18h30, 15/2, AC Milan - Empoli: Đứng dậy, cho một chiến thắng. Nhưng như thế nào?

15/02/2015 10:09 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Berlusconi lại đến thăm đội bóng. Sau hai lần vắng mặt trước những trận gặp Parma và Juve, ông chủ của Milan xuất hiện ở Milanello, gặp gỡ và nói chuyện với Inzaghi, ăn trưa trong chốc lát với các cầu thủ. Một thông điệp mà ông để lại cho Milan trước khi rời đi: "Tôi muốn thấy Milan trở lại với thắng lợi".

Nhưng thắng lợi có thể đến được bằng cách nào, khi Inzaghi một lần nữa lại chứng tỏ sự bất lực của anh trước thời cuộc? Milan đã thua ở Juventus Stadium, trong một trận đấu mà họ đã chiến đấu, nhưng không đủ mạnh để có thể có được ít nhất 1 điểm.

Đội bóng đỏ-đen vẫn không khác gì một công trường. Trận thua 1-3 trên sân Juve giống như một sự an ủi nhỏ nhoi sau một loạt thất bại đau đớn và nhục nhã trước các đội bị đánh giá yếu hơn (Sassuolo và Atalanta) và một trận thắng xấu xí trước đội cuối bảng Parma. Để rồi sau 21 vòng đấu, với 7 trận thắng, thua và hòa, điều đọng lại duy nhất từ Milan là sự bối rối.

Inzaghi bối rối. Anh vẫn tiếp tục tìm kiếm một giải pháp về chiến thuật và nhân sự cho từng trận. Ban lãnh đạo Milan bối rối. Họ cho Inzaghi những cơ hội mong manh để giữ ghế qua từng tuần và gây sức ép với anh về thành tích trước mắt. Nhưng trên thực tế, họ không có một phương án nào khả dĩ để có thể thay thế anh ngay lúc này, nếu như Inzaghi chính thức đầu hàng. Các tifosi bối rối. Họ đã ủng hộ Inzaghi đến cùng.


Inzaghi vẫn tiếp tục tìm kiếm một giải pháp về chiến thuật và nhân sự cho từng trận

Nhưng những tiếng huýt sáo đầu tiên cũng đã vang lên, nhắm vào anh, dù chỉ trong vài phút, khi Milan để đội cuối bảng Parma gỡ hòa 1-1 cách đây hai tuần. Tất cả những điều đó cho thấy, con đường phía trước của Milan còn rất chông gai, và không gì có thể đảm bảo được rằng, Inzaghi, người được các tifosi ủng hộ và yêu mến, sẽ đi đến chặng cuối cùng của con đường ấy.

Một điều chắc chắn, chiếc ghế mà anh đang ngồi chỉ có thể được đảm bảo nếu như đội bóng chơi tốt và biết chiến thắng. Người ta trông đợi nhiều vào sự thể hiện cá tính của anh và sự mạnh tay của ban lãnh đạo Milan trước những màn trình diễn tệ hại của Mexes (anh sẽ không được gia hạn hợp đồng) hay Muntari (người đã làm tuyến giữa của Milan trong trận gặp Juve), nhưng cũng hy vọng những tân binh của Milan có thể đóng góp nhiều hơn, dẫn đến những thay đổi về chất.

Paletta và Antonelli đã cho thấy, cuối cùng thì Milan cũng đã đưa về được một số hậu vệ có chất lượng tốt, sau nhiều năm chỉ "sưu tập" các tiền đạo và tiền vệ, mà nhiều trong đó chỉ còn là những cái tên. Tuy nhiên, người được kì vọng nhiều nhất là Destro. Sự trở lại của anh chủ nhật này trong trận đối đầu với Empoli có khả năng dẫn đến việc Inzaghi trở lại với sơ đồ 4-2-3-1 đã từng thất bại với Torres, người đã ghi bàn duy nhất của mình trong màu áo Milan chính là ở trận gặp Empoli ở lượt đi. 


Destro đang được nhiều CĐV Milan kỳ vọng

Không có gì ngạc nhiên khi Milan đánh cược vào tiền đạo 23 tuổi đến từ Roma theo một hợp đồng cho mượn và cũng không bất ngờ khi họ tin rằng, anh có thể làm được một điều gì đó để đem chiến thắng đến cho đội trong thời điểm căng thẳng và khủng hoảng tiêu điều, với chỉ một trận thắng duy nhất từ đầu năm đến giờ. Những thống kê cho thấy, những tăng viện trong kì chuyển nhượng mùa đông luôn đem đến may mắn cho Milan, nhất là trong các thời điểm ngặt nghèo.

Mùa 2012/13, với Balotelli và Constant, Milan đã từ vị trí thứ 7 sau giai đoạn 1 để kết mùa ở vị trí thứ 3 (nửa mùa bóng sau, họ giành được hơn đầu mùa 12 điểm). Mùa trước, với sự có mặt của Honda, Taarabt, Essien và Rami đến trong mùa đông, dưới tay Seedorf, Milan đã từ vị trí thứ 11 giữa mùa để cuối cùng lên thứ 8, với số điểm ở giai đoạn sau nhiều hơn 13 điểm so với 19 trận đầu mùa. Còn mùa bóng này, điều gì sẽ tới, với một lực lượng hiện có được cho là tốt hơn mùa trước?

Không ai biết, nhưng người ta chờ đợi một thắng lợi trước bất cứ đội bóng nào để Inzaghi tìm lại nụ cười. Điều đó có đến trong trận gặp Empoli không? Một câu hỏi khó trả lời, một khi Milan hầu như chắc chắn sẽ vắng mặt 9 cầu thủ vì chấn thương. Một khi đội bóng chưa tìm được chìa khóa về chiến thuật và các tuyến chơi rời rạc, với những cá nhân thiếu một bản lề lối chơi để thể hiện trong tập thể, thì sự vắng mặt của bất cứ ai cũng có thể tước đi của Inzaghi những phương án khác nhau. 


Empoli không hề là một đội bóng trung bình

Empoli không hề là một đội bóng trung bình như chúng ta có thể nghĩ. Bản thân Galliani cũng phải ca ngợi rằng, "đấy là đội bóng có tổ chức tốt nhất ở Serie A". Trong quá khứ, những trận đấu mà Empoli làm im bặt cả San Siro bằng lối chơi phản công không phải ít. Di Natale đã từng nhấn chìm Milan ở đây mùa bóng 2002/03. Saudati, một cựu Milan, cũng ghi bàn duy nhất trong trận thắng Milan 1-0 ở mùa 2007/08. Một kết quả tương tự hôm Chủ nhật có thể đẩy Inzaghi xuống địa ngục.

Trong bối cảnh ấy, cuộc tranh cãi với Juve liên quan đến bàn thắng mà Milan cho là ở thế việt vị của Tevez trong trận đấu tuần trước hóa là một chiến thuật nhằm đoàn kết đội bóng, đặc biệt là Galliani và Barbara Berlusconi. Đấy cũng có thể được coi như một cách đánh lạc hướng dư luận theo hướng khác. Nhưng đấy là một con bài hai mặt.

Chứng minh sự sai lầm của trọng tài (trong khi trên thực tế ông không hề sai) là một cách để cho rằng đang có một âm mưu nào đó chống lại đội, từ đó tạo một động lực mạnh mẽ nhằm thúc đẩy toàn đội. Nhưng cố gắng nói ngược lại dư luận trong tình huống đó lại là một cách che đậy vụng về những vấn đề nghiêm trọng của Milan, và những vấn đề ấy, nếu như một lần nữa bộc lộ ra trong trận đấu với Empoli, không ai có thể cứu được Inzaghi.

Dự đoán: 2-1

                            Trương Anh Ngọc
(Từ Rome, Italy)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm