13 bản hợp đồng mới của Chelsea: Từ ổn, tồi cho đến thảm họa

18/04/2023 19:26 GMT+7 | Bóng đá Anh

Chelsea dưới thời Todd Boehly đã chi hàng trăm triệu euro để tăng cường tân binh nhưng các tân binh của họ đều gây thất vọng.

Nhóm tạm ổn

Nhóm này bao gồm Enzo Fernandez (107 triệu bảng từ Benfica), Benoit Badiashile (33 triệu bảng từ Monaco), Carney Chukwuemeka (16 triệu bảng từ Aston Villa), Wesley Fofana (71 triệu bảng từ Leicester).

Enzo Fernandez chắc chắn là hợp đồng ấn tượng nhất của Chelsea dưới thời Boehly và ngày càng tỏ ra xứng đáng với cái giá 107 triệu bảng. Fernandez chơi hay là một chuyện, việc tiền vệ này tỏa sáng trong đội hình hỗn loạn của Chelsea hiện tại càng đáng nể hơn.

Trong khi đó, lẽ ra Badiashile phải được đưa vào đội hình tham dự Champions League của Chelsea dựa trên sự thể hiện của trung vệ này. Badiashile dù chưa quá xuất sắc, nhưng có tất cả những phẩm chất cần có để trở thành một trung vệ hàng đầu tại Premier League.

Chukwuemeka lẽ ra sẽ đang bay cao với Aston Villa dưới thời Unai Emery, nhưng việc chuyển sang Chelsea đã làm gián đoạn sự phát triển của tiền vệ này. Tiềm năng của Chukwuemeka là rất lớn, nhưng anh được Chelsea sử dụng quá ít, chủ yếu vào sân từ ghế dự bị với vỏn vẹn 27 phút ra sân từ đầu tháng Hai.

Còn với Fofana, dù đã tỏ ra "run rẩy" trước Real Madrid, nhưng trung vệ người Pháp chính là tương lai của Chelsea ở hàng thủ bên cạnh Badiashile và Trevoh Chalobah.

Nhóm tệ

Nhóm này gồm Denis Zakaria (mượn 2 triệu bảng từ Juventus), Joao Felix (mượn 9 triệu bảng từ Atletico), Noni Madueke (31 triệu bảng từ PSV), Mykhaylo Mudryk (62 triệu bảng từ Shakhtar Donetsk), Kalidou Koulibaly (33 triệu bảng từ Napoli).

Trong khi Zakaria và Felix chỉ là những bản hợp đồng cho mượn và gần như chắc chắn sẽ không được Chelsea mua đứt thì các chữ ký còn lại đều khiến Chelsea tốn kém số tiền lớn, nhưng đóng góp thì rất ít.

Zakaria giống như một hợp đồng "chữa cháy", Felix mới ghi vỏn vẹn 2 bàn và chưa có bất cứ đóng góp đáng kể nào cho Chelsea dù được trao rất nhiều cơ hội. Trong khi đó, Mudryk vẫn chưa ghi bàn nào cho Chelsea và ngày càng khó hòa nhập với môi trường mới. Ngoài ra, 31 triệu bảng cho Madueke rồi 33 triệu bảng cho một trung vệ lớn tuổi như Koulibaly cũng khiến các CĐV Chelsea phải khó hiểu.

13 bản hợp đồng mới của Chelsea: Từ ổn, tồi cho đến thảm họa - Ảnh 1.

Sterling và Cucurella là hai chữ ký gây thất vọng nhất của Boehly

 Nhóm cực tệ

Nhóm này gồm Raheem Sterling (50 triệu bảng từ Man City), David Fofana (10 triệu bảng từ Molde), Aubameyang (10 triệu bảng từ Barcelona), Marc Cucurella (58 triệu bảng từ Brighton).

Cho đến nay, dù Chelsea đã trải qua 4 đời HLV nhưng vẫn chưa ai "dùng" được Sterling như Pep ở Man City. Tuy nhiên, chủ yếu là Sterling đã không còn đá được như khi còn đá cho Man City. Ngoại trừ vài trận đầu chơi tạm ổn, Sterling đã chìm nghỉm ở Stamford Bridge dù rất được kỳ vọng.

Cũng đã tạo dựng được danh tiếng trước khi đến Chelsea như Sterling, nhưng Aubameyang thậm chí còn gây thất vọng hơn cả cựu tiền đạo của Man City. Cựu chân sút của Arsenal và Barca mới ghi vỏn vẹn 1 bàn ở Premier League mùa này.

Người hâm mộ Man City cũng không thể tin đội bóng của họ từng muốn chiêu mộ Cucurella sau khi chứng kiến hậu vệ trái người Tây Ban Nha thể hiện ở Chelsea mùa này. Đóng góp của Cucurella cho Chelsea là con số 0 tròn trĩnh và thứ khiến người ta chú ý nhất ở hậu vệ này chỉ là mái tóc dài quá khổ.

Nếu có bất kỳ bản hợp đồng nào có vẻ dành cho đội quân cho mượn khét tiếng của Chelsea mùa này thì đó chính là David Fofana. Kịch bản quen thuộc nhiều khả năng sẽ xảy ra: Fofana sẽ được Chelsea đem cho mượn để tung hoành khắp Eredivisie, Championship và những đội nhỏ của Premier League trước khi được bán cho Crystal Palace với giá 12 triệu bảng vào năm 2027. 

 Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm