Việt Nam - Singapore 1 -1: Ngửa bài

05/11/2010 08:30 GMT+7 | Các ĐTQG

Bàn thắng: Shi Jiayi 25’, Tài Em 75’

(TT&VH) - Áp lực phải thắng khiến cầu thủ chúng ta như “điên cuồng” tấn công muốn bóp nghẹt đối thủ còn HLV Calisto cũng đã tung hết bài. Trong bối cảnh chơi ngửa bài, một điểm dường như có giá tương đối đắt!


Không còn bất ngờ

Phút thứ 75 trận bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2008, Công Vinh dồn hết sức lực bứt phá ở hành lang cánh trái, vượt qua hai hậu vệ của Singapore rồi căng ngang vào trong khi đối mặt với thủ môn Lewis. Đúng lúc này, Quang Hải như từ dưới đất chui lên đệm bóng mở tỷ số 1-0 khiến cho hàng vạn khán giả Singapore bàng hoàng.


Quang Hải là ai,  HLV Avramovic biết được thì đã muộn. Hải “gà” có thể coi là vũ khí bất ngờ nhất của ĐTVN lần đó, dù anh sắm vai trò tiền đạo số 3, sau cả Thanh Bình. Trận bán kết lượt đi anh không ra sân phút nào.

Tối qua thì Hải không còn bất ngờ với HLV Avramovic nữa. Có lẽ, ông HLV này chỉ tập trung sự chú ý vào 3 gương mặt mới trong đội hình áo trắng: Trọng Hoàng, Sỹ Mạnh, Văn Phong. Với sự nhạy cảm vốn có, hẳn ông không khó cảm nhận người đáng lưu tâm là Trọng Hoàng, còn Sỹ Mạnh và Văn Phong cũng thường thường, dù Mạnh “Kanu” đã có cú ngả người quét trái bóng giúp Tài Em ghi bàn thắng san hòa 1-1 ở phút.

9/11 cầu thủ xuất phát ở cả trận bán kết lượt đi và về AFF Suzuki Cup 2008 đều được HLV Calisto bê nguyên ra sân tối qua. Trong đó, hàng thủ y nguyên với Hồng Sơn, Phước Tứ, Như Thành, Quang Thanh, Việt Cường.

Ai hiểu ai?

Như thế, thì HLV Avramovic chẳng khó khăn gì trong viện nhận diện đối thủ. Thực tế ông đã nói thẳng “tôi đã hiểu quá rõ về HLV Calisto và ngược lại”. Đấy là cách nói, còn cái vế “ngược lại” như thế nào lại là chuyện khác. Đội hình Singapore tối qua thiếu nhiều vị trí chưa thể tập trung do S-League kết thúc vào 14/11 và một số cầu thủ đang chơi cho các CLB Indonesia hay chia lửa cho đội Olympic.



Trong bối cảnh chơi ngửa bài, một điểm dường như có giá tương đối đắt đối với ĐTVN

Nhìn cách bài binh bố trận, rõ ràng HLV Avramovic  thể hiện sự biết mình, biết người. Có nghĩa, ông chủ động cho học trò nhường thế trận cho đối phương, đánh giá cao các nhà ĐKVĐ hơn. Và thế, chúng ta dễ dàng thấy  sự tôn trọng đó khi đội khách chơi đúng cách của ĐTVN khi đụng Singapore ở hai trận bán kết 2 năm trước: phòng ngự- phản công. Chơi chậm, chắc bên phần sân nhà, chờ thời cơ tung ra đòn kết liễu đối thủ. Chỉ mất 25 phút, Shi Jiayi đã cụ thể hóa điều đó với tình huống phản công nhanh. Phút 88, lại một lần nữa pha lên bóng nhanh của đội khách chỉ có may mắn mới giúp chúng ta có được một điểm, khi cột dọc đã từ chối bàn thắng của Singapore. Sự điềm tĩnh trong cách cầm bóng và triển khai thế trận phòng ngự-phản công, trong bối cánh bị vây ép liên tục như thế mà không vỡ, rõ ràng Singapore đã rất hiểu chúng ta.

Vẫn những điểm yếu cố hữu

So với trận ra quân, đã có 3 thay đổi: Quang Thanh trở lại thay Văn Phong bên cánh phải. Tài Em thế chỗ Minh Châu trong khi Phước Tứ đá cặp trung vệ cùng Như Thành (sau đó đá tiền vệ trụ khi  Huy Hoàng vào sân). Sự có mặt của các cầu thủ vào từ băng ghế dự bị cũng không tạo sự khác biệt trong diện mạo của đội.

Bàn thủng lưới ở phút 25 một lần nữa cho thấy sự mất tập trung ở hàng phòng ngự vẫn chưa được gia cố. Tất cả bị hút về Duric,  để Shi Jiayi ung dung  ở thế quá thoải mái hạ gục Hồng Sơn. Quá nhiều cơ hội được tạo ra, nhưng các chân sút lại tiếp tục “bệnh” phung phí để rồi người vãn hồi danh dự, ẵm 1.000 USD do có công ghi bàn thắng, lại là tiền vệ Tài Em. Một đội bóng thành tích không thể dựa mãi vào tuyến hai, mà cần phải có tiền đạo “chân tiền”. Việt Thắng, Quang Hải, Sỹ Mạnh, Trọng Hoàng chưa đáp ứng được điều đó. Sự biến hóa trong các phương án tấn công rất thiếu, có thời điểm cầu thủ có bóng cứ câu bổng vào trung lộ, trong khi thừa hiểu hậu vệ họ cao to, còn năng lực đánh đầu của “quân ta” lại kém.

Tất cả những gì có được chủ nhà đã ngửa bài, và hẳn HLV Avramovic đã tìm ra được đối sách khi đụng ĐTVN sắp tới. Nếu thế thì 1 điểm chúng ta có được có giá đắt đấy!

NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm