9 trận bất bại của SHB.Đà Nẵng

19/07/2014 05:57 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - 9 trận liên tiếp không thua (6 thắng, 3 hòa) từ cuối lượt đi đến hôm nay. Con số thống kê tưởng chừng khô khan, nhưng cũng đủ để nhận ra gương mặt nhuận sắc hơn cho đội bóng sông Hàn.

Thật ra chuỗi 9 trận không thua là điều bình thường. Nhưng nó tươi mới ở chỗ, thầy trò Huỳnh Đức đã có những chiến thắng thuyết phục ngay trên sân khách, điều mà họ không thường xuyên có được, chỉ trừ 2 mùa vô địch mà thôi. Họ đã bản lĩnh hơn chăng, chưa chắc! Nhưng ít ra cũng đã không còn “khôn nhà, dại chợ”.

Thêm điều đáng ghi nhận nữa, 3 vòng đấu dịp World Cup, SHB.Đà Nẵng đá tưng bừng với những chiến thắng giòn giã. Đấy là điều ngạc nhiên, nếu như nhớ lại những lần V-League trùng các giải đấu quốc tế trước đây.

Mùa 2006 là minh chứng rõ ràng nhất, năm ấy họ phăng phăng ở lượt đi nhưng lượt về thật sự là thảm họa. Nỗi lo bể sau mùa World Cup đã không còn là ám ảnh. Nên nhớ rằng Huỳnh Đức luôn bảo ông sẵn sàng cho học trò thoải mái và tự họ căn chỉnh bản thân trong thời gian giải đấu ở Brazil.

Chắc hẳn với cách làm tâm lý như thế, cách quản quân như thế, đã tác động tích cực đến tinh thần và thái độ của cầu thủ. Cái được của việc quản lý đội bóng cũng từ chỗ đấy mà ra.

Cuốn phim V-League 2014 còn 4 tập nữa là “đứng hình”. Mấy ngày qua,  đã nhiều ý kiến cho rằng SHB.Đà Nẵng người sẽ có tiếng nói quyết định đến việc ai sẽ lên ngôi (vì họ gặp cả 2 đội đang so kè là Hà Nội.T&T, B.Bình Dương). Thật sự các cầu thủ SHB.Đà Nẵng có nghĩ thế và là người phán xét hay kẻ phá bĩnh không? Dù sao như thế cũng là thú vị cho thời điểm tranh tối tranh sáng này. Nhưng có điều chắc chắc lúc này, đấy là SHB.Đà Nẵng đang hướng đến cái đích thực tế hơn, một vị trí có huy chương.

4 điểm ít hơn đội đứng thứ 3 Thanh Hóa, còn lại trong tay 4 trận (2 sân nhà, 2 chuyến làm khách), đang rất nhẹ đầu, vì không còn áp lực nào cả. Lứa cầu thủ trẻ thử lửa mùa này lại đang vào phom, Vũ Phong đang “hồi xuân”, thêm cái duyên ghi bàn của tân binh Bernaldo. Hẳn rằng thầy trò Huỳnh Đức rất muốn làm cái gì đó, để mùa giải kết thúc  xem được.

Nói như Tổng GĐ Công ty cổ phần bóng đá SHB.Đà Nẵng Bùi Xuân Hòa: “Phim hay còn ở phía trước, sẽ có kịch tích và khó lường”. Nhưng, cuốn phim thật nhất với họ chắc hẳn tốp 3, bắt đầu bằng trận thứ 10 bất bại ở Chi Lăng chiều nay.

Trần Tuấn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm