Quang Thanh: Chiến binh trái kèo

30/11/2008 19:12 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH Cuối tuần) - Các trận gần đây, khi nói về nỗ lực của các học trò, HLV Calisto đã nhiều lần tự hào về một cái tên: hậu vệ Quang Thanh. Việc Thanh vật lộn với cái chân trái để vào sân "chiến" cùng đồng đội từng là câu chuyện thời sự ở tuyển.

* "Tân binh" cánh trái

Chứng kiến một Quang Thanh giờ đây sắm vai hậu vệ trái, không ít người đã ngạc nhiên. Nhưng với HLV Calisto luôn muốn làm mới, muốn thử nghiệm khả năng của các cầu thủ để ghép lại thành cỗ máy đội tuyển có thể chạy trơn tru nhất thì ông "Tô" phải xới tung nhiều vị trí và hiện đã an tâm với cậu học trò đang khoác áo số 16 được ấn vào vị trí trái kèo.

Từng khởi nghiệp ở vị trí tiền vệ trung tâm, có thể chơi trung vệ, cũng đá được tiền vệ phải nếu cần, nhưng "dạt" sang cánh trái lại là chuyện Thanh cũng ít ngờ tới. Khi HLV Calisto cần, muốn thử nghiệm quân ở nhiều vị trí thì Thanh phải “gật” ngay lập tức, dù cũng đã có lúc phải “lăn tăn” về vai trò mới không phải dễ thích nghi được ngay với một hậu vệ. Khi họp đội, ông Calisto đã phải làm công tác tư tưởng cho học trò rằng ĐTVN cần có hàng thủ có thể hình tốt để đối phó với các cầu thủ cao to của đối phương. Trong số các hậu vệ biên, Thanh thuộc diện cao nhất và cũng có thâm niên ở tuyển "già" nhất. Vì vậy, ông Calisto đã chờ đợi rất nhiều ở kinh nghiệm, sự sẵn sàng của Thanh để giúp Thành Lương hoặc Bảo Khanh phía trên có thể tập trung nhiều hơn cho nhiệm vụ tấn công.
 
Quang Thanh tự "chiến đấu" với cái chân đau để chóng được vào sân -Ảnh D.A

Những buổi đầu chơi ở cánh trái, nhìn Thanh nhiều lần loay hoay khi có bóng từ chân trái rồi phải chuyển sang chân phải để chuyền, hoặc phá bóng cho gọn thì nhiều người đã quá ái ngại cho anh, đặc biệt trong những tình huống hậu vệ số 16 nhận bóng khi đối phương đã áp sát ngay bên người. Tập bị đồng đội xâu kim, rồi thi đấu một số trận chưa vào guồng được trơn tru, Thanh cũng đã phải tự động viên mình và cả sự máu mê: "phải thử xem sao, cầu thủ lên tuyển như người lính sẵn sàng làm nhiệm vụ, cứ phải cố gắng hết sức thì mới biết mình chơi như thế nào!".

Có thể Thanh dùng “kèo trái” không “ngon” như Thành Lương, hoặc Bảo Khanh phía trên, hoặc như những Văn Biển, Văn Trương các năm trước, nhưng khả năng thích nghi được, cái đầu tỉnh táo, đầy nhiệt tình của anh thì dần dần qua nhiều trận đấu người ta đã không thể không chú ý đến hậu vệ trái "mới toanh" của ĐTVN.
 

* Chiến đấu với chấn thương

Trước trận gặp Thái Lan ở T&T Cup, Quang Thanh bị tái phát chấn thương giãn dây chằng sau đầu gối trái sau pha va chạm với đồng đội Vũ Phong trong một buổi tập và khiến ông Tô lo sốt vó mất mấy ngày. Ông Calisto, đồng đội động viên, và Thanh cũng tự đặt cho mình nhiệm vụ phải nhanh chóng "đứng vững" để ra sân ở trận đấu mà các tuyển thủ luôn hào hứng: "chiến" với Thái Lan.

Những ngày Thanh tự "chiến đấu" với cái chân quấn đấy băng trắng ở một góc riêng của sân tập, cũng là những ngày ông Tô dù hò hét luôn miệng với đám đông các cầu thủ ở giữa sân nhưng vẫn dành sự chú ý đặc biệt cho quân bài mà ông đã chốt sẵn cho vị trí hậu vệ trái. Khi Thanh vào sân đá với cầu thủ Thái, chơi được và vẫn kiên quyết ra hiệu được thi đấu tiếp, dù đã có lúc phải lăn lộn sau những pha tranh chấp với các cầu thủ Thái Lan, ông Calisto đã trút được gánh nặng cho bộ khung ở hàng thủ tương đối ổn định trước "giờ G". Cảnh Thanh miệt mài tập để kịp hồi phục, rồi nghiến răng để chơi đến hết trận trước Thái Lan, sau này luôn được ông Calisto lấy làm điển hình để bảo vệ các học trò trước những dị nghị rằng một số cầu thủ bây giờ không còn coi trọng chuyện màu cờ sắc áo ở tuyển.
 
Ông Calisto đã phải theo dõi chấn thương của Quang Thanh một cách đặc biệt -Ảnh D.A

5 năm bắt đầu ghi tên ở giải VĐQG, nhiều cầu thủ đã thành danh, nhưng với Quang Thanh là cả một quãng đường dài anh đi tìm chỗ đứng ở CLB và khi lên tuyển. Từ bến đỗ mới ở B.Bình Dương (sau khi chia chia tay Ngân hàng Đông Á cũ), Quang Thanh đang tạo được "thương hiệu" ở cả màu áo CLB, lẫn khi lên tuyển. Năm ngoái, Thanh (đá hậu vệ phải) đã được chú ý khi lọt vào đội hình tiêu biểu của các trận đấu bảng VCK Asian Cup 2007. Năm nay, Thanh (chơi hậu vệ trái) và các tuyển thủ áo Đỏ đang được chờ đợi sẽ không làm người hâm mộ thất vọng ở sân chơi chính: AFF Suzuki Cup 2008.

Cách chơi, cái đầu lạnh và hơn tất cả là tinh thần sôi sục của một cầu thủ sẵn sàng “xả thân” vì tập thể là điều ông Calisto đã hài lòng ở Thanh. Ông Tô đang mong cái tinh thần ấy, những con người ấy sẽ tạo được dấu ấn ở cuộc đua khốc liệt ở giải vô địch khu vực, giải đấu mà những cầu thủ như Quang Thanh khát chiến thắng lắm, nhưng họ biết trước mắt là cả hành trình đầy chông gai.
 

Trí Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm