Đại chiến M.U - Arsenal: Van Persie đã dũng cảm khi rời Emirates

02/11/2012 14:37 GMT+7 | Man United

(TT&VH Online)- Cựu hậu vệ United, Mikael Silvestre, vừa lên tiếng bộc lộ quan điểm của anh về trường hợp Robin van Persie. Anh cho rằng tiền đạo người Hà Lan đã có một quyết định dũng cảm khi rời Arsenal để đến United.

M.U và Arsenal sẽ có cuộc đại chiến hôm thứ Bảy tới trong khuôn khổ vòng 10 giải Ngoại hạng. Lần đầu tiên sau ngày chia tay, van Persie sẽ gặp lại đội bóng cũ, nơi anh đã có 8 năm gắn bó.

Silvestre, cầu thủ đã từng khoác trên mình cả hai màu áo M.U và Arsenal, cho biết: “Bạn phải thực sự dũng cảm để quyết định ra đi. Robin đã dám đưa ra quyết định đó. Cậu ấy đam mê bóng đá và đã ghi rất nhiều bàn thắng. Robin là một ngôi sao xuất chúng của CLB.”



Với Silvestre, van Persie thực sự dũng cảm - Ảnh: Getty

Hợp đồng chuyển nhượng của Robin van Persie từng là tâm điểm của bóng đá Anh trong một thời gian dài. Sau quá trình đàm phán căng thẳng, tiền đạo 29 tuổi đã chính thức gia nhập đại kình địch M.U với một hợp đồng trị giá 24 triệu bảng. Anh đã ghi 7 bàn sau 9 trận Premier League cho CLB kể từ đầu mùa.

Silvestre tiếp tục chia sẻ với BBC Sport: “Trên sân, cậu ấy không che giấu bất kì điều gì. Cậu ấy luôn nhận lấy trách nhiệm và luôn yêu cầu được có bóng. Khi Wayne Rooney dính chấn thương, Robin đã lĩnh trách nhiệm của toàn đội bằng cách liên tục ghi bàn. Cậu ấy cũng từng phải sống dưới áp lực tương tự khi còn ở Arsenal. Robin là một tay săn bàn. Người ta luôn chờ đợi cậu ấy đưa bóng vào khung thành đối thủ và đạt tới những thống kê tương tự như trong mùa giải trước.”

“Nếu Robin khỏe mạnh, (chúng ta) có thể được thấy một người đá cặp tuyệt vời với Wayne Rooney. Robin đến đây để giành các danh hiệu còn Rooney vẫn đang khao khát chúng. Bạn không thể đòi hỏi một bộ đôi tuyệt vời hơn.”

Silvestre gia nhập đội chủ sân Old Trafford sau cú “ăn ba” năm 1999. Anh đã có 9 năm gắn bó với United, giành 5 danh hiệu Premier League, 1 FA Cup, 1 Cúp Liên đoàn và 1 Champions League. Năm 2008, Silvestre chuyển tới thi đấu cho Arsenal. Anh trở thành thương vụ chuyển nhượng trực tiếp đầu tiên giữa hai đội bóng sau hơn 2 thập kỷ. Trước Silvestre, Viv Anderson đã tạm biệt Arsenal để gia nhập M.U hồi năm 1987. Bốn năm sau sự ra đi của Silvestre, Robin van Persie trở thành cái tên kế tiếp.



Silvestre cũng đã gắn bó nhiều năm với United - Ảnh: Getty

Silvestre tiếp tục bày tỏ quan điểm của anh: “Tôi nghĩ CĐV Arsenal có thể phản đối Robin bởi cậu ấy đã giành quá nhiều thời gian gắn bó với CLB. Người hâm mộ không muốn đánh mất tài sản quý giá nhất của đội bóng. Việc để mất Robin tới đối thủ chính là điều không tốt. Họ đã đúng khi nổi cơn thịnh nộ. Nhưng đây là bóng đá. Bạn không thể giữ một cầu thủ ở lại trái với mong muốn của anh ta. Dù vậy, Robin sẽ không ăn mừng nếu ghi bàn. Giống với tôi, cậu ấy vẫn dành rất nhiều sự tôn trọng cho CLB cũ của mình.”

“Pháo thủ” đã trải qua 7 năm trắng tay trên mọi mặt trận. Lần cuối cùng họ giành được một danh hiệu là năm 2005. Arsenal đã đánh bại chính United trên chấm luân lưu ở trận Chung kết FA Cup tổ chức tại Cardiff. Silvestre cho rằng chính việc Arsenal không thể ngăn cản các ngôi sao ra đi đã dẫn tới cơn khát danh hiệu kéo dài của đội bóng. Anh nhấn mạnh: “Robin giờ đã tới United, Alex Song tới Barcelona. Cesc Fabregas và Samir Nasri đều đã ra đi. Việc các nhân tố chủ chốt trong đội hình không thể ở lại một thời gian dài chính là vấn đề. “

Sau khi rời Arsenal hồi năm 2010, Silvestre tiếp tục chuyển tới đội bóng Đức Werder Bremen. Anh đã chơi 27 trận tại Bundesliga, ghi 1 bàn trước khi chấm dứt hợp đồng vào cuối mùa giải trước. Trong thời gian chờ đợi một CLB mới, Silvestre đã trở lại tập luyện cùng United dưới sự cho phép của Sir Alex Ferguson. Nhiều khả năng, anh sẽ tìm được một bến đỗ mới trong tháng Một.

Minh Chiến (theo BBC Sport)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm