Người phụ nữ đầu tiên chèo thuyền vượt Thái Bình Dương

06/06/2010 11:28 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Một cô gái mang quốc tịch Anh vừa trở thành người phụ nữ đầu tiên một mình chèo thuyền qua Thái Bình Dương. Chị lập kỳ tích vượt qua quãng đường dài hơn 13.000km, trên một đại dương nổi tiếng hung dữ, chỉ bằng một con thuyền dài vỏn vẹn 6m và quyết tâm lớn của bản thân.

Hành trình 13.000 km

Roz Savage, người London, đã tới Madang ở bờ biển phía Bắc của Papua New Guinea hôm 5/6, sau khi khởi hành trước đó 46 ngày từ quốc đảo Kiribati. Đây cũng là chặng cuối trong hành trình chèo thuyền vượt Thái Bình Dương. Chị bắt đầu chặng đầu hồi năm 2008 khi chèo thuyền từ San Francisco tới Hawaii.

Savage, 42 tuổi, đã được tiếp đón bởi một đội tàu nhỏ gồm 30 chiếc ca nô kết hoa rực rỡ. Sau hơn 6 tuần rưỡi cô đơn trên biển, Savage nói rằng chị có cảm giác bản thân giống “một ngôi sao nhạc rock”. “Có tới 5.000 người ở đây ra chào đón tôi. Họ tới gần chiếc thuyền tới mức tôi có thể bắt tay họ. Đó là một cảm giác tuyệt vời”.


Savage (phải) được chào đón khi về đích tại Papua New Guinea
Savage cho biết chuyến đi từ Kiribati khá khó khăn. Chị không sử dụng được dịch vụ thư điện tử, điều đó có nghĩa chị phải dùng điện thoại vệ tinh gọi về Anh để mẹ đẻ ghi hộ nhật ký điện tử (blog). Chưa hết, chiếc máy lọc nước ngọt của chị bị hỏng. Kế tới là sự buồn bã mà chị phải trải qua trong quãng thời gian kéo dài mấy chục ngày.

“Tôi cảm thấy mệt và chán vì chèo thuyền suốt 12 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Tôi cũng chỉ là một con người bình thường” - chị kể - “Các quyển sách nói (audio book) mà tôi mang theo rất hữu ích. Nhưng chúng có thể khiến tôi giảm sút nhiệt huyết. Vì thế tôi chỉ cho phép mình nghe sách nói khi đang chèo thuyền và tôi cũng chỉ cho phép mình ăn sau mỗi lần chèo xong”.

Từ Đại Tây Dương tới Thái Bình Dương

Savage sinh ngày 23/12/1967 tại Cheshire, Anh và học chèo thuyền trong thời gian nghiên cứu tại Đại học College, Oxford. Vào năm 2001, ở tuổi 34, Savage đã trở thành một phụ nữ thành đạt trong vai trò chuyên gia tư vấn quản lý tài sản.

Chia tay với người chồng đã sống chung suốt 5 năm, sau vài năm tìm lại phương hướng cho cuộc đời, Savage đã đặt mục tiêu chinh phục các đại dương, bắt đầu là Đại Tây Dương. Ngày 14/3/2006, chị về đích trong cuộc đua Chèo thuyền vượt Đại Tây Dương Woodvale và là nữ vận động viên duy nhất trong cuộc đua chèo thuyền một mình. Chị mất 103 ngày ròng rã chèo thuyền và là người cuối cùng cán đích.

Savage hoàn thành mục tiêu trong hoàn cảnh không nhận được sự ủng hộ và gặp muôn vàn khó khăn. Đó là 4 chiếc mái chèo đều bị gãy, chị phải tiếp tục đi qua hơn nửa hành trình bằng những mái chèo được vá víu. Chiếc bếp nấu của chị bị hỏng khi mới được 20 ngày, tiếp theo sau là thiết bị định hướng và máy chơi nhạc. Savage vẫn cố duy trì việc ghi lại hành trình qua web trong suốt 80 ngày chèo thuyền, cho tới khi chiếc điện thoại vệ tinh bị hỏng nốt. Chị chỉ còn mỗi thiết bị truyền tín hiệu vị trí để cho thấy bản thân vẫn còn sống. Bất chấp những khó khăn này, Savage vẫn tới đích an toàn tại Antigua. Tới lúc đó, chị là người phụ nữ thứ 5 trên hành tinh chèo thuyền một mình qua Đại Tây Dương theo chiều từ Đông sang Tây.

Không lâu sau khi vượt qua Đại Tây Dương, Savage tuyên bố sẽ trở thành người phụ nữ đầu tiên chèo thuyền qua Thái Bình Dương, từ Mỹ tới Australia. Savage chia mục tiêu thành 3 chặng. Chặng đầu diễn ra vào ngày 25/5/2008 với điểm xuất phát là California và kết thúc ở Hawaii vào ngày 1/9/2008. Chị hoàn tất việc chèo từ các thành phố San Francisco tới Waikiki trong thời gian 99 ngày, 8 giờ và 55 phút. Tổng quãng đường chị chèo qua là 2.598 hải lý (4.811 km) và mất tổng cộng 1 triệu nhịp chèo.

Chặng hai của hành trình bắt đầu vào ngày 24/5/2009, với mục tiêu tới quốc đảo Tuvalu. Vào ngày 28/8, sau khi đối diện với gió mạnh và sóng lớn trong vài ngày trong bối cảnh lương thực tiếp tế cạn dần và máy lọc nước ngọt bị hỏng, Ron nhận ra rằng chị không thể tới Tuvalu và buộc lòng phải đổi hướng tới Tarawa thuộc quốc đảo Kiribati. Chị cuối cùng đã tới Tarawa vào ngày 5/9, kết thúc hành trình kéo dài 5.053 km, sau 104 ngày lênh đênh trên biển với xấp xỉ 1,3 triệu nhịp chèo.

Savage bắt đầu chặng hành trình thứ 3 và cuối cùng của chị trong nỗ lực vượt Thái Bình Dương vào ngày 18/4/2010 với mục tiêu chạm tới bờ phía Đông của Australia. Sau khi các dòng biển đưa chuyến đi của chị hướng nhiều hơn về phía Tây, Savage chính thức đặt mục tiêu chèo tới Papua New Guinea vào ngày 8/5/2010. Ngày 3/6, chị thông báo trên mạng xã hội Twitter rằng đã tới Madang, Papua New Guinea sau 45 ngày lênh đênh trên biển.

Chinh phục đại dương không vì kỷ lục

Mặc dù đã chinh phục hai đại dương nổi tiếng nhưng Savage cho biết mục tiêu chính của chị không phải ghi kỷ lục mà là bảo vệ môi trường. Savage kêu gọi mỗi người nên có hành động “xanh” mỗi ngày, bắt đầu từ những việc tưởng như đơn giản: Sử dụng các túi rác và túi mua hàng có thể phân hủy để bảo vệ môi trường.

Chị cũng đang quyên tiền để lập một quỹ từ thiện có mục tiêu nuôi dưỡng và ủng hộ những người đang nỗ lực bảo vệ môi trường của Trái đất. Được biết kế hoạch tiếp theo của Savage là vượt Ấn Độ Dương trong năm tới với điểm khởi đầu là Perth, Australia.

Tường Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm