Wenger không có ý định báo thù M.U

02/11/2012 14:05 GMT+7 | Arsenal

(TT&VH Online)- Nhắc đến trận thảm bại 2-8 trước Man United mùa giải trước, HLV Arsenal Arsene Wenger vẫn còn cay sống mũi nhưng trong ý niệm của ông không hề xuất hiện hai chữ “báo thù”.

Vào ngày mai 3/11, khán giả của Premier League sẽ có dịp theo dõi trận cầu tâm điểm của vòng 10 giữa hai đội bóng đầy ân oán trong lịch sử giải đấu Man United và Arsenal. Nhắc đến “Quỷ đỏ”, người Arsenal có lẽ vẫn chưa thôi bị ám ảnh bởi trận thua đau đớn 2-8 cách đây 14 tháng và suy nghĩ của đại đa số đều mong muốn một cuộc báo thù.

Arsene Wenger từng thừa nhận rằng trận thua đó là vết nhơ lớn nhất trong sự nghiệp cầm quân của ông nhưng chiến lược gia người Pháp khẳng định ông không hề nghĩ đến việc báo thù trước trận đấu trí với Sir Alex Ferguson. “Tôi sẽ không đề cập đến mùa giải trước. 90% các cầu thủ sẽ chơi trong trận cầu vào thứ Bảy tới không tham dự vào trận thua đó”, Wenger cho biết. 



Trận cầu với tỷ số đáng để quên trong lịch sử Arsenal- Ảnh Getty

Liệu chúng tôi có muốn trả thù không ư? Không đâu dù tôi vẫn tin rằng có những tác động tinh thần bởi những kết quả như vậy. Nhưng trên mặt trận túc cầu bạn không nên nghĩ quá nhiều và quá coi trọng với những kết quả như thế. Ngày ngày tôi đều nghĩ rằng kết quả đó chỉ đến trong những trường hợp đặc biệt. Chúng tôi đã quên đi điều đó đã từ rất lâu rồi.”

Suy nghĩ đó của Wenger xuất phát từ quan điểm “biết người biết ta” trong việc nhận định tình hình của ông. Kể từ tháng 9/2006, Arsenal chưa một lần có được chiến thắng trong những lần làm khách đến thánh địa Old Trafford của M.U. Lịch sử đối đầu cũng cho thấy M.U mới là đội bóng vượt trội so với đội chủ sân Emirates.

Bỏ qua quá khứ, xét hiện tại tình cảnh của Arsenal vẫn chưa có dấu hiệu khả quan khi họ vẫn trầy trật trong công cuộc tìm lại ánh hào quang. Trận thua Norwich vòng 8 Premier League và thất bại trước Schalke 04 ở vòng bảng Champions League cho thấy một Arsenal đang có nhiều vấn đề phải cải thiện.

Trong khi đó M.U sau thất bại trước Tottenham đã thắng liền ba trận và ghi ít nhất mỗi trận ba bàn. Đây cũng là trận cầu mà tiền đạo của họ Robin van Persie sẽ lần đầu tiên đối đầu với đội bóng cũ. Tiền đạo người Hà Lan sẽ phối hợp với Rooney, Hernandez trên hàng công của “Quỷ đỏ” đe dọa khung thành của Arsenal.

Một tín hiệu tích cực cho "Pháo thủ" lúc này là sự trở lại đáng mừng của các tiền vệ J. Wilshire, A.Oxlade-Chamberlain và hậu vệ B. Sagna. Wilshere đã ra sân 67 phút trong trận gặp QPR hồi tuần trước sau 542 ngày vắng mặt và đây là thông tin không thể vui hơn với Wenger. “Cậu ấy có thể đối mặt với những áp lực tinh thần. Tôi chỉ muốn cậu ấy hãy tận hưởng các trận đấu. Cậu ấy yêu bóng đá, muốn ra sân và điều quan trọng nhất là cậu ấy tìm thấy niềm vui trên sân cỏ.”

Cùng với Wilshere, Mikel Arteta và Santi Cazorla cũng sẽ có tên trong đội hình ra sân ở Old Trafford cuối tuần này.

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm