Gattuso muốn dẫn dắt Milan

18/03/2015 07:04 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - “Tôi sẽ làm việc ở bất cứ nơi nào khác”, Filippo Inzaghi nói trên kênh Sky sau trận thua ngược trước Fiorentina. Đó dường như là lời trăn trối của Inzaghi với chiếc ghế HLV tại AC Milan. Anh nói “không muốn bị sa thải” và muốn làm HLV trong 30 năm. Nhưng anh đã lường trước mọi khả năng.

Báo chí Italy viết sau trận hòa Verona vòng trước rằng Inzaghi đã đứng ngồi không yên, lo sợ đến mức cầm khư khư chiếc điện thoại trên tay, chờ một cuộc gọi của Galliani hoặc Chủ tịch Silvio Berlusconi. Cảm giác ngồi trên lửa ấy có lẽ còn đáng sợ hơn cái trát sa thải ném vào mặt, nếu có, trong vài ngày tới.

Dựa trên phân tích từ báo chí Italy, AC Milan có thể đang chờ một thỏa thuận toàn diện. Họ có thể bán đến 40% cổ phần (thay vì 25% như thông tin trước đó) cho tỉ phú người Thái Lan Bee Taechaubol, để bù lại, ông Bee sẽ bao trọn dự án xây sân vận động mới. Và một khi có một cổ đông mới, các kế hoạch liên quan đến đội bóng không còn chỉ là một cái ngoắc tay của ông Silvio Berlusconi. Chiếc thòng lọng vì vậy mới chỉ được tròng vào cổ của Inzaghi, nhưng chiếc ghế dưới chân anh chưa bị đá.

Chia tay Inzaghi là khả năng 99% sẽ thành hiện thực. Nếu xem AC Milan, chúng ta thấy rất rõ sự bế tắc của HLV này. Inzaghi đã xoay đủ mọi đội hình chiến thuật, dùng tất cả các tân binh mua từ mùa Đông và hứa hẹn đủ kiểu, thành tích đội bóng vẫn chưa khá lên. Milan chỉ thắng 2/11 trận từ năm 2015, chịu 18 cú sút từ phía Fiorentina, chỉ sút được 6 cú, bị áp đảo và thua ngược. Họ đã mất 21 điểm từ thế dẫn trước ở mùa này, nhiều nhất giải đấu. Tỉ lệ thắng của Inzaghi tại Milan chỉ đạt 31%, vào loại thấp nhất kỉ nguyên Silvio Berlusconi: Đá 29 trận, thắng 9, hòa 11 và thua 9.

Các ứng viên thay Inzaghi vẫn đứng trong bóng tối. Báo chí Italy đã đề cập đến nhiều cái tên, gần đây nhất là ông Maurizio Sarri của Empoli. Ứng viên này được chính cựu cầu thủ Massimo Ambrosini đề cử. Ông Sarri được cho là ưa thích bóng đá tấn công, cổ súy hệ thống 4-3-1-2 mà ông chủ Berlusconi yêu mến. Ngoài ra, Luciano Spalletti cũng được kể tên. Hôm qua khi được hỏi, Roberto Donadoni và cầu thủ nóng tính như Trương Phi, Gennaro Gattuso, đã bày tỏ mong muốn được dẫn dắt đội bóng.

Silvio Berlusconi và Adriano Gallaini rõ ràng đứng trước thách thức: Càng để Milan trong tay Inzaghi lâu, đội bóng càng tan tác và trở nên mất giá trong mắt các ứng viên HLV có tài. Nhưng không phải một HLV tài giỏi, một ông chủ chịu chi mới có thể cứu Milan lúc này. Rắc rối nằm ở chính chỗ này. Milan không đợi HLV. Milan đợi ông Bee Taechaubol. Có tiền, mới có HLV hay, cầu thủ giỏi, và đội bóng mới tái sinh.


Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm