James Rodriguez không thua gì Di Maria

03/04/2015 10:33 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) – Đã có những thời điểm ban đầu, anh bị toàn bộ CĐV Real Madrid khó chịu vì đã... gián tiếp đẩy mất thần tượng của họ đi. Nhưng rồi giờ đây tự anh đã chiếm được cảm tình...

Ở James Rodriguez có một nét gì đó giống với Gareth Bale, dĩ nhiên ngoài việc họ là những cầu thủ thuận chân trái và có giá trị chuyển nhượng rất lớn.

Cũng như Bale, James bị coi là một hợp đồng vung tay không suy nghĩ của chủ tịch Florentino Perez. Quá nhiều tiền bạc đã được vung ra cho những cầu thủ mà nhiều người khẳng định là mới nổi trong một thời gian ngắn. Với Bale là một mùa. Với James là một mùa... hè.

Trong ngày ra mắt của họ, Perez đều gặp vấn đề với các CĐV. Khi Bale chào sân Santiago Bernabeu, người hâm mộ hô vang tên... Mesut Oezil. Khi James ra mắt trong chiếc áo đấu trắng, người hâm mộ hô vang tên... Angel Di Maria.

Không thể phủ nhận rằng thứ áp lực này đã khiến họ bị soi mói quá nhiều khi mới đến với CLB. Nhưng dường như những người hâm mộ cực đoan cũng quên rằng khi đến với Madrid, cả Oezil lẫn Di Maria cũng chỉ là những cầu thủ mới nổi.

James không kém gì Di Maria

Đó là một sự thật cần được khẳng định ngay từ bây giờ. Khi Di Maria ra đi, nhiều người cho rằng Real Madrid đã “mất động cơ”, hệt như cách họ đánh mất Claude Makele ở thế hệ Galacticos thứ nhất.

Di Maria đi, James đến, Carlo Ancelotti thực ra không thay đổi chiến thuật. Vẫn là một lối chơi nhanh, trực diện và kỹ thuật dựa trên nền tảng chất lượng cầu thủ. Về sơ đồ, ông vẫn ưa dùng 4-4-2 và 4-3-3 tương đối cơ bản.

James đã thay thế trực tiếp Di Maria ở các vị trí mà tiền vệ người Argentina từng chơi ở mùa giải trước. Theo thống kê của WhoScored, James đã chơi tổng cộng 8 trận ở vị trí tiền vệ phải, 2 trận ở vị trí tiền vệ trái trong sơ đồ 4-4-2. Anh chơi 11 trận ở vị trí tiền vệ trung tâm và 1 trận ở vị trí tiền đạo phải trong sơ đồ 4-3-3.

Chẳng phải đó là những vị trí mà Di Maria đã chơi ở mùa giải trước đó sao?


James đang thay thế tốt vai trò của Di Maria

Dĩ nhiên vẫn có những sự khác biệt. So với Di Maria, James kiến tạo từ xa không tốt bằng nhưng lại có khả năng gây nguy hiểm trực tiếp tốt hơn. 12 bàn và 8 lần kiến tạo sau 24 lần ra sân rõ ràng không phải một con số tồi.

Chưa phải James đích thực?

Việc cầu thủ người Colombia im lặng trước chỉ trích để chứng minh bản thân là một điều đáng mừng. Cùng với Karim Benzema, Luis Suarez và Gareth Bale, anh đã được hãng Adidas chọn làm gương mặt tiêu biểu cho chiến dịch quảng cáo “There Will Be Haters”, tạm dịch: “Sẽ có kẻ ghen ghét”.

Adidas không chọn 4 gương mặt ngẫu nhiên. Đơn giản bởi cả Benzema, Bale, Suarez và James đều là những cá nhân đã cố gắng rất rất nhiều, nhưng vì lý do khác nhau mà bị gạt bỏ công sức, bị dè bỉu.

Việc Chiếc giày vàng đã khỏa lấp khoảng trống mang tên Di Maria là điều đáng công nhận. Nhưng khoan, anh là một... Chiếc giày vàng.

Sự thật là con số 12 bàn thắng, 8 lần kiến tạo dường như vẫn chưa nói hết được điểm mạnh của James Rodriguez. Nói rõ hơn thì anh vẫn chưa được thi đấu ở vị trí tiền vệ tấn công sở trường.


Chưa phải James tuyệt vời nhất?

James là một “số 10”, không chỉ in trên áo mà còn hằn trong cách chơi bóng. Anh gần được chơi ở rìa vòng cấm địa, trước mặt hàng thủ. Đó là khoảng không James chứng tỏ được hết các phẩm chất làm bàn, “dọn cỗ”.

Dĩ nhiên trong kế hoạch của Ancelotti hiện tại không có chỗ cho một “số 10”. Nhưng biết đâu đấy, ông sẽ nghĩ đến điều này trong tương lai gần... James vẫn còn rất nhiều khả năng tiềm tàng chưa được Real khai thác hết.

Tiêu Hoa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm