17h00 ngày 9/11, Việt Nam - Palestine: Những mảnh ghép cuối cùng

09/11/2014 06:13 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Những mảnh ghép cuối cùng của đội tuyển Việt Nam đang dần lộ diện. 2 trận giao hữu còn lại với Palestine và Malaysia sẽ là dịp kiểm tra cuối nhằm hoàn thiện hình hài thực sự của tuyển Việt Nam tại AFF Suzuki Cup 2014.

Suốt 2 tháng trở lại đây, trải qua hàng loạt chuyến tập huấn cả trong và ngoài nước, HLV Toshiya Miura đã gọi gần 50 cầu thủ, đã đôn lên hàng loạt cái tên mới, đã loại đi không ít công thần.

Sau những thử nghiệm liên tiếp, hình hài đội tuyển Việt Nam giờ đã hiện ra khá rõ ràng. 2 trận giao hữu còn lại sẽ là cơ hội để ông thầy người Nhật Bản kiểm chứng độ tin cậy của những con người đó. Đấy cũng là dịp để các tuyển thủ khẳng định họ xứng đáng đứng trong đội hình 11 cái tên giỏi nhất Việt Nam.

Trong khung gỗ, Thanh Bình gần như chắc chắn chiếm suất đá chính. Lựa chọn số 2 sẽ là Nguyên Mạnh của SLNA. Ở hàng thủ, Tiến Thành và Phước Tứ rõ ràng là 2 lựa chọn hợp lý nhất.

Bộ đôi hậu vệ cánh mang tới nhiều nghi vấn khi chưa một ai trong số những Văn Biển, Xuân Thành, Ngọc Hải hay Huy Toàn khẳng định được vị trí. Nhưng nếu muốn tìm một cầu thủ ăn ý với Phước Tứ và một cái tên đang có phong độ cao, ông Miura sẽ chọn Xuân Thành và Huy Toàn.

Ở vị trí tiền vệ trung tâm, Tấn Tài chắc chắn chiếm một suất nhờ khả năng công thủ toàn diện cùng kinh nghiệm đỉnh cao. Bên cạnh Tấn Tài, Hoàng Thịnh nổi lên như một cái tên sáng giá. Anh tỏ ra trội hơn hẳn Huy Hùng hay Thanh Hiền về tên tuổi và phong độ. Tại ASIAD 17 ở Incheon, Hoàng Thịnh cũng là đội trưởng đội tuyển Olympic của ông Miura.

Trên hàng công, Hải Anh sẽ đá cắm với sự hỗ trợ của bộ ba Trọng Hoàng, Vũ Minh Tuấn và Công Vinh ở phía sau. Mạc Hồng Quân sẽ là dự bị chiến lược cho vị trí tiền đạo cắm.

Dù đội hình chính đã định hình khá rõ, nhưng HLV Miura vẫn không dừng lại. Ông chủ động bố trí rất nhiều đội hình trong các buổi tập, tạo cơ hội bình đẳng và môi trường cạnh tranh thực sự cho mọi tuyển thủ, kể cả những người ít tên tuổi nhất.

Ở mỗi buổi tập, ông thầy người Nhật lại xếp một đội hình khác nhau. Các cầu thủ cũng bị hoán đổi và thử nghiệm liên tục trong thời gian tập.

Dưới bàn tay của ông Miura, chúng ta cảm thấy không một ai thực sự chắc suất. Ngược lại, cầu thủ nào cũng có thể trở thành ngôi sao. Tùy vào những trận đấu khác nhau, ông Miura sẽ sắp xếp nhân sự khác nhau.

Mọi cầu thủ sẽ có cơ hội, như chính ông Miura thừa nhận: “Tôi hài lòng với tất cả những cái tên đang có. Họ đều đủ khả năng chuyên môn thi đấu cho đội hình chính. Giải đấu sẽ kéo dài trong suốt một tháng nên nếu chỉ tìm ra 11 cầu thủ đá chính, lực lượng đó là không đủ”.

Đối mặt với Palestine, nhà ĐKVĐ AFC Challenge Cup 2014, cũng sẽ là cơ hội rất tốt cho các cầu thủ thể hiện khả năng thực sự. Đội bóng Trung Đông đang ở thế cửa trên so với chủ nhà Việt Nam khi sở hữu trong tay một đội hình khá mạnh với nhiều cầu thủ đang chơi bóng cho giải vô địch quốc gia Qatar.

Trong khi đội tuyển Việt Nam không thể vượt qua vòng loại Asian Cup 2015, Palestine lại xuất sắc giành vé tham dự VCK. Thử thách với Palestine vì thế sẽ cực kỳ thú vị và đáng giá.

Đội hình dự kiến của đội tuyển Việt Nam: Thanh Bình - Xuân Thành, Phước Tứ, Tiến Thành, Huy Toàn - Tấn Tài, Hoàng Thịnh - Trọng Hoàng, Minh Tuấn, Công Vinh -

DỰ ĐOÁN: 2-1


Hải Anh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm