Hàng thủ Liverpool: Từ thảm họa đến thảm họa

03/11/2014 07:03 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Trận thua tủi nhục trước Newcastle vào thứ Bảy vừa qua đã tạo ra những sức ép đầu tiên lên chiếc ghế tưởng như rất chắc chắn của HLV Brendan Rodgers.

“Các chúng tôi thi đấu cũng chính là cách chúng tôi đã làm tốt nhất ở mùa giải này.” – Trợ lý của Rodgers, HLV Colin Pascoe trả lời họp báo sau trận thắng Swansea 2-1 tại vòng 4 Cúp Liên đoàn hồi giữa tuần. Nhưng chỉ ít ngày sau đó, họ chơi theo cách tệ nhất có thể trong vòng 3 tháng qua và để thua đội trước đó còn đang rơi vào khủng hoảng – Newcastle.

Yếu trên, quên dưới

Rodgers một lần nữa đem việc thiếu thời gian huấn luyện để bào chữ. Ông vẫn luôn nói như vậy mỗi khi Liverpool chơi tồi. “Trước kia chúng tôi có 5-6 ngày để chuẩn bị cho mỗi trận đấu cuối tuần, giờ chỉ có 2 giữa mỗi trận.” Thật khó hiểu. Vậy thì ông đã làm gì trong những thời gian 2 ngày ấy? Câu hỏi này là bức thiết, bởi Liverpool ngày một tệ hơn chứ không hề tiến bộ dần.

Ngay trong trận gặp Newcastle, bộ mặt thật của Liverpool đã bị bóc trần: hàng công không hề có chút gắn kết nào, trong khi hàng thủ là một thảm họa.

Dĩ nhiên cần khẳng định rằng, ở thời điểm hiện tại, Rodgers đã mất đi 2 cái tên xuất sắc nhất của ông mùa giải trước: Luis Suarez (chuyển đội) và Daniel Sturridge (chấn thương). Ông cho biết: “Chúng tôi đã mắc một sai lầm và không may thay pha bóng đó khiến chúng tôi thua cuộc, và đây là điều đáng thất vọng nhất. Nếu bạn không thể ghi bàn thì không thể thắng, nhưng tốt nhất lúc đó không để thủng lưới và không để thua. Cho tới trước lúc đó, chúng tôi đã chơi chắc chắn.” Thật là một bào chữa vụng về.

Tổng cộng, những cái tên ở hàng thủ của Liverpool trước Newcastle có tổng giá trị 66 triệu bảng. 3 trong số đó do chính Rodgers lựa chọn. Phải chăng ông đã mua hớ quá nặng?

Những điểm đen

Dejan Lovren, cái tên đắt giá nhất ở hàng thủ, được Rodgers ca ngợi là một thủ lĩnh mà đội bóng áo đỏ còn thiếu, một sự thay thế cho Jamie Carragher. Và rồi anh chơi không thể tệ hơn trong thứ Bảy vừa qua, trong cả phần đầu mùa giải.

Lỗi trực tiếp thuộc về tân binh trị giá 12 triệu bảng Alberto Moreno, nhưng cần chỉ ra rằng đã có quá nhiều điểm sơ hở trong cả hệ thống phòng thủ của Liverpool khi ấy. Lovren đã ở đâu khi bóng được tạt vào? Chỉ anh mới có thể lý giải nổi.

Và đó cũng không phải sai sót duy nhất của Lovren trong trận này. Việc chuyển sang dạng sơ đồ 3-4-3 khi tấn công buộc Lovren phải đối đầu trực tiếp với Gabriel Obertan bên cánh phải. Anh liên tục bị vượt qua cho tới trước khi cơ đùi mỏng manh của tiền vệ người Pháp bất ngờ chấn thương. Nhìn Lovren chật vật mà cứ tưởng như Obertan là... Cristiano Ronaldo vậy. Trước đó ít lâu, anh đã chứng minh rằng Bobby Zamora cũng có thể là... Karim Benzema (!).

33% tắc bóng thành công là con số quá tệ hại. Những pha vào bóng của anh hoàn toàn không chắc ăn. Khi có bóng trong chân, anh cũng không làm gì được hơn ngoài phất dài cho Raheem Sterling ở cánh đối diện. Độ chính xác chỉ là... 18%.

Ngoài ra, Glen Johnson cũng đang khiến cho khán giả mất kiên nhẫn. Cần nhắc lại rằng, bàn thắng của Newcastle bắt nguồn từ một pha bóng mà hậu vệ người Anh rê cắt vào trung lộ để dứt điểm chân trái một cách rất vu vơ. Đó như thể là một bản năng của anh cho những pha cầm bóng trên 1/3 phần sân đối thủ. Thiếu chính xác, cá nhân, vô trách nhiệm là những từ để nói về kỹ thuật đáng chê này của Johnson. Kết cục là gì? Newcastle phản công, ghi bàn duy nhất của trận đấu.

Sau cùng, vẫn cần nhắc tới Brendan Rodgers – cái tên chịu trách nhiệm cho tất cả các vấn đề nói trên. Màn giữ sạch lưới hiếm hoi trước Hull City một tuần đã bị quên đi nhanh chóng.

Rodgers từ chối tuyển thêm một trợ lý chuyên biệt về phòng ngự, nhưng bản thân ông liệu có đủ năng lực hay không? Real Madrid và Chelsea lúc này hẳn đang mỉm cười...

Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm