16h00 sân Pleiku, HA.GL - ĐT.Long An: Còn đó chút hồng phai…

01/06/2014 10:06 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Bây giờ “Gỗ” so tài  cùng “Gạch” đã không còn mang sắc màu đại chiến nữa. Nếu như HA.GL vẫn còn phần nào giữ phong độ thì ĐT.Long An đã “rêu phong” theo năm tháng. Nhưng dù thế nào, chiều nay khi cả 2 gặp nhau trên cao nguyên, họ vẫn mang trong mình những điều đáng đợi chờ.

Với 18 điểm trong tay và đang đứng vị trí thứ 6, hẳn nhiên cho đến lúc này đội bóng của ông Choi Yoon Gyum đã không còn mục tiêu để mà phấn đấu. Có chăng chỉ là Top 3. Nhiều khi như thế là cơ hội cho họ thoải mái để thử nghiệm và thể hiện hết mình, bởi bây giờ lực của họ chủ yếu là nội binh và đều còn trẻ.

Vòng đấu trước làm khách tại An Giang, HLV Choi đã tung ra sân cầu thủ thuộc dạng nhỏ tuổi nhất V-League lúc này là Trần Minh Vương (SN 1995), và dấu ấn Minh Vương để lại là rất đậm nét, khi không chỉ kiến tạo cho Felix, mà hơn thế là màn độc diễn qua 4, 5 cầu thủ đối phương để ghi bàn, một bàn thắng thuộc dạng hiếm của cầu thủ nội lúc này.

Hàng công của HA.GL đang có phong độ cao, với Hoàng Thiên ngày càng chứng tỏ khả năng khi được chơi đúng vị trí yêu thích. Chính bộ đôi Minh Vương và Hoàng Thiên góp công lớn vào trận thắng vang dội ở vòng 1/8 Cúp QG của HA.GL trước Đồng Nai, Timothy vẫn đầy sức mạnh. Hiệu suất 3 bàn/trận trong 4 trận gần nhất đã chứng minh cho sức mạnh tấn công của đội bóng chủ sân Pleiku.

Nhưng nhược điểm lớn nhất HA.GL mùa này là hàng thủ quá mức mong manh. Cũng không quá khó hiểu, khi HLV Choi Yoon Gyum là người hiếm hoi cho đến lúc này vẫn chơi với sơ đồ 3 hậu vệ trong vài trận đấu cụ thể nào đó. Thêm nữa, những người đá phòng ngự này luôn lại muốn xông lên phía trước. Đã nhiều lần HA.GL phải trả giá vì điều đó, và sẽ không ngạc nhiên nếu chiều nay hàng thủ lỏng lẻo lại bị hàng hạ bởi người cũ Oseni.

Chỉ chơi cho HA.GL nửa mùa năm ngoái, nhưng những gì chân sút này để lại là thật sự ấn tượng. Không chỉ vì con số 10 bàn thắng cùng nhiều pha kiến tạo cho Evaldo, sau gần 20 trận đã chơi, mà hơn thế đó là sự nhiệt tình, máu lửa của anh mỗi khi ra sân.

ĐT.Long An trong nỗ lực để tìm ra đường trụ hạng đã đem về Oseni cùng những ngoại binh khác. Ngày ra mắt, dù đá hỏng quả phạt đền, nhưng anh cũng kịp lập công đem về những điểm số quý giá trước Thanh Hóa và Than Quảng Ninh.

Oseni cùng những Chí Công, Đình Hiệp, Sim Woon Sub là những nhân tố mang lại làn gió mới trên con đường chiến đấu được ở lại V-League của đại diện miền Tây Nam bộ.

Thời đỉnh cao của “Gạch” đã qua lâu rồi, còn HA.GL gần đây ít ai xem họ vào ứng cử viên cho ngôi vương. Nhưng danh dự và niềm tin bị tổn thương sẽ là động lực cho họ sòng phẳng sống mái trận này.

ĐT.Long An khát thắng, để có thể cắt đuôi HV.An Giang nhưng không dễ, bởi HA.GL khó chấp nhận để họ ra về trọn vẹn 3 điểm. “Cọp chết để da”, hẳn quân bầu Đức nằm lòng điều ấy, khó chấp nhận thất bại trước đối thủ duyên nợ như ĐT.Long An.

Rất khó để gọi tên cho cuộc đối đầu của 2 giá trị cũ, thế lực một thời. Không còn là trận kinh điển nữa, nhưng vẫn mang trong lòng một chút hồng phai.

Dự đoán: 3-1

Trần Tuấn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm