Nhà thơ Lê Thị Kim lãng mạn với thơ và họa

05/10/2010 08:00 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Lúc 17h ngày 10/10, tại nhà số 1 Khu du lịch Văn Thánh (48/10 Điện Biên Phủ, Q.Bình Thạnh, TP.HCM), nhà thơ - họa sĩ Lê Thị Kim sẽ tổ chức trưng bày trên 30 tranh sơn dầu mới vẽ của mình sau chuyến đi Mỹ triển lãm mới đây. Đặc biệt, trong buổi khai mạc triển lãm, nữ nhà thơ tài hoa này sẽ đọc thơ của mình cùng với biểu diễn khoảng 20 ca khúc phổ từ thơ của chị.

Dùng từ “tài hoa” để nói về Lê Thị Kim thật không sai. Nhắc đến thơ của chị, nhiều người có thể “hát vang”: “Đừng nhìn em như thế/ Cháy lòng em còn gì”. Chị còn là hội viên sáng lập Hội Nhà văn TP.HCM vào năm 1981. Còn tranh của Lê Thị Kim hiện được rất nhiều nhà sưu tập tìm mua. Nhưng xuất phát “học hành” của Lê Thị Kim lại là cử nhân ngành hóa lý hữu cơ và từng làm nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành này.

T.Kiều

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm