Vòng trực tiếp The Voice: Chút nữa thì ngủ gật...

23/09/2012 23:45 GMT+7 | Truyền hình thực tế


(TT&VH Online) – Nếu khán giả còn kiên nhẫn thức tới 23h may ra mới thoát khỏi cơn buồn ngủ trong live show chung kết đầu tiên của Giọng hát Việt, trực tiếp trên sóng VTV3 tối nay (23/9).

Những vị cứu tinh

Mãi đến 23h, khán giả của The Voice mới tỉnh ngủ nhờ tiết mục xuất sắc của thí sinh Hương Tràm. Cô gái 17 tuổi này đã khiến khán giả “nổi da gà” với ca khúc Anh. Không chỉ hát kĩ thuật, mà Hương Tràm còn đong đầy xúc cảm cho ca khúc và khiến các HLV rất ngạc nhiên vì không hiểu bằng cách nào cô thẩm thấu được ca khúc đòi hỏi người hát phải có nhiều trải nghiệm. Hương Tràm còn quá trẻ, cô mới có 17 tuổi. Trở lại 2 vòng thi Giấu mặt Đối đầu, Hương Tràm thật xuất sắc với 2 ca khúc của các diva thế giới như I will Always love you, The Prayer. Trong vòng trực tiếp tối nay, cô gái này vẫn tiếp tục duy trì phong độ. Điều đó chứng tỏ ngoài tài năng thiên phú, Hương Tràm là một thí sinh rất bản lĩnh.


Hương Tràm - giọng ca sáng giá của The Voice 2012

Thí sinh nhiều tuổi nhất Trần Thị Kim Loan (38 tuổi, đội Trần Lập) tiếp tục chứng minh mình không phải "tay mơ". Khi chị cất giọng hát bài Và ta đã thấy mặt trời trên cao nguyên có cảm giác Siu Black xuất hiện trên sân khấu. Bởi giọng hát của Kim Loan đầy mãnh lực và cũng đầy lửa như Siu Black. Kim Loan đã chứng tỏ chị vừa vặn với ca khúc này như thế nào, và sân khấu The Voice chẳng phải là một thử thách gì quá ghê gớm. Tự nhiên, thoải mái, mạnh mẽ là những yếu tố đã làm nên phong cách của Kim Loan.

Cô gái có giọng hát tình cảm, trầm ấm Phạm Thị Ngân Bình (đội Thu Minh) như một cơn gió đồng nội mát lành thổi tới sau "mặt trời nóng rực" Kim Loan. Chọn ca khúc Còn ta với nồng nàn (Quốc Bảo) Ngân Bình với lối thể hiện lãng mạn, ấm áp đã mang lại nét mới cho bài hát. Nhưng dù vậy, ca khúc này có vẻ hơi nhẹ nhàng quá với một sân khấu ưa sự mạnh bạo như The Voice, nên không giúp Ngân Bình trở nên nổi bật hơn.


Tiết mục của Hương Tràm đã đem lại sự hào hứng cho khán giả

Nguyễn Khánh Phương Linh (đội Thu Minh) vẫn tiếp tục là một thí sinh đầy tiềm năng. Cô gái này đã cho thấy một giọng ca đầy nội lực và biến hóa với ca khúc Ngày mưa rơi. Tiết mục này nhận được nhiều lời ngợi khen của các HLV.

Anh chàng đeo mắt kính Trúc Nhân (đội Thu Minh) đã khép lại đêm diễn bằng một tiết mục cực kỳ sôi động. Ca khúc Chain of fool rất phù hợp với phong cách phóng khoáng, trẻ trung của Trúc Nhân, đồng thời khoe được tối đa khả năng phiêu của anh chàng này. Màn trình diễn máu lửa, đầy chất nghệ sĩ của Trúc Nhân chắc chắn sẽ đem lại về cho anh nhiều tin nhắn bình chọn.

Mở màn buồn ngủ

Trở ngược lại với phần mở đầu chương trình, giọng ca bán cổ điển Nguyễn Kiên Giang đã khai màn với phong độ không được tốt. Quan trọng là ca khúc Mama – một “hit” của nhóm Il Divo là quá sức với Kiên Giang. Sự hồi hộp vì phải mở màn cũng đã khiến Giang “đánh rơi” mất cảm xúc.

Dương Trần Nghĩa, một giọng ca rất tốt của đội Thu Minh đã làm mới “hit” Bay của chính Thu Minh theo phong cách acoustic, và một chút Rock. Có thể gọi đây là một tiết mục khá sáng tạo, và cách thể hiện của Trần Nghĩa không tồi nhưng rất tiếc chưa chuyển tải được tinh thần bay bổng của ca khúc.


Dương Trần Nghĩa thể hiện ca khúc "Bay" trên nền guitar

Nguyễn Văn Thắng (đội Trần Lập) coi như đã thất bại với ca khúc Đôi chân trần. Tất cả các nốt trầm và nốt cao của bài hát đều bị anh hát hỏng, vì lý do viêm họng. Còn Đỗ Xuân Sơn (đội Thu Minh) dường như đã chọn lầm ca khúc. Hát No Promises, giọng Xuân Sơn trở nên rất thường.

Huỳnh Anh Tuấn một giọng ca chuyên nhạc Latin của đội Trần Lập tối nay "chơi Rock". Nhưng anh đã bị "đứt tay" với ca khúc Chơi vơi tôi ru tôi (Hồ Hoài Anh). Chỉ thấy Huỳnh Anh Tuấn cố gắng giả giọng Rock để vừa vặn với ca khúc đã được phối theo phong cách Rock, còn tình cảm, tinh thần của bài hát đã trôi tuột đi đâu mất.

"Công chúa" Bảo Anh hôm nay quá mờ nhạt với ca khúc Everytime, dù phong cách trình diễn của cô vẫn rất tình cảm, và lôi cuốn.

Tại live show chung kết thứ nhất, khán giả sẽ có một tuần để bình chọn cho thí sinh mình yêu thích kể từ lúc MC công bố mở tổng đài trong đêm thi tối nay 23/9/2012, cho đến khi MC thông báo đóng tổng đài bình chọn vào đêm công bố kết quả 30/9/2012.

Linh Lan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm