17h00 ngày 9/8 B.Bình Dương – ĐTLA: Tham vọng nhà vô địch

09/08/2015 09:37 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Sau trận thắng như “từ cõi chết trở về” ở Tân An hồi giữa tuần, nhà ĐKVĐ ý thức được rằng “Gạch” bây giờ sẵn sàng đập tan tham vọng của họ dù ở bất cứ đấu trường nào.

Và có thể lúc này, bản thân GĐKT Mai Đức Chung và đội bóng của ông đang lo sốt vó khi đối đầu với ĐTLA.

Ở Long An tuần trước, B.Bình Dương và ĐTLA mỗi đội làm chủ một hiệp đấu. Thời tiết mưa nặng hạt trong hiệp 1 giúp tiền đạo Abass phát huy được thể lực sung mãn của mình để có hẳn một cú hattrick. Nhưng hiệp 2 khi trời tạnh, ĐTLA đã khiến đối thủ lao đao khi ghi san bằng cách biệt 3-3. Phải đến cơ hội cuối cùng của trận đấu, Tấn Tài mới giúp GĐKT Mai Đức Chung thở phào nhẹ nhõm khi hoàn thành mục tiêu lọt vào trận cuối cùng ở Cúp QG.

Hôm đó, đất Long An lại nhắc nhở GĐKT Mai Đức Chung về những ký ức đáng quên mỗi khi hành quân đến đây. Và có thể trên sân nhà Gò Đậu tuần này, “Gạch” vẫn chưa thôi ám ảnh đội bóng của tướng Chung.

Ai cũng thấy mùa này, “Gạch” đang trình diễn một thứ bóng đá khoa học, chắc chắn và đầy hiệu quả. Đội hình không có cầu thủ lớn, nhưng những cựu binh giàu kinh nghiệm và dàn cầu thủ trẻ nhiều năm trưởng thành trong môi trường V-League đã tôi luyện “Gạch” ngày một cứng cáp.

Nhờ thế, đội bóng của GĐKT Huỳnh Ngọc San không còn nép mình và sẵn sàng đua tranh vào tốp có huy chương. CĐV của CLB ngày một đặt niềm tin lớn hơn vào đội bóng tỉnh nhà. Trong mùa giải này, lãnh đạo CLB tính toán có khoảng 9000 CĐV đến sân/trận. Một con số đáng khích lệ so với 5 mùa giải gần nhất, “Gạch” là một trong những CLB đón ít CĐV đến sân nhất.

Với số điểm 31 hiện có, mục tiêu có huy chương của “Gạch” rất khả thi khi họ chỉ kém đội hạng 3 Hải Phòng 2 điểm. Nhưng quan trọng nhất là tinh thần không ngại bất cứ đối thủ nào của họ. Với cái đầu tinh quái của ông San, “Gạch” sẵn sàng khiến đối thủ phát cáu trước khi sơ hở để tung đòn nốc ao.

Hàng tiền vệ 5 người của “Gạch” sẽ là bài toán khó cho GĐKT Mai Đức Chung chiều nay. Ông Chung hiện chỉ có Moses toàn diện nhất. Trên hàng công, Abass dù có hattrick vào lưới “Gạch” mới đây nhưng đang có phong độ khá phập phù ở V-League. Công Vinh dù được tin tưởng dưới triều đại ông Chung nhưng đã tịt ngòi 3 trận gần nhất. Cùng với đội trưởng Anh Đức, cả 2 cầu thủ này gần như chỉ có chức năng làm “chim mồi” cho các đồng đội.

Trong khi đó, hàng thủ chắp vá đang là vấn đề của nhà ĐKVĐ. 3 bàn thua liên tiếp trong hiệp 2 trận bán kết Cúp QG với “Gạch” cho thấy điều này. Ông Cao Văn Chóng (TGĐ CTCP Thể thao-Bóng đá Bình Dương) cho biết: “Hiện tại các cầu thủ đã gặp chấn thương vẫn chưa phục hồi và chúng tôi phải sử dụng đội hình gặp ĐTLA ở Cúp QG mới đây để đá V-League tuần này và nhiều tuần tới”.

Với hơi nóng phả ra liên tục từ FLC Thanh Hóa và thậm chí cả Hà Nội T&T, B.Bình Dương phải gồng mình qua giông bão. Còn với đội khách, chiều nay “Gạch” rất quyết tâm hạ bệ nhà ĐKVĐ khi họ đã bị chính B.Bình Dương lấy mất số tiền thưởng lên đến nhiều tỷ đồng mới đây.

Dự đoán: 1-1

3.Là số trận thua trên sân khách của ĐTLA đến thời điểm này. Đó là 3 trận thua trước FLC Thanh Hóa, SLNA và Đồng Tháp.

4. Là số trận thua ở V-League 2015 đến thời điểm này của “Gạch”, bằng với FLC Thanh Hóa và Hải Phòng. Họ ít hơn chính nhà ĐKVĐ B.Bình Dương 1 trận thua.

5. Lần gặp nhau gần nhất ở V-League, ĐTLA thắng B.Bình Dương 2 lần. Đó là tại lượt đi V-League 2013 và 2015. Trận thua nặng nhất của “Gạch” trước B.Bình Dương là ở lượt về V-League 2013 khi họ thất thủ 2-5 ngay tại Tân An.

Đội hình dự kiến:

B.Bình Dương: Quốc Thiện Esele, Michal Nguyễn, Xuân Luân, Văn Hoàn, Robert, Quang Vinh, Moses, Anh Đức, Tiến Thành, Công Vinh, Abass.

ĐTLA: Quốc Cường, Nhật Tân, Quang Thanh, Thanh Giang, Chí Công, Tài Em, Rafael, Tài Lộc, Thanh Hải, Bảo Anh, Diabate.


Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm