Chuyên gia Lê Thế Thọ: “Myanmar, Philippines không hay nhưng Việt Nam còn kém hơn”

29/11/2012 09:14 GMT+7 | Đội tuyển Việt Nam

(Thethaovanhoa.vn) - Ủy viên Hội đồng HLV quốc gia Lê Thế Thọ chỉ ra rất nhiều điểm yếu trong lối chơi, nhân sự của đội tuyển Việt Nam ở những trận đấu đã qua tại vòng bảng AFF Cup 2012.

“Tôi đã từng trả lời với TT&VH hơn một tháng trước đây là hãy chờ đến cuối năm, giờ cuối năm đây, như thế nào thì ai cũng biết rồi.

Trước ngày lên đường, báo chí viết về ĐT Việt Nam đều đưa tin, có cả phát biểu của HLV trưởng, lãnh đạo VFF và cầu thủ đại loại là chúng tôi đã sằn sàng. Sẵn sàng, sung sức mà mình có hơn người ta không, không hơn. Trình độ của các đội bóng trong bảng A đều kém, kể cả Thái Lan kém xa so với chính họ ở thời đỉnh cao trước kia, còn Myanmar và Philippines kém lắm, đá không có tổ chức gì cả, thắng hai đội ấy đúng ra rất dễ nhưng tại sao ĐT Việt Nam không làm được? Đơn giản vì cách đá của mình không có gì đột biến. Đá đều đều, chuyền đi chuyền lại ngoài vòng 16m50 rất nhiều, không có những đường chọc khe, đột phá, xâm nhập vòng cấm địa. Xem bàn thắng đầu tiên của Thái Lan vào lưới Myanmar rất hay, họ chọc khe rất hay cho cầu thủ băng xuống đỡ bóng, vẩy má ngoài chân phải… đá thì cũng phải có mảng, miếng phối hợp như thế chứ.

Theo tôi thì trình độ của các đội bóng tại bảng A khá đồng đều, chỉ có Thái Lan nhỉnh hơn tí chút nhưng không phải xuất sắc. Còn hai đội kia đá chả có gì cả, Myanmar thì có mỗi số 8 (Kyi Lin- PV) mà làm hậu vệ Việt Nam khổ sở. Còn Philippines như HLV Phan Thanh Hùng đánh giá là đội bóng này to cao, thể hình tốt nhưng chả có phối hợp gì cả, kém mà mình thua người ta. Đáng nhẽ ĐT Việt Nam còn thua ngay từ trận gặp Myanmar. Nói chung, công tác chuẩn bị, huấn luyện, năng lực của cầu thủ ĐT Việt Nam không đảm bảo. 

Thử hỏi có ai chọc khe xong chạy dài đua tốc độ không? Tại sao Thái Lan đã 2,3 quả qua đầu là ăn, có quả nào ăn quả đấy. Anh phải đá tranh chấp, 5 ăn, 5 thua quyết liệt, mạo hiểm cứ đá đều đều. Mình tranh chấp bóng không quyết liệt, không có ai cầm bóng đột phá. Không có ai nhanh nhẹn, chạy tốc độ cao … ĐT Việt Nam đá không có sức bật, sức vọt. Tại sao mình cứ đá một trung phong? Tại sao trung phong đó cứ phải là Công Vinh mà không là Quang Hải? Sao không để Quang Hải đá cao nhất còn Công Vinh ở dưới tiền đạo? Sao không tin dùng Văn Quyết khi đá bế tắc mà cứ phải là Thành Lương đá nhiều thế. Báo chí, dư luận thổi phồng, lãnh đạo Liên đoàn cứ tưởng ĐT Việt Nam sẽ đổi màu huy chương nọ kia.

Myanmar, Philippines đá kém lắm, tôi đảm bảo đá với một CLB V-League như SLNA chẳng hạn hai đội này thua ngay. Thế mà ĐT Việt Nam tốt hơn lại không thắng được, mình đá như gà mắc tóc. Tất nhiên trong bóng đá thì phải có lỗi này lỗi kia nhưng xem ĐT Việt Nam đá không thấy cơ hội nào, không biết khi nào ĐT Việt Nam có thể làm bàn được.

Đúng ra khi VFF giao cho HLV nội làm đội tuyển phải thành lập một Ban cố vấn để tham mưu ý kiến còn quyết định như thế nào là ở HLV nhưng đây lại phó mặc hết. ĐT Việt Nam đá có biết phối hợp đâu. Myanmar, Philippines kém, mình còn kém hơn người ta. Theo tôi, nên giải tán tất cả làm lại từ đầu, có như thế mới mong có sự thay đổi. Quả thực tôi rất buồn, muốn đóng góp ý kiến nhưng có lẽ một hạt cát chẳng làm nên điều gì cả”.

Thành Đạt (ghi)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm