21h00 ngày 20/10, M.U - Stoke: Đêm của Rooney, nhưng trông chờ van Persie

20/10/2012 07:57 GMT+7 | Man United

(TT&VH) - Lịch thi đấu rất khắc nghiệt 2 tuần tới là lý do mà M.U không được phép mất điểm trong trận đấu với Stoke hôm nay. Nhưng nên nhớ, đối thủ của họ chưa bao giờ là một đội bóng dễ chơi. 


Van Persie từng ghi 6 bàn trong 5 lần chạm trán Stoke

Stoke City từng sở hữu một món vũ khí kỳ dị: những cú ném biên cực mạnh của Rory Delap. Mùa này, khi anh chàng suýt dự Olympic môn ném lao này đã 36 tuổi và ít được thi đấu hơn (mới đá 1 trận), Stoke vẫn rất đáng gờm với lối chơi kiểu "rugby": mạnh về thể lực, sử dụng nhiều những đường bóng dài, và không chiến tốt. Sau 7 vòng, Stoke mới thắng 1 (2-0 trước Swansea), nhưng đánh bại họ thì rất khó. Arsenal, Liverpool đều không thể chọc thủng lưới Stoke, còn Man City cũng chỉ kiếm nổi trận hòa 1-1. Đội duy nhất đánh bại được Stoke là Chelsea, nhưng họ cũng phải đợi đến tận phút 85 mới có được bàn duy nhất của Ashley Cole.

Kiếm ba điểm trước Stoke không dễ dàng, nhưng đó là nhiệm vụ bắt buộc với M.U, bởi trước mắt họ là một chặng Tourmalet thực sự. Quỷ đỏ sẽ phải làm khách đến sân Chelsea chỉ trong vòng 2 ngày (tại Premier League & Cúp Liên đoàn). Ngay sau đó là trận đại chiến với Arsenal. Ngoài ra, còn phải kể đến hai trận gặp Sporting Braga trong khuôn khổ vòng bảng Champions League.

Trong bối cảnh ấy, M.U lại gặp không ít khó khăn từ loạt trận quốc tế. Việc ĐT Anh phải đá muộn 20 tiếng so với dự kiến đã khiến cả 4 trụ cột của M.U là Carrick, Cleverley, Rooney (đá chính ở Warsaw) và Welbeck (từ ghế dự bị) sẽ chậm hồi sức hơn. Bên phía Stoke, Shawcross cũng trở về từ Ba Lan, nhưng trung vệ này không đá lấy một phút.

Giống như mọi đối thủ của Stoke, M.U sẽ phải hết sức coi chừng những pha không chiến. Xét về khả năng ra vào trong những tình huống bóng bổng, Lindegaard được đánh giá cao hơn De Gea, và thủ thành người Đan Mạch rất có thể sẽ được bắt chính. Tất nhiên, hàng phòng ngự M.U sẽ phải dành sự chăm sóc đặc biệt cho Peter Crouch. Sếu vườn (2m02) đã ghi được 4 bàn sau 7 vòng, chiếm 2/3 số bàn thắng của Stoke. Tất nhiên, con số ấy cũng cho thấy điểm yếu của Stoke: quá phụ thuộc vào Crouch.

Điều ngược lại diễn ra ở M.U, đội bóng có hàng công mạnh nhất giải (17 bàn). Cho đến thời điểm này, đã có tới 13 cầu thủ ghi bàn cho M.U trên mọi mặt trận, bao gồm 4 hậu vệ, 7 tiền vệ, và 2 tiền đạo. Van Persie đương nhiên là chân sút nguy hiểm nhất không chỉ vì anh đang là tiền đạo số một của Quỷ đỏ, mà đã rất nhiều lần hành hạ Stoke từ khi còn khoác áo Arsenal, với 6 bàn trong 5 lần chạm trán.

Mà thật ra, Stoke cũng chẳng ưa Old Trafford lắm bởi đã 36 năm nay họ không thắng tại đây. Trong 12 lần làm khách ở sân đấu này suốt khoảng thời gian ấy, Stoke hòa đúng 1 trận, còn lại là 11 thất bại. 

Dự đoán: 2-1

Tuấn Cương

Lực lượng

M.U: Vidic, Jones, A.Young (đầu gối), Smalling (bàn chân) chấn thương.

Stoke: Whelan (gân khoeo) chấn thương. Khả năng ra sân của Owen còn bỏ ngỏ.

Đội hình dự kiến

M.U: Lindegaard - Evra, Evans, Ferdinand, Rafael - Scholes, Anderson - Kagawa, Rooney, Valencia - Van Persie.

Stoke: Begovic - Cameron, Shawcross, Huth, Wilson - Etherington, Adam, N'Zonzi, Kightly - Walters, Crouch

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm