02h30 ngày 11/1, sân Balaidos, Celta Vigo – Atletico: Chỉ... Google còn nhớ Fernando Torres

10/01/2016 13:33 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Không thể nhớ anh nếu anh không ghi bàn! Mỗi lần Fernando Torres được trao cơ hội là một lần anh gây thất vọng.

Ở tuổi 31, anh chỉ gợi lại những hoài niệm đẹp từ những ngày xưa cũ. Khi cơn khát bàn đã kéo dài 19 trận đấu, không dễ để Torres tìm lại chính mình.

Cơn khát của Torres

Lần gần nhất Torres ghi bàn cho Atletico là ở vòng 4 Liga, nghĩa là từ tận ngày 19/9 năm ngoái, khi anh lập công trong chiến thắng 2-0 trước Eibar.

Cho đến thời điểm này, chân sút 31 tuổi đã trải qua chuỗi 19 trận không thể ghi bàn. Một con số nói lên sự hạn chế của Torres trên hàng công của Atletico trong mùa bóng này. Hàng tuần, đội quân của Diego Simeone ra sân, họ chiến thắng và tên của Antoine Griezmann xuất hiện nhiều nhất trên bảng tỷ số. Tiền đạo người Pháp đã ghi 13 bàn cho Atletico ở mọi đấu trường, với 9 ở sân chơi Liga.

Torres ngày càng tệ, hoàn toàn đánh mất bản năng sát thủ

Torres ngày càng tệ, hoàn toàn đánh mất bản năng sát thủ

Những tháng cuối năm 2015 trôi qua với nhiều khoảnh khắc buồn của Fernando Torres. Phong độ sa sút thảm hại có thể khiến Torres không còn nhiều cơ hội thi đấu trong năm 2016.

Ở Calderon, tên của Griezmann được hô vang ở mọi trận đấu. Ngược lại, Torres cứ nhạt nhòa đi. Tính từ đầu mùa, anh mới có 7 trận đá chính, với 9 lần vào sân từ băng ghế dự bị. Con số 2 bàn là quá thấp để nói lên tầm ảnh hưởng của Torres dù rằng ở mùa giải này, anh được kì vọng hơn bao giờ hết.

Bao giờ Torres sẽ ghi bàn trở lại? Không dễ để đưa ra câu trả lời. Với chân sút 31 tuổi, việc được ra sân đá chính đã là khó, chứ đừng nói đến việc ghi bàn. Như thế, cũng đồng nghĩa với cơn khát bàn sẽ còn kéo dài với Torres.

Một biểu tượng thất truyền

“Tôi luôn mong chờ những điều tốt đẹp từ tất cả mọi cầu thủ. Torres yêu Atletico và cậu ấy là một biểu tượng. Cậu ấy đã mang tới cho CLB rất nhiều giá trị. Ngày mai, tôi sẽ để cậu ấy ra sân và Torres sẽ có cơ hội để ghi bàn thắng thứ 100 cho CLB”, Diego Simeone đã nói thế trong buổi họp báo trước trận đấu với Vallecano ở vòng 17 Liga.

Đúng như lời hứa, Simeone đã để Torres đá chính. Ông muốn Torres ghi bàn để chạm cột mốc 100 bàn cho đội bóng thủ đô. Nhưng như 18 trận đấu trước đó, Torres không ghi bàn. “Tôi nghĩ cậu ấy luôn có những cơ hội và Torres sẽ phải tiếp tục làm việc. Cậu ấy cần biết cách để quên đi áp lực. Tôi không nghĩ Torres là một vấn đề. Mọi thứ sẽ thay đổi và tôi tin, rồi Torres sẽ đáp ứng kì vọng của mọi người”, Simeone vẫn thể hiện sự ủng hộ với cậu học trò.

Giai đoạn đầu tiên khoác áo Atletico, tuy không phải là một cỗ máy làm bàn nhưng Torres là cầu thủ có ảnh hưởng bậc nhất đối với thành tích của đội chủ sân Vincente Calderon. 83 bàn trong 5 mùa giải không phải là con số quá lớn nhưng nó cũng đủ để người Madrid tiếc nuối khi Torres rời Atletico tới Liverpool. Với nhiều người trong số họ, Torres đã trở thành một huyền thoại dù khi rời Calderon, anh mới 23 tuổi.

Torres của lần trở về này lại là một hình ảnh khác. Chậm chạp, thiếu cảm giác bóng và quên cả cách ghi bàn. Những mùa bóng ngụp lặn ở Chelsea lẫn Milan đã đánh mất bản năng săn bàn của một sát thủ. Torres của hôm nay chỉ gợi lại những hoài niệm xưa cũ. Simeone vẫn nói anh là một “biểu tượng” nhưng có lẽ, đó là một biểu tượng đã thất truyền. Ở tuổi 31, có lẽ đỉnh cao sự nghiệp đã bỏ xa Torres lắm rồi…

Đội hình dự kiến

Celta Vigo: Alvarez – Mallo, Cabral, Gomez, Jonny – Wass, Radoja, Bongdoga, Hernandez, Orellana - Aspas

Atletico Madrid: Oblak – Juanfran, Gimenez, Godin, Luis – Koke, Gabi, Niguez – Griezmann, Martinez, Carrasco.

Dự đoán: 1-1


Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm