1 tỉ bảng không làm Chelsea mạnh hơn

27/09/2023 20:46 GMT+7 | Bóng đá Anh

Lập luận được phía bảo vệ Chelsea đưa ra là đội bóng trẻ trung của Mauricio Pochettino cần thời gian để ổn định, nhưng liệu The Blues có kiên nhẫn khi họ vẫn lao xuống phía cuối bảng như thế này.

Thất bại 0-1 trước Aston Villa tại Stamford Bridge là giọt nước tràn li đối với ông chủ Todd Boehly.

Với việc Chelsea đang tụt dốc ở nửa dưới của bảng xếp hạng, ông đã sa thải HLV mà ông đã bổ nhiệm, người được cho là sẽ thúc đẩy các cầu thủ trẻ và giúp một số bản hợp đồng của ông đến vinh quang. Không phải Mauricio Pochettino trong tuần này, mà là Graham Potter vào tháng 4 và, trong một triều đại tàn khốc, sa thải HLV người Anh là một trong số ít quyết định mà Boehly và Clearlake Capital đã đúng. Tuy nhiên, việc bổ nhiệm Potter lại được xếp là một trong số rất nhiều sai lầm.

Sa sút toàn diện

Có điều, kể từ khi Potter ra đi, Chelsea chỉ đánh bại Bournemouth, AFC Wimbledon và Luton. Họ đã ghi 16 bàn sau 19 trận, 2 trong số đó là vào lưới một đội bóng ở League Two. Ở Premier League mùa này, họ chỉ ghi bàn nhiều hơn Luton và Burnley, những đội đều còn 1 trận trong tay. Trong khi đó, mức chi tiêu của Chelsea trong vòng chưa đầy 1 năm đã vượt quá 1 tỉ bảng.

Khởi đầu chậm chạp của Pochettino, với hiệp 2 đáng khích lệ trước Liverpool vào cuối tuần mở màn, giống như một buổi bình minh giả tạo.

Callum Hudson-Odoi, bị Chelsea bán với giá rẻ, đã ghi bàn trong trận ra mắt Nottingham Forest vào tuần trước, giống như Christian Pulisic đã ghi bàn trong 2 trận đầu tiên cho AC Milan, trong khi đó, bản hợp đồng trị giá 88 triệu bảng Mykhailo Mudryk sau 22 trận trong sự nghiệp của anh ở The Blues vẫn chưa có bàn thắng nào. Romelu Lukaku được cho mượn đã ghi bàn trong 3 trận ở tháng 9 cho Roma, trong khi sau 3 trận trong tháng này, Chelsea vẫn chưa có được bàn thắng nào.

1 tỉ bảng không làm Chelsea mạnh hơn - Ảnh 1.

Dù không tiếc tiền chi ra để tăng cường lực lượng, Chelsea vẫn gây thất vọng lớn ở mùa giải này

Nicolas Jackson đã mang đến nhiều vấn đề khác nhau: Một số cho hàng phòng ngự đối phương với tốc độ của anh, một số khác cho Chelsea với sự phung phí và vô kỉ luật của mình. Cầu thủ người Senegal là một sự lựa chọn kì lạ để dẫn đầu một đội bóng ghi bàn ít: Anh kết thúc mùa giải trước với 9 bàn sau 8 trận cho Villarreal, nhưng chỉ có 4 bàn trong 30 trận trước đó và gần như gia nhập Bournemouth vào tháng 1. Đối với Chelsea, anh là cầu thủ không đạt được nhiều bàn thắng được mong đợi nhất ở Premier League - một bàn thắng từ xG là 4,18 - và có tỉ lệ chuyển hóa cơ hội là 5,26%. Chỉ có Erling Haaland bỏ lỡ nhiều cơ hội lớn hơn ở Premier League, nhưng với điểm khác biệt đáng chú ý là cầu thủ người Na Uy cũng đang dẫn đầu cuộc đua Chiếc giày vàng và quả thực là có nhiều bàn thắng ở Premier League hơn Chelsea trong kỉ nguyên Boehly.

Nếu Chelsea đã chi rất nhiều tiền mà không mua được một tiền đạo xuất sắc, họ sẽ không có tiền đạo phung phí này cho trận derby với Fulham vào tuần tới: Jackson bị cấm thi đấu sau khi trở thành cầu thủ đầu tiên của giải có 5 thẻ phạt.

Tuy nhiên, gánh nặng đối với viên ngọc Jackson còn thô đã quá lớn. Thành tích của anh khiến anh gặp khó khăn không có gì đáng ngạc nhiên. Christopher Nkunku, vua phá lưới Bundesliga mùa giải trước, có vẻ là một bản hợp đồng thành công thực sự, ngoại trừ việc anh là một cầu thủ dễ bị chấn thương và đã phải ngồi ngoài kể từ mùa Hè. Có những lúc, chiến lược chiêu mộ của Chelsea dường như là chiêu mộ những cầu thủ dễ bị chấn thương. Cùng với Nkunku, họ còn có hậu vệ trị giá 70 triệu bảng Wesley Fofana dính chấn thương nặng thứ hai kể từ khi gia nhập. Họ đã đưa Reece James dễ bị chấn thương làm đội trưởng. Anh ta nhanh chóng chấn thương. Đội phó trị giá 30 triệu bảng, Malo Gusto, thì bị đuổi khỏi sân trong trận gặp Villa.

Đi tìm bàn thắng ở Carabao Cup

Chelsea hiện đang thiếu một hậu vệ phải. Tuy nhiên, bất chấp những khoản chi tiêu dồi dào chưa từng có tiền lệ, Pochettino thường thấy mình thiếu những lựa chọn hấp dẫn. Ở nhiều thời điểm khác nhau trong mùa giải này, băng ghế dự bị của ông có Lucas Bergstrom, Alfie Gilchrist, Alex Matos, Ronnie Stutter, Eddie Beach, Mason Burstow, Bashir Humphreys và Diego Moreira. Những cái tên vô danh hiếm khi có thể thay đổi cuộc chơi.

Trong khi đó, đội bóng của ông chưa có được Romeo Lavia trị giá 58 triệu bảng, người đã bị chấn thương. Ở một nơi khác giữa một hàng tiền vệ có mức chi phí chưa từng có, bản hợp đồng kỉ lục trị giá 115 triệu bảng Moises Caicedo đã bị thổi phạt 11m trong trận ra mắt ở West Ham và phạm sai lầm trong pha ghi bàn quyết định của Nottingham Forest.

1 tỉ bảng không làm Chelsea mạnh hơn - Ảnh 2.

HLV Mauricio Pochettino đang chịu rất nhiều áp lực ở mùa bóng này

Lập luận được đưa ra từ phía bảo vệ Chelsea là sẽ cần thời gian để các cầu thủ ổn định và rằng, với đội bóng trẻ nhất giải sau khi loại bỏ những người giàu kinh nghiệm, họ đang xây dựng cho tương lai. Đó là sự thật, nhưng chỉ ở một mức độ nào đó. Ví dụ, Pochettino chỉ có hợp đồng 2 năm. Chelsea có thể khấu trừ các khoản phí trong sổ sách theo các hợp đồng không bao giờ kết thúc, nhưng họ vẫn cần phải trả cho các CLB bán khoản phí lớn mà họ đã đồng ý trả. Và cho đến nay, không có ai khá hơn và không có giá trị của ai tăng lên.

Trong khi đó, liệu Chelsea có đủ kiên nhẫn để chờ đợi tương lai không? Họ đã kém vị trí thứ 5 tới 9 điểm, kém 4 điểm so với mọi ứng cử viên lớn khác cho vị trí trong Top 4. Họ không có doanh thu – tiền truyền hình hay ngày thi đấu - từ bóng đá châu Âu và, trong một thất bại lớn, không có nhà tài trợ áo đấu. Họ đang tăng giá cho người hâm mộ; bằng cách làm như vậy để bù đắp cho việc chi tiêu quá mức liều lĩnh và đưa ra quyết định tồi tệ của chính họ, trong khi mang đến cho họ một sản phẩm kém chất lượng.

Trong khi đó, họ vấp ngã. Về mặt logic, với một HLV tầm cỡ như Pochettino, với những cầu thủ tài năng nhưng đôi khi không phù hợp, với những cầu thủ có tiềm năng, mọi chuyện sẽ trở nên tốt hơn. Nhưng về mặt logic, lẽ ra họ không bao giờ nên rơi sâu đến vậy. Và vì vậy, hành trình tìm kiếm bàn thắng đầu tiên trong tháng 9 của Chelsea lại tiếp tục ở Carabao Cup trước Brighton vào đêm mai, sau khi đưa về HLV, ban huấn luyện, trưởng bộ phận tuyển dụng, cầu thủ của năm, thủ môn và, với mức giá kỉ lục, tiền vệ của Brighton với khoảng 250 triệu bảng. Tóm lại, Chelsea biến mình thành một bản sao của Brighton.

Thế mà trớ trêu thay, vào lúc này chính Brighton đang hơn Chelsea tới 11 bậc trên bảng xếp hạng Premier League! 

Chelsea khủng hoảng lực lượng

Arsenal, Chelsea và Man City nằm trong số những đội hiện đang gặp khó khăn về lực lượng khi một số cầu thủ chủ chốt phải nghỉ thi đấu.

Đoàn quân của Mauricio Pochettino đã có khởi đầu mùa giải thực sự thất vọng. Cho đến nay, The Blues đã phải đón nhận một số thất bại trong và ngoài sân cỏ. Wesley Fofana phải nghỉ thi đấu dài hạn sau khi trải qua cuộc phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo trước. Hiện Fofana là 1 trong 9 cầu thủ không thể ra sân. Chelsea là đội có nhiều cầu thủ không thể ra sân nhất mùa này ở Premier League vì chấn thương. Reece James là một cái tên quan trọng khác trong danh sách chấn thương của The Blues. Hậu vệ này dính chấn thương gân khoeo chỉ vài ngày sau trận hòa với Liverpool.

Bản hợp đồng mùa hè Christopher Nkunku sẽ phải nghỉ thi đấu cho đến kỳ Giáng sinh sau khi anh phẫu thuật chấn thương đầu gối trong trận gặp Borussia Dortmund hồi tháng 8.

 Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm