Redknapp: Tuyển Anh, lúc này hãy tạm quên tôi!

19/02/2012 12:33 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - HLV Harry Redknapp muốn LĐBĐ Anh (FA) đợi tới khi Premier League kết thúc vào ngày 13/5 mới đề nghị ông vào chiếc ghế dẫn dắt đội tuyển quốc gia. Vào thời điểm này, ông không muốn mất tập trung khi Tottenham đang theo đuổi và sắp có được một suất dự Champions League mùa sau.

Đội bóng áo trắng hiện xếp thứ 3, nhiều hơn 10 điểm so với hai đội bám đuổi Arsenal và Chelsea. Nếu kết thúc mùa giải ở vị trí đó, Redknapp sẽ có thể củng cố thêm uy tín của ông, đồng thời nhận khoản tiền thưởng 500.000 bảng. Thậm chí nếu mọi chuyện suôn sẻ, chỉ tới giữa tháng 4 là Spurs có thể đã hoàn thành mục tiêu.



HLV Redknapp  - Ảnh Getty

“Dù cho họ chọn ai, nhiều khả năng là HLV đó đang có việc làm”, Redknapp nói. “Như thế sẽ rất khó với một người đột ngột rời CLB vào giai đoạn này trong năm, nên sẽ dễ hơn cho người được chọn nếu FA chờ đợi”. Trừ khi giữa hai phía đạt được một thỏa thuận ngầm, lịch trình cho việc bổ nhiệm sau ngày 13/5 theo đề xuất của Redknapp sẽ rất gấp rút với FA và tuyển Anh. Khi đó, ông sẽ chỉ có 29 ngày kể từ khi rời sân trong trận cuối cùng của Spurs gặp Fulham vào lúc 5 giờ chiều ngày 13/5 cho tới trận đầu tiên của tuyển Anh ở Euro 2012 gặp Pháp vào lúc 10 giờ tối ngày 11/6 (giờ Việt Nam).

Tổng cộng, Redknapp sẽ có 696 giờ đồng hồ nếu đạt được các thỏa thuận về hợp đồng, điều khoản cá nhân, lựa chọn đội hình lần một, tập huấn ở Marbella, La Manga hoặc Sandbanks, chơi hai trận giao hữu, cắt danh sách xuống còn 23 người chính thức và lựa chọn đội hình ra sân cho trận gặp Pháp.

Cho nên, sẽ rất khó cho FA nếu họ phải chờ đợi như thế. “Tôi không rút lui khỏi vị trí đó, nhưng cũng có ai đã đề cử tôi đâu!”, Redknapp vừa nói vừa cười. “Tôi chưa nhận được liên lạc nào và chỉ tập trung vào công việc ở đây. Chúng tôi đang có một mùa giải rất tuyệt. Tôi không muốn các cầu thủ của mình nghĩ rằng: ông ấy sẽ đi, hay sẽ ở lại? Tôi phải ở lại đây tới cuối mùa, dù có chuyện gì xảy ra. Tôi nợ Tottenham điều đó và phải tập trung cho tới cuối mùa giải vì có rất nhiều điều để theo đuổi ở đây. Tôi muốn các cầu thủ tập trung và sẵn sàng. Chủ nhật này sẽ là một trận đấu lớn gặp Stevenage ở Cúp FA. Chúng tôi còn vài trận lớn nữa trước mắt, gặp Arsenal, M.U, Chelsea. Tôi phải hết sức tập trung. Tôi không muốn phân tâm vì chuyện gì khác vào lúc này”.

Sau khi mùa giải trong nước kết thúc, các tuyển thủ Anh sẽ được nghỉ một tuần trước khi được gọi tập trung vào ngày 19 hoặc 20/5. Theo kế hoạch trước đó của HLV Fabio Capello, các cầu thủ sẽ tập huấn ở một địa điểm ấm áp, có thể là khu phức hợp thể thao Marbella, Tây Ban Nha trước hoặc sau trận giao hữu với Na Uy tại Oslo ngày 26/5. Tuy nhiên, ban hậu cần của FA, do Michelle Farrer đứng đầu, sẵn sàng chuyển địa điểm tập huấn theo yêu cầu của HLV mới, với trận giao hữu cuối cùng của tuyển Anh là gặp Bỉ ở Wembley ngày 2/6 trước khi họ bay sang Krakow, Ba Lan, căn cứ của đội trong kỳ Euro.

Redknapp, dù nói ông chưa nhận được đề nghị nào, thừa nhận ông hiểu mình là lựa chọn của công chúng để dẫn dắt tuyển Anh. “Mọi người ngày nào cũng nói chuyện đó, nên tôi có biết. Như thế thật tuyệt, nhưng chúng ta đều biết bóng đá là một trò rủi ro. Chỉ cần thua vài trận là bạn sẽ biết mùi ngay. Bản thân tôi thì muốn thấy một người Anh dẫn dắt đội tuyển quốc gia. Đây là đất nước của chúng ta và đừng nghĩ rằng có những người nước ngoài giỏi hơn bất cứ HLV người Anh nào”.

Redknapp cũng tin rằng HLV mới sẽ có cơ hội làm việc với những cầu thủ “tuyệt vời”: “Có những tài năng đích thực người Anh thời điểm hiện giờ. (Kyle) Walker, (Jack) Wilshere và một số cầu thủ trẻ nữa. Một số người lớn tuổi hơn vẫn đang ở đẳng cấp hàng đầu theo quan điểm của tôi. Nhưng đó là điều chúng ta đều nói ở mọi giải đấu. Vấn đề là như thế. Tôi là một trong những người tin tưởng nhất ở World Cup vừa rồi tại Nam Phi, rằng đó là giải đấu của chúng ta, nhưng thật không may cho chúng ta, mọi chuyện diễn ra không như vậy”.

Ông tin rằng “sự tự tin là then chốt”, dù thừa nhận để tạo ra động lực nơi những cầu thủ triệu phú hiện là không dễ dàng. “Tôi may mắn ở đây”, HLV Tottenham nói. “Những cầu thủ này, Scott Parker, Luka Modric, Gareth Bale và nhiều người khác, họ tập luyện chăm chỉ, yêu nghề, cũng có những người đại diện, những đòi hỏi này nọ, nhưng họ yêu bóng đá. Nghề nghiệp thực sự tạo ra động lực cho họ. Đó là điều họ muốn làm từ khi còn nhỏ và dù cho có được trả bao nhiêu tiền, họ vẫn luôn làm hết sức”.

Nhưng Redknapp không phủ nhận việc có thể cùng tuyển Anh tới World Cup 2014 ở Brazil là một giấc mơ thành sự thật với ông: “Đó là bóng đá ở trình độ cao nhất và mọi người đều mơ vô địch World Cup... Nhưng vô địch World Cup ở Brazil chắc chắn sẽ không dễ chút nào”.

Trần Trọng



Vòng 5 Cúp FA

21h00 ngày 19/2, sân Lamex: Stevenage - Tottenham

Giấc mộng của Gary Smith

Tân HLV Stevenage, Gary Smith, đã dành gần 3 năm qua để mơ mộng về ngày này, khi ông đứng trước cơ hội tạo ra một trong những bất ngờ lớn nhất trong lịch sử Cúp FA với trận đọ sức cùng đội đang xếp thứ 3 ở Premier League, Tottenham, trên sân nhà Lamex. Smith mới đảm nhận công việc ở Stevenage 3 tuần trước sau khi ông chủ CLB Phil Wallace quyết định lựa chọn HLV 43 tuổi thay cho những tên tuổi lớn như Paul Ince hay Martin Keown. Dù còn ít danh tiếng ở Anh, Smith là một cái tên khá nổi ở bên kia bờ Đại Tây Dương. Thực ra, ông là HLV bóng đá duy nhất từng giành được một danh hiệu cho Stan Kroenke, ông chủ hiện giờ của Arsenal. Sau khi chuyển sang làm việc ở giải nhà nghề Mỹ (MLS) năm 2008, Smith đã bất ngờ giành chức vô địch với CLB Colorado Rapids, cũng thuộc sở hữu của Kroenke bằng một ngân sách hết sức hạn hẹp so với những gã khổng lồ của bóng đá Mỹ như Los Angeles Galaxy hay New York Red Bulls. Dù gia đình ông bà của Smith sống không xa White Hart Lane là bao, ông lại là một CĐV Arsenal, điều khiến trận gặp Spurs tối nay càng thêm đặc biệt với HLV của Stevenage, hiện đang xếp thứ 6 ở giải hạng Hai. Với một đội hình gồm toàn các cầu thủ bản địa, trẻ trung và đạt phong độ cao sau chỉ 1 thất bại trong 19 trận gần nhất ở mọi giải đấu, đội chủ sân Lamex sẽ chiến đấu với tất cả sức lực và quyết tâm của họ.

Dự đoán: 1-3

Lực lượng

Stevenage: Đầy đủ lực lượng.

Tottenham: Van der Vaart, Kaboul, King, Gallas và Huddlestone chấn thương.

Đội hình dự kiến

Stevenage: Day - Henry, Ashton, Roberts, Laird - Wilson, Byrom, Botswick, Freeman - Charles, Beardsley.

Tottenham: Cudicini - Walker, Nelsen, Dawson, Rose - Lennon, Parker, Modric, Bale - Saha, Adebayor.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm