16h30 ngày 19/7, ĐTLA – FLC Thanh Hóa: Mở hội trên đất Tân An

19/07/2015 08:59 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Thành phố Tân An chiều nay chắc chắn sẽ đông vui hơn rất nhiều khi người Thanh Hóa từ Bình Dương, Đồng Nai và TP.HCM đã chọn đây là điểm tập kết để ủng hộ đoàn quân xứ Thanh.

Hội CĐV Thanh Hóa ở miền Nam, chủ yếu là những người đang sinh sống và làm việc tại các khu công nghiệp ở Bình Dương, Đồng Nai và TP.HCM, rất háo hức cho chuyến đổ bộ Tân An chiều nay. Dự kiến của Hội này sẽ có trên dưới 1.000 CĐV đến sân Long An để lên kế hoạch phủ vàng SVĐ, uy hiếp tinh thần đội chủ nhà và cả CĐV trên khán đài.

Người xứ Thanh cùng xứ Nghệ có tiếng đam mê bóng đá cuồng nhiệt. Khi đội bóng của họ thi đấu ở Bình Dương hay Long An, gần như năm nào CĐV chủ nhà cũng lép vế trước sự nhiệt tình của họ.

Khi FLC Thanh Hóa đang trên đỉnh V-League, người xứ Thanh càng háo hức và họ không ngại cất công xuất phát từ 12h trưa để đến Tân An xem trận đấu diễn ra lúc 4 giờ 30 chiều. Chắc chắn, cầu thủ thứ 12 trên khán đài chiều nay sẽ là động lực tinh thần không nhỏ cho đội bóng của HLV Hoàng Thanh Tùng.

Trên khán đài, CĐV xứ Thanh chưa xem đá bóng đã muốn mở hội. Thế nên các cầu thủ Thanh Hóa có lẽ cũng không muốn ngắt nhịp cảm xúc của các CĐV.

Ở lần chiếm giữ ngôi đầu V-League này, Thanh Hóa đang vô cùng phấn khích. Với nhà tài trợ mới, Thanh Hóa toàn thắng 4 trận. Nhà ĐKVĐ B.Bình Dương bây giờ đang lo sốt vó khi rớt lại phía sau.

Một cầu thủ Thanh Hóa cho biết: “Tinh thần anh em lúc này đang lên rất cao. Sự có mặt của nhà tài trợ mới cũng là một nguyên nhân giúp các cầu thủ chơi máu lửa hơn. Mọi người rất đoàn kết và quyết tâm, không chỉ đến trận đấu với ĐTLA mà tất cả các trận đấu sắp tới chúng tôi đều như thế. Thanh Hóa quyết tâm làm nên lịch sử cho bóng đá quê nhà”.

Mùa giải còn dài nhưng chưa bao giờ thầy trò HLV Thanh Tùng lại có niềm tin vững vàng về chuyện viết nên lịch sử như năm nay. Lực lượng của đội bóng xứ Thanh có chút thiệt thòi khi vắng chân sút trẻ đang lên Thanh Bình.

Nhưng đó cũng không là vấn đề lớn với họ khi vẫn còn một Đình Tùng, tiền đạo đang xếp thứ 2 trong danh sách vua dội bom với 10 bàn. Ở hàng hậu vệ, Thanh Hóa đón chào sự trở lại của Van Bakel sau thời gian dài chấn thương. Bakel sẽ là giải pháp để khóa chặt tiền đạo sát thủ Diabate bên phía chủ nhà.

FLC Thanh Hóa (phải) và ĐTLA sẽ có màn tái đấu quyết liệt vào chiều nay. Ảnh: VSI

Xứ Thanh muốn mở hội ngay tại Tân An, nhưng họ cũng không dễ có được điều này. Đơn giản bởi trên sân nhà, ĐTLA không dễ khuất phục. Thầy trò HLV Ngô Quang Sang mới chỉ để thua 1/3 trận kể từ đầu giải, trong đó chỉ 1 lần họ bị Than Quảng Ninh đả bại tại Tân An.

Lãnh đạo ĐTLA cho biết họ không cam phận lót đường cho bất cứ đối thủ nào. Bài học cho Thanh Hóa là ở lượt đi, nhà ĐKVĐ B.Bình Dương khi đang ngon trớn trên đỉnh V-League đã bị “Gạch” cho trắng bụng nơi đây.

Ở trận lượt đi tại xứ Thanh, chủ nhà đã nếm thử điều này khi suýt nữa họ không thể duy trì cách biệt sít sao 4-3 trước “Gạch”.

Chủ nhà gặp bất lợi khá lớn với sự thiếu vắng hậu vệ biên Quang Thanh vì thẻ phạt. Nhưng bù lại, tinh thần của “Gạch” chưa từng tốt hơn trong 5 năm gần nhất. Ngoài chân sút Diabate, “Gạch” đang rất lợi hại với tiền vệ biên Thanh Hải, cầu thủ đã có 3 bàn thắng kể từ đầu lượt về. Trên sân nhà, “Gạch” sẽ vẫn duy trì lối đá phòng ngự phản công đặc sắc của GĐKT Huỳnh Ngọc San. Nếu nôn nóng, Thanh Hóa sẽ khó lòng rời Tân An với 3 điểm.

5 lần gặp nhau gần nhất tính từ ngày lên hạng trở lại năm 2013, ĐTLA và Thanh Hóa chỉ chịu hòa nhau 1 lần, ĐTLA thua 3 và chỉ thắng 1.

Đội hình dự kiến

ĐTLA: Quốc Cường, Nhật Tân, Hoàng Lâm, Chí Công, Thanh Cường, Thanh Hải, Tài Em, Rafael, Tài Lộc, Tấn Tài, Diabate.

Thanh Hóa: Vĩnh Lợi, Sỹ Cường, Đình Tùng, Tấn Đạt, Van Bakel, Văn Phong, Đức Tuấn, Duy Nam, Omar, Hữu Dũng, Xuân Anh.

Dự đoán: 2-1


Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm