Hé lộ về những thời khắc cuối của diva Whitney Houston

18/02/2012 10:05 GMT+7 | Âm nhạc


(TT&VH) - Trước lễ tang của Whitney Houston diễn ra vào trưa hôm nay (18/2 theo giờ địa phương, tức vào trưa Chủ nhật (giờ Việt Nam) tại lễ đường của nhà thờ New Hope Baptist ở Newark, bang New Jersey, nhiều chi tiết về những ngày cuối đời của thần tượng pop đang dần xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Một trong những hình ảnh cuối đời của Whitney Houston.

1. Theo tin của tạp chí Star Radar, trong vòng 8 ngày trước khi qua đời,  Houston đã tới gặp một bác sĩ ở Beverly Hills 3 lần, cụ thể là vào ngày 2,7 và 8/2. Vào ngày 10/2, Houston đã tới một trung tâm y tế ở Beverly Hills. Tại đây, á quân cuộc thi X Factor Melanie Amaro đã nhìn thấy chị tới gặp bác sĩ khám họng. “Lúc đó tôi đang ở trong phòng bác sĩ và chị tới” - Amaro nói với CNN. “Tại đây tôi có cơ hội được gặp và trò chuyện với chị”.

Nhưng người ta không biết sau mỗi lần tới gặp bác sĩ, chị có được kê đơn thuốc hay không. Được biết, văn phòng điều tra hạt Los Angeles đã gửi giấy triệu tập các bác sĩ và người cung cấp thuốc cho Houston để thẩm vấn, qua đó sẽ cung cấp thêm thông tin nhằm giải mã được nguyên nhân cái chết của chị.

Nhưng cũng có thông tin nói rằng Houston không tới bác sĩ thường xuyên 2 tuần trước khi chị qua đời. Tạp chí Star đưa tin, Houston còn định phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên, bác sĩ Marc Mani đã từ chối ca phẫu thuật này sau khi Houston không qua được các kỳ kiểm tra tim, phổi và gan. “Houston lo lắng về dung nhan của mình và muốn được phẫu thuật thẩm mỹ” - một nguồn tin cho hay.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi, các bác sĩ đã tìm thấy nhiều loại thuốc an thần trong cơ thể Houston. Các nhà điều tra sẽ sao chép hồ sơ bệnh án của Houston và sẽ so sánh chúng với các lọ thuốc kê đơn được tìm thấy trong phòng khách sạn của chị. Bất cứ ai được phát hiện đã trao cho Houston những loại thuốc bất hợp pháp ngoài danh sách thuốc kê đơn, đều sẽ bị buộc tội.

Trong những ngày cuối đời, Houston còn uống rượu rất nhiều tại quán bar trong khách sạn Beverly Hilton. Các vị khách có mặt tại đây còn nghe thấy Houston phàn nàn người pha chế của quầy rượu cho vào ly rượu của chị quá nhiều nước hoặc đá. Sau đó, một số vị khách còn kêu ca về hành vi kỳ quặc, dáng vẻ nhếch nhác và cách lựa chọn trang phục hết sức kỳ cục của chị. 

Chưa kể, Houston còn có cuộc đụng độ với ca sĩ X Factor Stacy Francis tại một câu lạc bộ đêm. Nguyên nhân chính được cho là do ghen tuông. Trong cuộc xô xát đó, ca sĩ đã đẩy Francis và hét lên: “Con bé này, hãy biến ngay khỏi mắt tao”.

4ngày trước khi trút hơi thở cuối cùng, vào tối 7/2, Houston đến phòng thu Mason Sound ở Bắc Hollywood, Los Angeles, để ghi âm bài hát Celebrate làm nhạc cho bộ phim Sparkle mà chị tham gia diễn xuất. Bộ phim này sẽ được phát hành vào tháng 8.

Nhà sản xuất Harvey Mason Jr. là người đã làm việc với Houston trong lần thu âm cuối cùng đó và anh cho biết, ca sĩ đã cười rất nhiều và cô ấy “thực sự lạc quan, giọng hát của Houston rất tốt”.

Có nguồn tin còn tiết lộ rằng, trong những ngày cuối đời Houston hướng nhiều tới cuộc sống tâm linh, trích những câu nói trong kinh Thánh và hát nhiều ca khúc tôn giáo. Chẳng hạn, đêm 10/2 tại hộp đêm Tru ở Hollywood, chị đã trình bày ca khúc Yes Jesus Loves Me Tu và chị đã có những câu nói gở miệng như “tôi sẽ đi gặp Chúa… Tôi thực sự muốn được gặp Chúa Jesus”.

2. Đến thời điểm này, các kế hoạch truyền trực tiếp lễ tang của Houston trên truyền hình và online đã được thông báo. Hãng thông tấn AP đã được phép đặt máy quay tại lễ tang và phát sóng trên website của họ. Một số hãng truyền thông khác cũng được phép truyền qua vệ tinh.

Nữ hoàng soul Aretha Franklin, mẹ đỡ đầu của Houston, được đề nghị hát tại đám tang. Trong khi đó, nam tài tử Kevin Costner, đồng thủ vai chính với Houston trong phim Vệ sĩ (1992), sẽ phát biểu tại lễ tang.

Mặc dù có những thông tin nói rằng gia đình Houston không đón chào chồng cũ của chị là Bobby Brown tới dự đám tang, nhưng anh vẫn nhất quyết đến dự. Được biết, bà Cissy, mẹ Houston, đã hết sức cố gắng ngăn chặn Brown tiếp cận con gái là Bobbi Kristina vì lo sợ anh ta sẽ giở thủ đoạn để dành lấy tài sản của Houston.

Phim cuối cùng của W.Houston sẽ được dàn dựng thành nhạc kịch?

Nhà sản xuất Howard Rosenman đang muốn chuyển thể bộ phim cuối cùng của Whitney Houston, mang tựa đề Sparkle, thành một vở nhạc kịch và trình diễn trên sân khấu Broadway vào năm tới.

Houston hoàn thành vai diễn cuối cùng của mình chỉ vài tuần trước khi chị qua đời. Bộ phim ca nhạc này còn có sự tham gia diễn xuất của Jordin Sparks và Cee Lo Green.

Rosenman nói với tạp chí Forbes rằng, ông hy vọng sẽ tiến hành dàn dựng vở nhạc kịch Sparkle khi kết thúc đợt chiếu phim đầu tiên. Ông khẳng định phim sẽ thành công và Houston sẽ chinh phục được giới phê bình cũng như người hâm mộ qua lối diễn xuất cũng như giọng ca của chị. 

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm