50 Cent không chỉ biết Rap

30/07/2011 14:41 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Ngoài âm nhạc, siêu sao rap 50 Cent (tên thật là Curtis Jackson) muốn chứng minh rằng anh có thể thành công ở nhiều lĩnh vực, rằng anh là một ca sĩ có khả năng diễn xuất chứ không đơn thuần chỉ là một ca sĩ trở thành diễn viên như mọi người nghĩ.


1. Đã 8 năm trôi qua kể từ khi album đầu tay Get Rich or Die Tryin’ đưa 50 Cent, một người từng bán ma túy rong trở thành một siêu sao quốc tế. Giờ ngôi sao 36 tuổi này đang sống thanh thản.

Anh không còn phải lo lắng chú ý tới câu “thần chú” “Get Rich or Die Tryin’” (Làm giàu hay là chết) như tiêu đề album đầu tay của mình. Lượng album bán ra đạt mức cao, nhiều dự án điện ảnh đang được xúc tiến và sự nghiệp sáng tác cùng nhiều dự án đầu tư khác đang đều đặn đem về cho anh nhiều triệu USD. Tính cả số cổ phiếu của 50 Cent trong công ty nước giải khát Coca-Cola thì tài sản của anh ước tính trị giá nửa tỷ USD.

Tuy nhiên, 50 Cent “chỉ coi tiền bạc là thứ giúp cho cuộc sống của mình thuận tiện hơn. Chẳng hạn như nếu các hãng hàng không không có máy bay chở bạn đến nơi mà bạn muốn thì ta có thể dùng máy bay riêng. Nếu một studio không theo đuổi một dự án mà họ thấy hay thì tôi có thể xúc tiến dự án đó” – 50 Cent nói.

Thực ra thì câu chuyện từ thuở hàn vi của 50 Cent đã được nói rất nhiều lần, nhất là khi anh tung ra album bestseller đầu tay. Năm 2005 câu chuyện đó đã truyền cảm hứng cho Jim Sheridan làm bộ phim Get Rich or Die Tryin’ mà trong đó 50 Cent tự lột tả chân dung mình. Câu chuyện đó cũng là đề tài trong cuốn tự truyện của anh mang tựa đề From Pieces to Weight: Once Upon a Time in Southside Queens.

50 Cent trưởng thành ở Queens, New York. Người mẹ buôn bán ma túy của anh qua đời khi 50 Cent mới lên 8 tuổi. Anh được bà nuôi dưỡng và bắt đầu buôn bán ma túy khi mới 12 tuổi. Rồi sau đó, chỉ vài ngày trước khi anh chuẩn bị quay băng video nhạc đầu tiên của mình, nghệ sĩ rap này đã bị bắn nhiều phát ngay trước cửa nhà bà anh.

“Đĩa CD đầu tay của tôi mô tả tất cả những hành vi khác thường đã tác động tới tôi. Khi nghe album này, mọi người luôn hình dung tôi là một con người như vậy, nhưng tôi sẽ khiến cho mọi người nghĩ về mình khác hẳn với những dự án ở các lĩnh vực khác” – 50 Cent nói.

2. Lao vào điện ảnh là một trong những cách mà 50 Cent đang cố gắng làm thay đổi quan niệm đó của công chúng. Anh vừa ra mắt bộ phim mới - Things Fall Apart – mà trong đó anh là tác giả kịch bản, nhà sản xuất và thủ diễn chính – tất cả đều lấy tên thật Curtis Jackson.

Tại buổi chiếu giới thiệu phim ở Aruba, trông 50 Cent lịch lãm khác hẳn với ngoại hình “bặm trợn” của một ca sĩ rap. Có thể mọi người hơi sững sờ khi thấy anh là một con người khác như vậy, nhưng đối với 50 Cent việc “phân thân” ấy không phải là điều lạ lẫm. “Khi trưởng thành, trong tôi luôn là 2 con người. Tôi phải hung hãn để sống được trong môi trường khắc nghiệt mà tôi lớn lên, nhưng trong nhà tôi luôn phải là một đứa cháu ngoan của bà. Có thể bạn không tin nhưng khi ở nhà tôi chưa bao giờ nói bậy”.

Tuy nhiên, 50 Cent vẫn chưa có được vai diễn đột phá để qua đó mọi người nhìn nhận anh khác đi, mà các vai diễn của anh vẫn mang tính rập khuôn. Như trong phim Get Rich... hay trong phim hài Morning Glory anh đều tự lột tả chân dung mình. Còn trong phim Righteous Kill, anh lại thủ vai một kẻ buôn bán ma túy chết yểu và trong phim Twelve của Joel Schumacher anh lại là một kẻ bán ma túy.

Chính vì vậy mà 50 Cent quyết định tự viết kịch bản, sản xuất và đảm nhiệm vai chính trong phim Things Fall Apart. Đây là câu chuyện khác từ thời thơ ấu của anh, kể về người bạn thân Charles Pringle, một cầu thủ bóng đá trẻ đầy hứa hẹn nhưng sự nghiệp chuyên nghiệp của anh đã tan thành mây khói sau khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Trong phim này, 50 Cent lột tả chân dung người bạn ấy.

“Charles Pringle là người bạn thân nhất của tôi. Nhiều lời thoại trong phim thực sự là những điều mà Pringle từng nói với tôi. Năm nay, sẽ có hơn 12 triệu người chết vì bệnh ung thư và tôi hy vọng phim sẽ giúp chúng ta nhận thức rõ hơn về căn bệnh này. Tuy nhiên, tôi không muốn trở thành người phát ngôn của bệnh ung thư. Tôi có thể đảm nhiệm vai trò đó mà không cần làm dự án điện ảnh này. Đây là một dự án đầy hoài bão và nó đã giúp tôi áp dụng nhiều phương pháp rèn luyện cơ thể”.

50 Cent đã đầu tư 200 triệu USD cho công ty Cheetah Vision để làm 10 bộ phim, mà trước tiên là Setup, trong đó anh thủ vai một người có âm mưu báo thù. Rồi tiếp đó đến Freelancers, anh thủ vai một cảnh sát bên cạnh Robert De Niro và Forest Whitaker, rồi phim Vengeance đóng cùng Danny Trejo. Qua những dự án điện ảnh này, 50 Cent muốn chứng minh được rằng tuy anh là một ca sĩ, nhưng anh cũng có thể diễn xuất cừ, cũng có thể làm được như Will Smith, Mark Wahlberg và Queen Latifah – đều là những diễn viên thành danh mặc dù họ là ca sĩ.

3. Ngoài điện ảnh, 50 Cent còn dành thời gian viết sách và sang năm anh sẽ phát hành cuốn Playground nhắm tới đối tượng tuổi vị thành niên thường bị bắt nạt ở trường học. Cuốn sách này là câu chuyện kể về một cậu bé 13 tuổi phải đối diện với hậu quả từ những hành động mà cậu gây ra.

Song vấn đề lớn của 50 Cent hiện tại vẫn là âm nhạc. Album thứ 4 của anh Before I Self Destruct không thành công sau khi tung ra hồi năm 2009. Album thứ 5 của anh – Black Magic, được truyền cảm hứng từ những trải nghiệm nghe nhạc dance trong các câu lạc bộ ở Anh, lại tiếp tục bị trì hoãn do bất đồng về cách làm việc với hãng thu âm Interscope.

Việt Lâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm