CĐV CLB Hải Phòng giữ trọn tình yêu

10/06/2014 11:42 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Khán đài trên sân Lạch Tray trong trận đấu tứ kết Cúp QG giữa CLB Hải Phòng với CLB QNK. Quảng Nam rất thưa thớt khán giả. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc "lửa" cổ động đã tắt tại “chảo lửa” Lạch Tray.

Khu vực khán đài B vẫn rực một màu đỏ với tiếng kèn, tiếng trống huyên náo được tạo ra bởi một nhóm CĐV trung thành của đội bóng đất Cảng. Những tiếng hô vang Hải Phòng, những màn ăn mừng bàn thắng như thể “lên đồng” của các CĐV là những hình ảnh giàu cảm xúc nhất của trận đấu.

Những CĐV này hầu hết là những người trẻ nên không cần một số lượng quá đông cũng đủ làm một góc khán B trở nên dậy sóng bởi hàng dài các bạn trẻ khoác tay nhau cùng hát vang những bài ca về thành phố hoa phượng đỏ để cổ vũ cho các cầu thủ Hải Phòng.

Ở mùa giải năm nay, thực tế là chưa trận đấu nào không khí trên sân SVĐ Lạch Tray xứng đáng với từ “chảo lửa”. Điều này cũng dễ hiểu bởi tập thể đội bóng Hải Phòng lúc này đã không còn được như xưa khi trong đội hình không có nhiều cầu thủ sao số.

Hơn nữa, hệ quả sau những tai tiếng liên quan tới hành vi bạo lực của một số cầu thủ Hải Phòng trong thời gian qua đã ít nhiều khiến tình yêu của người hâm mộ bị mai một.

Do sự thay đổi cách làm bóng đá của ban lãnh đạo CLB Hải Phòng khi sử dụng nhiều hơn các cầu thủ được đôn lên từ lò đào tạo trẻ của CLB nên ngay lập tức đòi hỏi thành công là điều gần như không thể. Vị trí thứ 10 sau 11 vòng đấu V-League 2014 đã phản ánh đúng thực lực của đội bóng đất Cảng lúc này.

CLB Hải Phòng có thể thay đổi nhưng có một thứ không bao giờ thay đổi, đó chính là tình yêu vô bờ bến mà những CĐV trung thành dành cho đội bóng. Chẳng thế mà khi trọng tài Phùng Đình Dũng cất tiếng còi kết thúc trận đấu, các cầu thủ Hải Phòng cùng nắm tay nhau giơ cao rồi cúi rạp người xuống hướng về khu vực khán đài B như bày tỏ sự tri ân tới màn cổ động không biết mệt mỏi của các CĐV.

Chia sẻ với phóng viên báo Thể thao & Văn hóa, anh Nguyễn Quang Định, biệt danh Định “Rồng”, một CĐV nổi tiếng của Hải Phòng nói:  “Đúng là lúc này, đội bóng của chúng tôi đang phải chịu vô vàn khó khăn khi đối mặt với quá nhiều vấn đề. Một số cầu thủ bị lên án vì lối chơi bạo lực, một số cầu thủ phải nhận những án phạt nghiêm khắc từ ban tổ chức trận đấu.

 Tôi nghĩ mấy cầu thủ trẻ đá máu lửa nhưng thiếu sự kinh nghiệm nên dễ dẫn tới hành vi bạo lực. Vẫn còn rất nhiều thời gian để họ sửa sai và tiếp tục cống hiết hết mình vì đội bóng. Về phía CĐV chúng tôi, thực sự giận thì giận mà thương lại càng thương, thương đội bóng, thương các em”.

Anh Định nói tiếp: “Lực lượng Hải Phòng mùa giải năm nay vốn đã mỏng giờ lại càng mỏng hơn. Trận đấu nào cũng phải gồng mình, căng hết sức mà đá mới mong có kết quả tốt. Hơn lúc nào hết, đội bóng cần tới sự cổ vũ, tiếp sức tinh thần của chúng tôi. Những CĐV đất Cảng chân chính không bao giờ quay lưng với đội bóng. Chúng tôi sẽ vẫn cổ động hết mình vì đội bóng quê hương”.

Trong khi đó, bạn Quang Thành, sinh viên trường Đại học Hàng hải, vừa nói vừa lấy tay ghì chặt lên ngực mà thốt lên rằng: “Tình yêu đội bóng đã lớn dần theo thời gian kể từ cái ngày đầu tiên em được bố đưa tới sân Lạch Tray xem bóng đá. Em, bạn bè em ai cũng xác định đã có mặt ở sân thì phải cháy hết mình với đội bóng quê hương. Trong lúc CLB gặp khó khăn, ai bỏ đội bóng thì bỏ chứ em thì không bao giờ”.

Đức Huân
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm