4 trận 'chung kết' của vòng 20 V-League 2015

08/08/2015 09:18 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Mọi con mắt sẽ đổ về phố núi, khi HAGL tiếp XSKT Cần Thơ trong trận chung kết ngược; cùng với đó, B.Bình Dương, FLC Thanh Hoá và Hà Nội T&T cũng được cảnh báo sẽ gặp khó trước những "kẻ phá bĩnh" chưa nguôi tham vọng như ĐTLA, Than Quảng Ninh và SLNA.

Một vòng đấu có thể mang đến bước ngoặt của giải đấu, há chẳng phải rất đáng để chờ đợi sao? Giải đấu há chẳng rất hấp dẫn sao?

Hướng về phố núi Pleiku

Trận lượt đi trên sân Cần Thơ (vòng 7), HAGL dễ dàng thúc thủ tỷ số 1-3, sau khi đã bị dẫn trước 3-0 với cú hat-trick của Văn Thắng. Trước đó, thầy trò HLV Guillaume Graechen cũng đã để thua 3 trận khác trước các đối thủ Than Quảng Ninh, Hải Phòng và ĐTLA.

XSKT Cần Thơ, tân binh và là đội bóng yếu nhất nhì V-League 2015, trước khi thắng HAGL vào thời điểm đó, đã để thua 4/6 trận và chỉ tìm được 2 điểm vỏn vẹn. Ngay cả họ cũng có thể thắng được HAGL thì chẳng có lý do gì mà 12 đội còn lại không làm được điều đó.

Có thể nói, trận thua ĐTLA 1-2 (ngay lượt trận thứ 2) chính là chìa khoá để các đối thủ đọc vị đội bóng trẻ đang tạo cơn sốt. Cứ khoá Công Phượng, các đường mở bóng của Xuân Trường và Tuấn Anh sẽ trở nên vô nghĩa. HAGL có nguy cơ trở thành kho điểm.

Sau 19 vòng đấu, đội bóng dưới quyền HLV Graechen đã để thua tới 12 trận, không phải kho điểm của các đội khác thì là cái gì? Người của “Gỗ” khẳng định sẽ chưa thôi theo đuổi thứ bóng đá tấn công, nhưng nên nhớ, muốn tấn công cũng phải có ý tưởng, có con người.

Tiếp XSKT Cần Thơ vào thời điểm này, về lý, là một điều may. Tại sao? Bởi HAGL cần một đối thủ nhẹ ký để kỳ vọng 3 điểm nếu lấy được sẽ xốc dậy tinh thần của đội bóng. Đội bóng chủ sân Pleiku từng bỏ qua cơ hội vươn lên, sau trận thắng B.Bình Dương cách đây không lâu.

Khó chờ đợi một trận đấu có chất lượng giữa 2 trong số những đội bóng yếu nhất V-League, nhưng nếu may mà HAGL chiến thắng, hẳn sẽ giúp nhiều cho việc duy trì tính cạnh tranh ở nửa dưới. Còn nếu thua, thì xem như xong, bởi Đồng Nai có thể sẽ vươn lên ở Hải Phòng.


Nếu không thắng được XSKT Cần Thơ, mục tiêu trụ hạng với Công Phượng (trái) và đồng đội sẽ càng trở nên xa vời. Ảnh: VSI

Vượt chướng ngại vật

B.Bình Dương gặp lại ĐTLA lần thứ hai trong vòng chưa đến một tuần; Hà Nội T&T tiếp SLNA trong một trận đấu mà CĐV xứ Nghệ hứa sẽ phủ vàng sân Hàng Đẫy; trong khi cuộc đối đầu giữa FLC Thanh Hoá và Than Quảng Ninh cũng hứa hẹn hấp dẫn.

Đây chính là những ứng viên hàng đầu cho cuộc đua đến chức vô địch V-League mùa này. Theo nhận định, FLC Thanh Hoá dù đang có thành tích sân nhà tốt nhất trong các đội dự V-League 2015, nhưng khó bảo toàn, nếu Than Quảng Ninh tiếp tục "lên đồng" như trận rồi.

ĐTLA dù mới thua B.Bình Dương ở Cúp QG 2015, nhưng nên nhớ, họ là một trong những đội bóng đầu tiên hạ được nhà vô địch tại V-League mùa này. Lối chơi của “Gạch” đơn giản, nhưng khó bắt và quan trọng, họ sở hữu đủ vũ khí chiến thắng để hạ bất cứ ai.

Trận còn lại, Hà Nội T&T vẫn chưa thua sau 9 vòng đấu gần nhất và đang rất hứng khởi, sau trận thắng 5 sao trước Hải Phòng ở bán kết Cúp QG 2015. Những màn tung hứng giữa “Goal-za-lo” và Văn Quyết cùng các bàn thắng khiến nỗi nhớ Samson đã vơi đi rất nhiều.

“Mất một tiền đạo luôn ghi hơn 15 bàn thắng cho đội bóng/mùa giải là một tổn thất lớn, nhưng chúng tôi không được phép uỷ mỵ mà dừng lại. Hà Nội T&T sẽ không phung phí cơ hội, bởi các đối thủ sẽ không đợi chúng tôi”, HLV Phan Thanh Hùng chia sẻ.

Rõ ràng đây là một vòng đấu rất đáng chờ đợi và rất hấp dẫn. Sau các “chướng ngại vật” cuối cùng này, có thể các đội bóng mới bắt đầu tăng tốc và về đích.

1. Khoảng cách giữa HAGL và XSKT Cần Thơ lúc này bằng với số điểm của 1 trận thắng (13 so với 16 điểm). Hàng công của đội bóng Tây đô tuy là ghi nhiều hơn 1 bàn so với đối thủ HAGL (24 so với 23 bàn), nhưng hàng phòng ngự lại kém hơn (43 so với 41). Mặc dù vậy, XSKT.Cần Thơ từng giành chiến thắng 3-1 trước HAGL ở lượt đi với cú hat-trick của Văn Thắng, tiền đạo hiện đang có 12 bàn thắng và xếp thứ 2 trong danh sách dội bom V-League 2015.

4. Hà Nội T&T từng xếp đội sổ sau giai đoạn lượt đi V-League 2009, nhưng đã kịp tăng tốc ở lượt về, để cán đích trong tốp 4 đội dẫn đầu. HLV Nguyễn Hữu Thắng ghi công đầu, nhưng người ta đồ rằng, kỳ tích vô tiền khoáng hậu ấy có sự can thiệp không nhỏ của bàn tay bầu Hiển.

23. FLC Thanh Hoá đang chỉ kém B.Bình Dương 1 điểm và nếu 2 đội đều giành chiến thắng vào chiều mai, nhiều khả năng cuộc đối đầu giữa họ ở vòng 23 trên sân Bình Dương, sẽ mang tính quyết định cho cuộc đua song mã này.


Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm