Sir Alex dội gáo nước lạnh vào tham vọng của Arsenal

30/12/2012 17:28 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Trước thềm năm mới, Sir Alex Ferguson đã đem tin buồn đến với Arsene Wenger và CĐV Arsenal. 



Tương lai Nani vẫn chưa được quyết định - Ảnh Getty

"Pháo thủ” thời gian qua đang theo dõi sát sao tình hình chuyển nhượng của M.U liên quan đến tiền vệ Luis Nani. Wenger muốn mau chóng có được Nani trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới. Báo chí Anh cho biết Wenger cũng gợi lại vụ mua bán Robin van Persie mới mong muốn M.U bán rẻ Nani cho họ.

Tuy nhiên, thuyền trưởng của M.U đã dập tắt tia hy vọng của đội bóng thành London bằng tuyên bố trên Sunday Times: “Chúng tôi sẽ không để cậu ấy ra đi. Hợp đồng của Nani vẫn còn 1 năm rưỡi nữa mới hết hạn. Chúng tôi cần Nani, cậu ấy là cầu thủ tài năng.”

Truyền thông Anh đánh giá rất có thể đây là chiêu tâm lý của Sir Alex nhằm vào bộ phận tuyển trạch của “Pháo thủ”. Trên thực tế, Nani từ lâu đã không còn nằm trong kế hoạch của chiến lược gia người Scotland. Anh bị Sir Alex loại khỏi đội hình 1 một phần bởi sa sút phong độ, một phần bởi những rắc rối mà Nani đã gây ra nơi phòng thay đồ. Kể từ trận đấu với Braga tại Champions League hồi tháng 11 năm nay, Nani vẫn chưa có cơ hội ra sân ở trận đấu nào của M.U.

Nhưng Sir Alex vẫn thể hiện tầm quan trọng của cầu thủ người Bồ đối với M.U. Còn mục đích nào ngoài việc “giữ giá” cho Nani? M.U muốn yêu cầu mức phí 20 triệu bảng. Mặc dù vậy, phía Arsenal dự tính chỉ đưa ra lời đề nghị 12 triệu bảng và trả cho Nani khoản lương khoảng 90.000 bảng/tuần.

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm