AFF Cup 2012 - Lượt trận đầu tiên bảng B: "Địa chấn'' tại Bukit Jalil

26/11/2012 08:01 GMT+7 | Bảng B

(Thethaovanhoa.vn) - Trước sức ép cực lớn từ CĐV Malaysia, Singapore đã bình tĩnh tổ chức phòng ngự phản công hiệu quả. Với cú đúp của đội trưởng Shahril Ishak và lão tướng Aleksandar Duric, Singapore đã biến ngày mở màn của ĐKVĐ Malaysia trở thành ác mộng thật sự.

Singapore (phải) đánh bại ĐKVĐ Malaysia 3-0 khá dễ dàng.

Malaysia- Singapore: 0-3

Lường trước sức mạnh của đội chủ nhà, HLV Avramovich đã bố trí sơ đồ phòng ngự nhiều lớp trước cầu môn của Izwan Mahbud. Đặc biệt, hai trung vệ Khaizal và Safuwan đã theo kèm rất sát hai chân sút Talaha - Safee Sali suốt cả trận.

Chủ nhà Malaysia vẫn có những trụ cột như Safiq Rahim và Kulannan ở hàng tiền vệ nhưng tính sáng tạo và đột biến không được duy trì, khi đối thủ đã nghiên cứu quá kỹ các miếng đánh của thầy trò Rajagopal. Không những thế, các pha phản công của Singapore dù ít nhưng lại tạo ra sự khác biệt cực lớn so với đội chủ nhà. Đầu tiên là cú tạt bóng như đặt của hậu vệ trái Essa Naim loại cả hàng phòng ngự Malaysia ở phút thứ 32, đội trưởng Ishak đã băng lên như mũi tên rồi lạnh lùng hạ gục thủ môn Khairul Chemat trong tư thế mặt đối mặt. Chưa kịp chính đốn lại tinh thần, Malaysia tiếp tục nhận thêm “cú đấm” cực nặng của đối thủ. Vẫn là Ishak tận dụng pha bắt bóng không tốt của thủ môn Chemat để đánh đầu nhân đôi tỷ số lên 2-0.

Có được lợi thế hai bàn, Singapore chủ động đẩy đội hình về thấp. Kẽ hở giữa hàng tiền vệ và hậu vệ hầu như rất nhỏ, khiến các pha phối hợp bật tường của ĐKVĐ Malaysia đều bất thành. Chơi canh bạc tất tay, HLV Rajagopal tung thêm chuyên gia chạy cánh Wan Zack Haikal vào sân, mọi thứ vẫn không có gì tiến triển. Ngược lại, HLV Amvramovich vẫn chứng tỏ tài cầm quân của mình bằng việc tung lão tướng Aleksandar Duric vào sân ở những phút cuối trận. Chính chân sút đã bước qua độ tuổi 42 ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho Singapore ở phút thứ 74 và chấm dứt luôn hy vọng có chí ít 1 điểm của người "Mã".

Indonesia - Lào: 2-2

Chỉ gặp Lào ở trận mở màn bảng B, Indonesia nghĩ việc có 3 điểm dễ như trở bàn tay. Tâm lý chủ quan khiến các học trò Nil Maizar ngỡ ngàng trước lối đá mạch lạc của đối thủ. ĐT Lào tấn công rất khoáng đạt với chân sút Khampheng có thể hình, sức càn lướt. Các pha tấn công biên thực hiện khá hiệu quả nhờ khả năng dâng cao của Phatthana và Sovanh. Đến phút 26, thủ môn Pretsaya của Indonesia bị truất quyền thi đấu sau pha phạm lỗi với đối thủ trong vòng cấm. Từ chấm 11m, tiền đạo Khampheng lạnh lùng hạ thủ môn mới vào sân Nugroho mở tỷ số.

Nhưng chỉ sau 3 phút ghi bàn, Lào cũng chỉ còn 10 người, khi tiền vệ trái Sopa Saysana phạm lỗi thô bạo với Vermansha của Indonesia. Mất người vô duyên, Lào còn để mất dần thế trận về tay Indonesia ở cuối hiệp. Đội bóng áo đỏ vây hãm đối thủ nhiều hơn với những pha tạt bóng vào vòng cấm địa. Từ tình huống như thế ở phút 43, hậu vệ Maitimo đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho Indonesia.

Thất vọng hơn ở hiệp 2, Indonesia vẫn giữ bộ mặt nhạt nhòa như cũ. Sự kết nối giữ 2 ngoại binh nhập tịch Maitimo, Crusell với đồng đội không tốt. Hàng tiền vệ áo đỏ bị lép vế, thiếu hẳn những pha kiến tạo sắc sảo. Hai chân sút Irfan Bachdim - Bambang Pamukas cũng biến mất cả trận. Lào trái lại liên tục khoét vào khoảng trống ở hai biên với sự có mặt của Keoviengphet và Kenlaya. Những pha đập nhả ở trung lộ của Lào có độ chính xác cao, trong sự phản ứng yếu ớt của đối thủ. Đến phút thứ 79, tiền vệ Keoviengphet thực hiện pha đi bóng loại 2 cầu thủ Indonesia, rồi dứt điểm vào góc gần đưa Lào lần thứ hai vượt lên dẫn trước 2-1.

Chưa rút kinh nghiệm từ bàn thua đầu, Lào ào ạt dâng lên ở phút cuối. Mải mê tấn công, đội bóng xứ Triệu Voi dính sai lầm ở khâu phòng ngự. Cú sút của đối thủ không quá mạnh nhưng thủ thành Sengphachanh không bắt dính bóng, tạo cơ hội cho tiền vệ Mofu giật lại 1 điểm cho Indonesia phút cuối cùng trận đấu.

Trận hòa với tỷ số 2-2 trước đối thủ yếu hơn khiến CĐV xứ vạn đảo đặt dấu hỏi về sức mạnh của đội nhà. Còn ĐT Lào có quyền tự hào với sự tiến bộ vượt bậc về tâm lý và lối đá dưới thời HLV Kokichi Kimura.

Mộc Miên
Thể thao & Văn hóa

Lượt trận thứ hai, bảng B

17h00, 28/11 Indonesia - Singapore

19h00, 28/11 Lào - Malaysia

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm