Felix "gọi" chiến thắng về TĐCS.ĐT

30/04/2012 08:25 GMT+7 | V-League

*Bàn thắng: Felix 16’, 48’, 86’, Hoàng Max 46’ - Danh Ngọc 56’

(TT&VH) - Lập hattrick và có đường chuyền quyết định để Hoàng Max lập công, tiền đạo Felix trở thành người hùng của TĐCS.ĐT trong trận thắng 4-1 trước V.Ninh Bình chiều qua. Thực ra Felix đã có đến 5 lần chọc thủng lưới thủ môn Quang Huy nhưng chỉ có 3 lần được TT Võ Minh Trí công nhận bàn thắng (2 lần bị phạt việt vị).

Có thể nói Felix như chấp cả hàng thủ V.Ninh Bình, vì chân sút người Nigeria này di chuyển khắp phần sân V.Ninh Bình khiến cho cặp trung vệ Hoàng Vissai-Hoàng Đảm không thể kèm cặp. Như “tia chớp đen”, Felix luôn xuất hiện đúng lúc để nhận đường chuyền của đồng đội và ghi bàn.

TĐCS ĐT đang bết bát ở vị trí áp chót bảng xếp hạng mà cứ tưởng như đang thăng hoa ở nhóm đầu, khi có khoảng 15.000 CĐV phủ gần kín 4 phía khán đài sân Cao Lãnh chiều qua. Có thể họ kỳ vọng vào sự trở về của HLV Trần Công Minh, đứa con cưng của bóng đá Đồng Tháp một thời. Và vị HLV họ Trần này không làm họ thất vọng.




Gần như một mình Felix đã mang về chiến thắng 4-1 đậm đà trước V.Ninh Bình cho TĐCS.ĐT. Ảnh: Quang Nhựt

Trở lại với diễn biến chính của trận đấu, đội chủ nhà đã mau chóng kiểm soát được tuyến giữa nhờ sự năng động của cặp tiền vệ Sunday-Hoàng Max. Quyết tâm giành chiến thắng để giải hạn nên đội chủ sân Cao Lãnh đã đẩy cao đội hình uy hiếp khung thành TM Bùi Quang Huy.

Lối chơi mà tân HLV Trần Công Minh sắp xếp ở TĐCS.ĐT có khác so với người tiền nhiệm Trang Văn Thành. HLV Công Minh chủ động cho các cầu thủ tấn công biên và giữ khoảng cách cự ly đội hình gần nhau, khi triển khai bóng thì chỉ có một hậu vệ biên ở hướng bóng được dâng cao còn hậu vệ cánh đối diện ép vào trong để tạo cự ly đội hình.

Chính sự cơ động ở 2 biên của Hoàng Max và Văn Mộc đã giúp đội chủ nhà tạo ra hàng loạt pha pha bóng ngon ăn, trong đó riêng 10 phút đầu trận, tiền vệ Văn Mộc có 2 lần đối diện với TM Quang Huy (V.Ninh Bình) nhưng đều không tận dụng được cơ hội.

Tuy nhiên, TĐCS.ĐT cũng không phải đợi lâu, khi ở phút 15, Felix đã mở tỉ số cho đội chủ nhà bằng pha sút phạt hiểm hóc từ khoảng cách chừng 17m. Bên phía V.Ninh Bình, dù các tiền vệ Ibrahim Razak và B.Jonh chơi khá cơ động, nhưng do chỉ có mỗi mình Gustavo ở tuyến trên nên tiền đạo này tỏ ra quá đơn độc vì thiếu sự hỗ trợ.

Hiệp 2 là khoảng thời gian kinh hoàng dành cho V.Ninh Bình. Ngay phút đầu tiên của hiệp 2, pha phối hợp bật tường nhanh giữa bộ ba tấn công Hải Anh-Felix-Hoàng Max đã đưa bóng nằm gọn trong lưới Quang Huy.

Từ tình huống để mất bóng của đội khách, Hải Anh nhả bóng ngang cho Felix để cầu thủ này chọc khe trống trải cho Hoàng Max trên đà băng xuống sút chìm vào góc khung thành Quang Huy nâng tỷ số lên 2-0 cho TĐCS.ĐT. Chưa kịp hoàng hồn thì chỉ 2 phút sau, Felix nhanh như như tia chớp thoát xuống nhận đường căng ngang của đồng đội, khống chế một chạm rồi lạnh lùng dứt điểm nhanh nâng tỷ số 3-0 cho đội chủ sân Cao Lãnh.

Choáng váng sau 2 bàn thua liên tiếp, HLV Nguyễn Văn Sỹ đã đưa Danh Ngọc và Văn Thành vào thay Mạnh Dũng và Hoàng Đảm để củng cố tuyến giữa. Sự thay đổi này ít nhiều cũng giúp V.Ninh Bình chơi cơ động hơn.

Phút 55, chính Danh Ngọc thu ngắn cách biệt 1-3 cho đội khách bằng cú ra chân nhanh khi đối mặt thủ môn Thanh Thắng, nhưng đó cũng là tất cả những gì mà đại diện cố đô Hoa Lư làm được ở trận đấu này trước đội chủ nhà TĐCS.ĐT chơi quá sung.

Đến phút 85, một lần nữa Felix làm tăng thêm sự phấn khích cho CĐV Đồng Tháp khi đánh đầu từ cự ly gần để ấn định tỷ số 4-1 sau pha sút bóng dội thủ môn bật ra của Công Thuận. Thắng trận này, TĐCS.ĐT được một số doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn Đồng Tháp tặng thưởng, trong đó doanh nghiệp vàng bạc đá quý Kim Long tặng đội bóng 4 chỉ vàng 9999.

Chấm dứt chuỗi trận toàn hòa và thua bằng thắng lợi đậm đà 4-1 trước V.Ninh Bình, thầy trò TĐCS.ĐT như nhận được liều doping tinh thần cực mạnh để có thêm tự tin cho hành trình gian nan sắp tới.

Ngọc Bền


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm