Arsene Wenger bị châm chọc khi từ chối mua Anthony Martial

25/09/2015 07:49 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – Người đại diện của tiền đạo Anthony Martial vừa chế giễu HLV Arsene Wenger của Arsenal sau sự kiện ông thầy người Pháp từ chối mua Martial vì anh “giống cầu thủ chạy cánh hơn là tiền đạo”.

Martial tới Man United Hè qua với giá 36 triệu bảng, cái giá cao nhất lịch sử bóng đá với một cầu thủ 19 tuổi. Tuy vậy, trước đó, Arsenal đã theo đuổi Martial mà theo HLV Wenger là “từ khi cậu ấy còn rất nhỏ”. Tuy nhiên, họ không mua Martial, theo Wenger nói với tờ The Independent: “Cậu ấy giống mẫu cầu thủ chạy cánh hơn là tiền đạo”.

“Đó là một tài năng đặc biệt ở lứa tuổi ấy, tôi đồng ý như vậy. Nhưng tôi tin rằng cậu ấy chơi ở vị trí mà chúng tôi đã có Alex Oxlade-Chamberlain, Alexis Sanchez và Joel Campbell rồi”, ông Wenger nói.

Người đại diện Philippe Lamboley của Martial mỉa mai Wenger: “Tôi không đồng ý với ông ấy. Anthony đã ghi từ 25-30 bàn thắng trong một mùa giải ở đội trẻ Lyon khi chơi tiền đạo trung tâm chứ chưa bao giờ đá cánh”.



Wenger đã đánh giá sai tiềm năng của Martial?

“Khi cậu ấy được tự do ở trung tâm, tốc độ giúp cậu ấy nhanh chóng thoát khỏi sự kèm cặp của hậu vệ đối phương”.

“Nếu phân tích của Arsene Wenger là cái lý đưa ra để bào chữa cho việc không mua Anthony, tôi đồng ý cậu ấy là cầu thủ chạy cánh. Nhưng trong bóng đá, vẫn có những người ra quyết định đúng đắn là theo đuổi bạn rồi sẽ mua bạn”.

Như hầu hết mọi người, ông Wenger nghi ngờ khả năng thành công của thương vụ Martial tới Man United với giá cắt cổ. Thậm chí đầu tuần này, HLV Willy Sagnol của Bordeaux, người từng dẫn dắt đội U21 Pháp và gọi Martial lên tuyển từ năm 17 tuổi, còn nói đó là “một canh bạc cực kì mạo hiểm” của Man United.

Sau 4 trận đầu tiên cho Man United ở 3 giải Champions League, Premier League và cúp Liên đoàn, Martial đã ghi được 4 bàn.

DH
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm