Liverpool: Dempsey rất hợp với tiqui-taca của Anfield?

20/07/2012 12:44 GMT+7 | Liverpool

(TT&VH)- Tưởng như có lúc HLV Brendan Rodgers của Liverpool đã tiến rất gần đến việc có được chữ ký của cầu thủ tấn công đa năng người Mỹ đang khoác áo Fulham, Clint Dempsey, với giá 10 triệu bảng. Nhưng mọi chuyện bỗng nhiên trở nên phức tạp hơn vào phút chót.

Trong bối cảnh Andy Carroll đã được rao bán và sẽ ra đi đến bất cứ đội nào sẵn sàng trả cái giá 20 triệu bảng mà Liverpool yêu cầu, Dempsey là một sự bổ sung cần thiết và trên lý thuyết, phù hợp nhất với đội bóng áo đỏ vào thời điểm này. Tuyển thủ Mỹ 29 tuổi có thành tích ghi bàn ấn tượng ở Craven Cottage mùa trước với 23 bàn trong 46 trận ở mọi giải, được các CĐV Fulham bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất mùa và có thể chơi cả tiền đạo lẫn tiền vệ công.

Con số

2 Cứ trung bình 2 trận ra sân cho Fulham ở mùa trước, Dempsey lại ghi một bàn (23 bàn trong 46 trận).

2,5 Dempsey tới Fulham từ New England Revolution với giá 2,5 triệu bảng vào năm 2004.

60 Dempsey đã ghi tổng cộng 60 bàn trong 225 trận chơi cho Fulham trong 6 mùa giải. (khung)


Trong số tất cả những cầu thủ vừa túi tiền khá hạn hẹp của Liverpool, Dempsey có lẽ thương vụ ít rủi ro nhất. Trên lý thuyết, Rodgers không thể có một lựa chọn khôn ngoan hơn. Mùa trước là mùa hay nhất của Dempsey, nhưng không phải là mùa duy nhất anh tỏa sáng. Ổn định và vững chắc, cầu thủ Mỹ đã chơi ngày càng hay trong 5 mùa giải trở lại đây. Ngoài ra, trong bối cảnh điểm yếu lớn nhất của Liverpool mùa giải trước nằm ở hàng tiền vệ thì sự cơ động của Dempsey rõ ràng là sự bổ sung lý tưởng.

Anh là một cỗ máy phát động tấn công, là cầu thủ đoạt bóng giỏi thứ hai trong số các tiền đạo ở Premier League trong cả 3 mùa gần nhất và di chuyển nhiều hơn bất cứ đồng đội nào tại Fulham. Năng lượng và sự chuyên nghiệp là hai phẩm chất quý giá mà Rodgers trông đợi nơi Dempsey. Sự thích nghi của anh cũng là chuyện không phải bàn cãi khi Clint có nền tảng khá bất lợi, sinh ra ở một thị trấn nhỏ bé tại đông Texas xa xôi, nhưng dần dần vươn lên đỉnh cao ở bóng đá Mỹ, rồi giờ là Premier League. Nhiều bản hợp đồng của HLV Kenny Dalglish, người tiền nhiệm của Rodgers, đều đã thất bại vì không gánh vác nổi kỳ vọng quá lớn, như Andy Carroll, Stewart Downing, rồi Jordan Henderson, nhưng có thể tin rằng Dempsey sẽ khác.

Bộ ba Suarez - Borini - Dempsey



Dempsey sẽ là sự bổ sung đáng chờ đợi của Liverpool- Ảnh Getty

Dempsey là một cầu thủ có quyết tâm đáng nể, từng chơi những trận đấu với xương quai hàm bị rạn và đủ can đảm để vào bóng khiến John Terry vỡ xương gò má. Trong sự kết hợp ở Anfield mùa giải tới, khi Dempsey nhiều khả năng sẽ chơi cạnh Luis Suarez và Fabio Borini, Liverpool sẽ có một hàng công kỹ thuật, gồm những cầu thủ chạy không biết mệt, tinh quái và tốc độ. Dù trong đội hình nào, 4-3-3 kiểu Swansea hay 4-4-2 như ở Fulham, Dempsey đều có thể chơi từ tròn vai trở lên. Trong hệ thống thứ nhất, anh có thể đá ở cả hai cánh, còn với đội hình 2 tiền đạo, Dempsey sẽ rất thoải mái ở vị trí chơi lùi, kết nối hàng công và hàng tiền vệ.

Fulham đương nhiên hiểu rõ hơn ai hết giá trị của cầu thủ mà họ đang sở hữu. Đội bóng áo trắng đã khẳng định lập trường dứt khoát rằng họ sẽ không giảm giá, ngay cả khi Dempsey đã 29 tuổi và chỉ còn lại 12 tháng trong hợp đồng hiện giờ. Trước đó, một đề nghị 5 triệu bảng của Liverpool đã bị một người phát ngôn tại Fulham bình luận là “nực cười”.

Cuộc thương lượng đã diễn ra khá căng thẳng khi Giám đốc điều hành của Fulham, Ian Ayre, cho rằng Dempsey phải cao giá hơn rất nhiều vì anh là một trong những trụ cột của Craven Cottage, và ngay cả việc tăng gấp đôi mức giá như đề xuất tiếp theo của Liverpool cũng chưa chắc đã đủ để thuyết phục Ayre. Thế nhưng, trong một động thái gây muối mặt, trang chủ của Fenway Sports Group, công ty sở hữu Liverpool, đã nhanh nhẩu đoảng loan tin vào ngày thứ Năm: “Liverpool sẵn sàng cho tour du đấu Bắc Mỹ trong khi Clint Dempsey gia nhập CLB”.

Tuyên bố của FSG đã buộc Rodgers sau đó phải lên tiếng đính chính và xác nhận mối quan tâm của Liverpool với Dempsey, dù cho sự bất đồng về giá cả khiến cho cuộc thương lượng gặp nhiều khó khăn và chưa chắc có thể trở thành sự thật. “Clint là cầu thủ mà chúng tôi đã hỏi mua, mọi việc chỉ đơn giản như thế”, Rodgers nói. “Ian Ayre và chúng tôi đã trao đổi lập trường của hai bên, mọi việc mới dừng lại ở đó. Anh ấy là một cầu thủ giỏi, nhưng chúng tôi không muốn bình luận về cầu thủ của một CLB khác”.

Trần Trọng

Joe Allen: Giải pháp dự phòng

Nếu như thất bại trong cuộc theo đuổi Clint Dempsey, Liverpool có thể quay sang Joe Allen, học trò cũ của HLV Brendan Rodgers ở Swansea. Tiền vệ người xứ Wales 22 tuổi này đã gây ấn tượng ở Premier League mùa trước, nhưng Swansea tỏ ra quyết tâm giữ lại Allen, đến mức họ yêu cầu cái giá khó chấp nhận là 15 triệu bảng. Chủ tịch Swansea, Huw Jenkins, thông báo ngày thứ Năm rằng ông vẫn chưa nhận được yêu cầu nào, nhưng nhắc trước cái giá của Allen sẽ không hề rẻ. Tiền vệ đã có 8 lần khoác áo đội tuyển xứ Wales này cũng được HLV Stuart Pearce gọi vào danh sách 18 người đại diện cho Vương quốc Anh tranh tài ở Olympic 2012 trên sân nhà, khiến giá của anh càng đội lên. Allen vừa ký hợp đồng 4 năm với Swansea vào năm ngoái, nhưng Rodgers đã nói thẳng anh là một mục tiêu của ông: “Tôi có quan hệ rất tốt với Swansea, nhưng cầu thủ được bán trên thị trường. Tôi coi Joe là một cầu thủ rất tài năng, điều đó ai cũng biết, nhưng luôn có những rào cản và khó khăn, ở thời điểm này, các cuộc thương lượng mới chỉ bắt đầu”.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm