Alvaro Morata: 'Tôi ước ghi bàn vào lưới đội khác chứ không phải Real'

14/05/2015 07:09 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Người hùng của Juventus tại trận lượt về vòng Bán kết Champions League với Real Madrid, Alvaro Morata, nói anh ước gì không phải ghi bàn loại Real Madrid.

Alvaro Morata là cựu cầu thủ Real Madrid. Anh thậm chí là một người Madrid và trưởng thành từ học viện bóng đá trẻ của Real. Morata mới chỉ chuyển đến Juventus đầu mùa này với giá chuyển nhượng 20 triệu euro.

Tuy vậy, ngay mùa đầu tiên, Morata đã tái ngộ Real Madrid ở vòng Bán kết Champions League. Anh ghi bàn ở cả lượt đi lẫn lượt về và đều không ăn mừng. “Tôi đã ghi một bàn quan trọng nhưng trong chiến thắng ngọt ngào, tôi cảm thấy cả vị đắng”, Morata nói trên Canal+. “Tôi muốn cảm ơn CĐV Madrid vì họ luôn đối xử tốt với tôi. Tôi ước mình ghi bàn vào lưới đội nào khác chứ không phải Real. Thật tệ, cuộc sống là vậy”,

“Chúng tôi rất hài lòng vì lọt vào Chung kết Champions League, nhưng chúng tôi không dừng lại. Juventus muốn làm nên lịch sử”.

Anh nói về cách đồng đội cũ đối xử với mình: “Tôi đã bị chặn lại một chút vì Ramos và Casillas chúc mừng tôi, chúc tôi những điều tốt đẹp nhất. Họ vẫn là những người bạn”.

Về đối thủ ở Chung kết, Barcelona, đội đã đánh bại Bayern Munich ở Bán kết: “Cảm giác của tôi rất khác”, Morata nói. “Barcelona là một đội bóng vĩ đại. Chúng tôi sẽ đến đó thách thức họ”.

Morata không ăn mừng sau khi ghi bàn hạ Real

Sau đó, Morata trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Mediaset của Italy: “Tôi hạnh phúc, tôi muốn cảm ơn các CĐV, những người đã ở đây và tôi muốn nói với họ rằng chúng tôi sẽ cố hết sức để thắng ở Chung kết, mặc dù đó là trận rất khó”.

“Tôi chỉ cố làm công việc của mình và cống hiến hết mình vì Juve. Bàn thắng này dành tặng gia đình tôi, bạn gái tôi, bạn bè tôi và người đại diện của tôi, người mà năm ngoái đã phải trải qua một mùa Hè khó khăn”.

Trong hợp đồng mà Juventus kí với Morata có điều khoản cho phép đội bóng Hoàng gia TBN mua lại cầu thủ của mình. Tổng giám đốc Beppe Marrota của Juve nói về điều này: “Thật không may là chúng tôi không thể đạt được thỏa thuận theo cách khác. Morata đã ghi bàn ở cả hai lượt trận Bán kết, nhấn chìm đội bóng cũ. Đó là điều thú vị của bóng đá”.

“Bây giờ, chúng tôi chỉ thưởng thức tài năng của cậu ấy. Cậu ấy đã nói nhiều lần rằng muốn ở lại với chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố đảo ngược điều khoản mua lại của Real”.


Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm