Cờ đến tay Santi Cazorla

03/12/2014 18:37 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Hai trận, ba lần kiến tạo dù hoàn toàn bế tắc suốt từ đầu mùa giải tới nay. Điều gì đã khiến cầu thủ người Tây Ban Nha đột ngột đá lên chân như thế?

Câu trả lời đơn giản mà cũng khiến người ta phải lắc đầu ngao ngán: Anh được đá tiền vệ tấn công, trong sơ đồ 4-2-3-1.

Nỗi niềm người nghệ sĩ

Santi Cazorla chưa bao giờ có cái tôi lớn của một ngôi sao. Anh không ngạo mạn, không lạnh lùng, dù tỏa sáng rực rỡ đến đâu. Nhiều cầu thủ khiến người ta lắc đầu vì thói tự cao tự đại, dù mới chỉ chớm thành công chút ít. Chắc chắn, Cazorla không nằm trong số này.

Tính cách ấy, cộng thêm sự hiền lành và dễ gần, khiến anh được yêu quí bởi đồng đội, ban huấn luyện, cổ động viên. Nhưng cũng chính tính cách ấy đã phần nào khiến Cazorla không thể có một chỗ đứng chắc chắn cho bản thân. Hi sinh vì tập thể thì vẫn là hi sinh, bản thân vẫn thiệt thòi ít hay nhiều.

Năm 2013, khi mùa Hè chuẩn bị đến, tờ Bloomberg đưa tên Cazorla vào Top 10 ngôi sao bóng đá xuất sắc nhất châu Âu. Không ai bàn cãi. Người ta tin rằng nếu có thêm những cái tên tài năng tương tự, "Pháo thủ" sẽ đi lên, bắn phá mọi chướng ngại vật để chạm đỉnh cao.

Nhưng khi Mesut Oezil đến, Cazorla dễ dàng chấp nhận việc bị đẩy ra biên. Cường độ hoạt động quá cao của vị trí này khiến anh gặp chấn thương, mất phong độ. Đến mùa giải năm nay, khi HLV Arsene Wenger áp dụng sơ đồ 4-1-4-1 để tăng sức phòng thủ và dành chỗ cho cả Jack Wilshere và Aaron Ramsey ở giữa sân, Cazorla chấp nhận hoặc phải ngồi dự bị cho họ, hoặc phải... tiếp tục đá cánh. Sanchez đến, anh cũng mất luôn lựa chọn thứ hai.

Và sau cùng, ở những vị trí không thuộc sở trường (trong sơ đồ 4-2-3-1), Cazorla khó lòng tự do làm những gì anh yêu thích. Đá cánh hay đá ở giữa sân (trong sơ đồ 4-1-4-1) thì anh vẫn có nghĩa vụ phòng thủ, phải hoạt động với tính chất “công nhân” hơn. Đắng lòng cho một người nghệ sĩ sân cỏ!

Trở lại với “số 10”

Cơn bão chấn thương cuốn đi một vài đồng đội, vô tình Cazorla lại như cá được trở về với nước: HLV Wenger “xoay” sang sơ đồ 4-2-3-1 trong hai trận gần nhất gặp Borussia Dortmund và West Bromwich Albion.

Gần như ngay lập tức, phong độ của Cazorla chuyển biến đầy tích cực. Anh liên tục có những pha dạt cánh thông minh, trám vào khoảng trống mà Alexis Sanchez hay Danny Welbeck bỏ lại mỗi khi bó vào trung lộ. Khả năng tìm kiếm khoảng trống và xoay xở của anh cũng giúp cho đội có những phương án triển khai hiệu quả.

Người ta nói nhiều tới bước nhảy cao và cái lắc đầu điệu nghệ của Welbeck để ghi bàn, nhưng trước còn phải kể đến quả tạt rất dẻo của Cazorla. Anh chơi tiền vệ trái 7 trận, tiền vệ trung tâm 8 trận nhưng chẳng kiến tạo được lần nào, nhưng chỉ 2 trận trong vai trò tiền vệ công, 3 pha “dọn cỗ” đã được tặng cho các đồng đội.

Với việc Mesut Oezil chấn thương dài hạn, cộng thêm thói quen giữ nguyên sơ đồ mỗi khi giành 3 điểm của HLV Wenger, rất có thể Cazorla sẽ còn thi đấu trong vai trò này thêm một thời gian không ít sắp tới. Hơn bao giờ hết, sự tỏa sáng của anh đang là cực kỳ cần thiết cho chính bản thân, cho tập thể và cả cho HLV Wenger nữa.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, sân Emirates chứng kiến một biểu ngữ kêu gọi ông thầy người Pháp chia tay đội bóng. Đây là kết quả của hàng loạt thành tích thi đấu thất thường rất “đều” (đến mức nhiều người coi là... bình thường) trong suốt hơn 8 năm qua.

Wenger chưa hề nói về kế hoạch nghỉ hưu. Giả sử nếu ông muốn tiếp tục cầm quân lâu dài hơn nữa, những chiến thắng sẽ là cứu cánh để làm khán giả nhẹ nhàng hơn trong thời điểm hiện tại cũng như tương lai. Phong độ cao của Santi Cazorla hay bất kỳ cầu thủ khác cũng sẽ mang đến cho ông sự thư thái. Chỉ lo lắng, đó chỉ là bình an trước cơn giông...

TIÊU HOA
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm