Sadio Mane tiết lộ lý do từ chối gia nhập Man United

16/10/2016 20:18 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Sadio Mane không hề hối hận khi quyết định từ chối Man United để rồi thời điểm hiện tại đang thăng hoa ở Liverpool.

Sadio Mane từng là một mục tiêu mà Louis van Gaal ngày còn tại vị ở Old Trafford muốn có bằng mọi giá. Hiện giờ, tuyển thủ Senegal đang chơi thăng hoa dưới bàn tay của Juergen Klopp, để lại đôi chút tiếc nuối trong lòng các Manucians.

Cầu thủ 24 tuổi đã chính thức chuyển tới khoác áo Liverpool trong mùa Hè này bằng một bản hợp đồng trị giá 30 triệu bảng. Anh có cho mình 3 bàn thắng trong 6 trận trong màu áo đội bóng mới và trở thành ngòi nổ quan trọng nơi đây. Nói về sự quan tâm của Man United, Mane trả lời tờ Telegraph: “Nói thực, có một số CLB quan tâm đến tôi vào thời điểm đó nhưng chắc chắn tôi sẽ không ra đi. Tôi không muốn tiết lộ danh tính CLB này nhưng họ là một đội bóng lớn. Điều đó tiếp thêm cho tôi sự tự tin, nó chứng tỏ tôi đang chơi tốt”.


Khởi đầu trong mơ của Mane tại Liverpool

“Ronald Koeman không hề thoải mái với những tin đồn kiểu đó bởi vì ông ấy muốn tôi ở lại. Chuyện này với tôi chẳng quá phức tạp bởi khoảng thời gian đó chưa thích hợp để tôi ra đi. Sau cuộc nói chuyện với Koeman, tôi đã nói với ông ấy: ‘Không có vấn đề gì cả, tôi sẽ ở lại’. Đó là quyết định từ đáy lòng tôi, tôi muốn ở lại Southampton”.

Đó là câu chuyện của mùa Hè 1 năm về trước, thời điểm mà Mane mới chỉ làm quen môi trường Premier League và tỏa sáng trong màu áo Southampton được đúng 1 năm. Còn nhớ, Ronald Koeman đã phải thuyết phục giới chủ Southampton chi 12 triệu bảng để đưa Mane về đội bóng của ông trong Hè 2014 từ Red Bull Salzburg, nơi tuyển thủ Senegal ghi được 31 bàn sau 63 trận ra sân.


Với Mane, Liverpool đang sở hữu một hàng công rất khó lường

“Tôi muốn kiên nhẫn bởi vì đó là năm đầu tiên của tôi tại Anh. Tốt nhất là tập trung cống hiến cho Southampton và không nên suy nghĩ quá nhiều. Thời điểm đó tôi chỉ nghĩ cần phải thể hiện mình ở đây một vài năm trước khi tính chuyện chuyển đi. Cần ở lại và hoàn thiện các kỹ năng trước khi đủ sức để tới chơi cho một đội bóng lớn. Hai năm ở Southampton đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Điều quan trọng là bạn phải bước từng bước một”.

“Tôi không có quá nhiều điều để nói về quyết định tới đây chơi bóng. Liverpool tới với một lời đề nghị, tôi chẳng mảy may suy nghĩ và biết rằng mình muốn tới CLB này. Cuối cùng tôi đã tới Liverpool,, và cho tới giờ, tôi vẫn luôn hạnh phúc với quyết định đó. Tôi hạnh phúc khi được cùng đội bóng ra sân để thi đấu với Man United vào cuối tuần này”.

Man United sẽ chạm trán Liverpool trong trận đấu muộn nhất vòng 8 Premier League. Nếu không có gì bất ngờ, Sadio Mane sẽ được Juergen Klopp đưa ra sân ngay từ đầu. Nếu thắng, đội bóng của anh sẽ san bằng khoảng cách với đội đầu bảng Man City. “Tất nhiên rồi, chúng tôi sẽ đánh bại Man United. Mọi người đều tin tưởng vào một chiến thắng. Chúng tôi sẽ giành lấy 3 điểm trong trận đấu này”.

Hoàng Long
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm