Falcao.

Một cái tên khác cũng trở thành tâm điểm của sự chỉ trích, đó là David Luiz. Có thể thấy Luiz không thể và khó đủ khả năng để đóng vai hòn đá tảng ở một đội bóng đẳng cấp và nhiều khát khao như Chelsea. Anh lạm dụng kỹ thuật cá nhân quá nhiều, hay xử lý tình huống một cách liều lĩnh bên phần sân nhà, cùng thái độ thi đấu có phần đủng đỉnh, đôi khi là hời hợt. Ở trận gặp West Brom vừa qua, cả hai bàn thua của The Blues đều đáng được quy trách nhiệm cho trung vệ người Brazil. Bàn đầu tiên, dù thừa biết Shane Long nguy hiểm thế nào trong vòng cấm, nhưng Luiz chỉ xuất hiện theo kiểu cho đủ người. Bàn thứ hai, cầu thủ này đã không phán đoán nổi tình huống tạt bóng bên cánh trái của Shane Long để Odenwingie đánh đầu dễ dàng.

Thái độ của Petr Cech là điều Di Matteo cần phải chú ý. Bởi đó là dấu hiệu đầu tiên cho thấy đã có một số cầu thủ không phục ông. Còn nhớ Jose Mourinho từng phải ra đi một cách cay đắng sau chuỗi trận tồi tệ đầu mùa giải 2007-08 bởi con dao sắc lẹm sau lưng mình, đó là người học trò quý mến John Terry. Kể từ đó, người ta mới biết rõ hơn cái gọi là quyền lực đen trong phòng thay đồ ở The Blues. Quyền lực ấy đã không ít lần tiễn hàng loạt chiến lược gia từ danh tiếng đến tiểu tốt rời khỏi Chelsea theo những cách thức khác nhau. Scolari hay Villas-Boas lên đường do sự bất mãn nơi các trụ cột như Drogba, Lampard, Terry.

Cần lắm “người truyền lửa” Di Matteo

Mùa giải trước, trên con đường đến với vinh quang, không ít người đã nhắc đến khả năng truyền lửa chiến đấu tuyệt vời của Di Matteo lên các học trò. The Blues, từ một tập hợp những ngôi sao thừa năng lực nhưng thiếu khát khao, đã chiến đấu như thể ngày mai sẽ không bao giờ đến với mình nữa. Người ta thấy lòng can đảm và tinh thần không lùi bước của Terry, Lampard chơi đúng với biệt danh “người không phổi” và Drogba thì như chiếc xe lu ủi hết mọi khung thành mà mình băng qua.

Những ông già hơn 30 tuổi mà Di Matteo còn làm được như thế, thì không có lý do gì để điều tương tự không xuất hiện với đám cầu thủ gồm phần lớn là “những công dân 9x” của mình. Hazard cần một nghệ thuật khích tướng nào đó để chơi tốt như đã từng làm ở đầu mùa. Oscar cần một sự hứng khởi để thêm một lần tái hiện màn trình diễn đẳng cấp ở trận mở màn tại Stamford Bridge. Tương tự như vậy với trường hợp của Mata. Đặc biệt và khó khăn hơn cả, chiến lược gia người Italia cần phải dùng chiêu trò nào đó để kích Torres bùng nổ như đã từng có ở cuối mùa trước.

Chính nhiệt huyết trong lối chơi sẽ là điểm khác biệt mà The Blues có thể tạo ra trong chuyến làm khách tại Italia này. Juventus cũng có rất nhiều điểm tương đồng với Chelsea. Họ đang mồ côi một chân sút thượng thặng. Đổi lại, hàng tiền vệ của Bianconeri cũng hùng mạnh chẳng kém gì đội khách. Juventus cũng bước vào trận quyết đấu bằng một kết quả hòa thất vọng trước Lazio. Phải chăng, từng đó sẽ khiến trận đấu này cân bằng, và kết quả lượt đi sẽ lại được copy nguyên vẹn vào đêm nay?

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Đội hình dự kiến

Juventus: Buffon - Barzagli, Bonucci, Chiellini - Lichtsteiner, Marchisio, Pirlo, Vidal, Isla - Quagliarella, Giovinco.

Chelsea: Cech - Ivanovic, Cahill, Luiz, Cole - Mikel, Ramires, Mata, Oscar, Hazard – Torres.

Dự đoán: 2-2


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm