20 phút cuối ác mộng của Hà Nội.T&T

18/01/2015 05:57 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Dù sở hữu cách biệt 3 bàn thắng tương đối an toàn nhưng đội bóng Thủ đô vẫn bất ngờ để đối thủ gỡ hòa trong 20 phút cuối cùng của trận đấu.

“Thực sự tôi không nghĩ kết quả này lại có thể xảy ra”, HLV Phan Thanh Hùng (Hà Nội.T&T) thổ lộ trong phòng họp báo sau trận đấu. Đó có lẽ cũng là suy nghĩ của hầu hết những người chứng kiến cơn mưa bàn thắng trên sân Hàng Đẫy vào chiều thứ Bảy (17/1).

Hà Nội.T&T nhập cuộc với sự trở lại của đội trưởng Gonzalo Marronkle. Nguyễn Ngọc Duy được đẩy lên băng ghế dự bị, trong khi đó tiền vệ trẻ Đỗ Duy Mạnh tiếp tục giữ được vị trí trong đội hình xuất phát.

Sau khoảng 10 phút đầu thi đấu tương đối cân sức, thế trận bắt đầu nghiêng về phía đội chủ sân Hàng Đẫy. Từ phút 20 đến phút 26, Hoàng Vũ Samson ghi liên tiếp 2 bàn để mang về lợi thế cho Hà Nội.T&T.

Bên ngoài sân, HLV Hoàng Văn Phúc (QNK.Quảng Nam) không giấu nổi sự thất vọng về các cầu thủ phòng ngự. “Chúng tôi nhập cuộc rất tốt trong 5 đến 7 phút đầu, tiếc là có 2 cơ hội tốt không được (Tambwe) Patiyo và Phan Thanh Hưng tận dụng”, ông Phúc phát biểu sau trận, “không ghi được bàn thì thua, bóng đá mà”.

Cả 2 cái tên ông Phúc nhắc tới đều đã chơi tệ trong trận đấu này. Với riêng Thanh Hưng, màn trình diễn của anh đã bị ảnh hưởng bởi chấn thương nhẹ ở cổ chân gặp phải trong tuần vừa qua, ông Phúc tiết lộ.

Cho tới trước khi hiệp 2 bắt đầu, ít ai tin rằng CLB miền Trung có thể làm được một điều bất ngờ trong nửa còn lại của trận đấu. Họ đã thể hiện một bộ mặt bạc nhược sau khi bị dẫn trước.

Thế nên, dù QNK.Quảng Nam gỡ lại được một bàn ở phút thứ 55 do công của Kisekka Henry thì việc họ tiếp tục để thủng lưới 2 bàn trong các phút 62 và 70 dường như là dễ hiểu. 2 pha làm bàn ấy coi như đã ấn định 3 điểm trọn vẹn cho Hà Nội.T&T.

Nhưng chỉ trong 20 phút cuối, bất ngờ lớn nhất của vòng đấu đã xảy ra. Sau khi liên tiếp 2 tiền vệ trung tâm là Phạm Thành Lương và Đỗ Duy Mạnh, các cầu thủ của HLV Thanh Hùng dần để mất thế trận.

Trong đó, cánh phải của Hà Nội.T&T, nơi Duy Mạnh đã che chắn rất tốt cho tiền vệ trụ Hector Vaghaun trước đó, trở thành một tử huyệt khi các cầu thủ Quảng Nam liên tục tấn công vào đây.

“Văn Hiếu (vào thay Duy Mạnh) đã không bắt kịp với nhịp độ trận đấu”, đó là lý giải của HLV Thanh Hùng trong phòng họp báo.

Chỉ trong 10 phút cuối trận, QNK.Quảng Nam ghi liền 3 bàn thắng một cách đầy thuyết phục để gỡ hòa. “Chúng tôi bắt đầu có lại niềm tin từ bàn thứ 2. Có bàn thứ 3 rồi thì mọi chuyện chỉ là vấn đề về thời gian, vì tinh thần chúng tôi thắng thế”, HLV Hoàng Văn Phúc khẳng định.

Kết quả này đã đẩy Hà Nội.T&T xuống vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Một lần nữa đối thủ kị giơ QNK.Quảng Nam lại khiến thầy trò Phan Thanh Hùng thất vọng.

Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm