17h00 sân Long An, ĐTLA – Đồng Nai: Hy vọng ở mảnh đất lành

01/09/2015 05:19 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trong lịch sử đối đầu, Đồng Nai luôn là khắc tinh của ĐTLA, bất kể trên sân nhà hay sân khách, từ giải hạng Nhất đến V-League. Tia hy vọng được nhen lên ở “mảnh đất lành” hay sẽ là dấu chấm hết cho một cuộc tình kéo dài đã được 3 năm?

Đây chắc chắn sẽ là một trận đấu khó lường nhất khi V-League đang ở thế cờ tàn. Những con số thống kê chỉ ra rằng cuộc so tài giữa 2 CLB xuất phát thường diễn ra không mấy hấp dẫn. Trong khi ĐTLA đã thua 5 trận gần nhất thì Đồng Nai cũng không khá hơn với 3 trận thua ở 5 trận gần đây. Trên sân khách, Đồng Nai đã thua đến 9 trong tổng số 11 lần xa nhà. Đặc biệt, họ phơi áo 4 trận liên tục trên sân khách gần nhất.

Ở chiều ngược lại, ĐTLA dù không nguy nan như đội khách nhưng tới thời điểm này của mùa bóng, dường như họ đã cạn kiệt thể lực, lãnh đạo ĐTLA cũng thừa nhận điều này. 4 trận thua gần nhất, “Gạch” thậm chí đã thua nhiều hơn 2/3 số trận kể từ đầu mùa giải. Với những cựu binh như Quang Thanh, Tài Em, tuổi tác là gánh nặng lớn. Bên cạnh đó, hàng loạt chấn thương và thẻ phạt gần như khiến đội bóng của GĐKT Huỳnh Ngọc San mất đi nửa đội hình chính.

Trong trận đấu chiều nay, ĐTLA nhiều khả năng sẽ vẫn thiếu vắng những hậu vệ như Quang Thanh, Hoàng Lâm vì chấn thương. Họ cũng không dám mạo hiểm với đội trưởng Tài Em và Diabate sau chấn thương vừa gặp ở trận đấu trên sân Cẩm Phả vừa qua. Vắng thủ lĩnh và cả chân sút hàng đầu trên sân, lãnh đạo ĐTLA chỉ hy vọng yếu tố tinh thần sẽ bù đắp được lỗ hổng rất lớn về nhân sự. Thêm vào đó, hàng phòng ngự của ĐTLA sẽ ổn hơn đôi chút với sự trở lại của trung vệ Chí Công và tiền vệ Tấn Tài sau án phạt.

Đồng Nai (trái) khó gượng dậy sau trận thua “sốc” trước HAGL. Ảnh: Văn Lộc

Bên kia chiến tuyến, đội khách Đồng Nai đang trong tâm trạng rối bời sau trận “chung kết ngược” thua HAGL. Thầy trò HLV Trần Bình Sự chịu áp lực tâm lý nặng nề vì cửa xuống hạng ngay trước mắt. GĐĐH Nguyễn Văn Long cho biết đội nhà đang ở trạng thái căng cứng, nhưng còn nước còn tát, Đồng Nai sẽ hô quyết tâm đến phút cuối.

Đội bóng miền Đông Nam Bộ đã hành quân đến Tân An trước 2 ngày để chuẩn bị cho trận này. Đồng Nai đang làm tất cả để lật ngược thế cờ. Họ nhận thức được việc phải tự cứu mình bằng kết quả tối ưu ở Tân An và hy vọng ở việc HAGL thất thủ trước Hà Nội T&T hoặc XSKT Cần Thơ bị SLNA đánh bại ở Tây Đô.

Ở vế đầu, chuyện không hẳn khó khả thi khi Đồng Nai là đối thủ rất kỵ giơ của ĐTLA. Trong 5 lần gặp nhau ở V-League, Đồng Nai thắng 2, hòa 2 và chỉ chịu thua duy nhất ĐTLA ở lượt về mùa giải năm ngoái. Chiều nay, HLV Trần Bình Sự thiếu sự phục vụ của 2 Thế Hưng và Trường Xuyên nhưng chừng đó không là gì so với mất mát lực lượng từ đội chủ nhà.

Chỉ cách đây 5 ngày, nước mắt đã đẫm trên gương mặt của tiền đạo chủ lực Nsi. Một tiền đạo khác là Hải Anh cũng đổ gục sau khi đá hỏng 11m. Chỉ trong thời gian ngắn, liệu Đồng Nai có thể đứng dậy hay họ chính thức đầu hàng số phận?

Đội hình dự kiến:

ĐTLA: Quốc Cường, Chí Công, Thanh Giang, Nhật Tân, Phước Thọ, Thanh Hải, Rafael, Thanh An, Hoài Nam, Tấn Tài, Tài Lộc.

Đồng Nai: Thanh Diệp, Văn Pho, Thành Trung, Đức Thắng, Khánh Thành, Đức Nhân, Tchueko Minh, Hữu Phát, Henry, Hải Anh, Nsi.

Dự đoán: 1-0


Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm