Cuộc đua "song mã" Manchester: van Persie là sự khác biệt

03/01/2013 08:55 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Với thái độ đầy tiếc rẻ, Roberto Mancini đã ngậm ngùi thú nhận rằng Robin van Persie chính là khác biệt lớn nhất giữa M.U và Man City trong cuộc đua vô địch ở mùa giải này. Giờ thì chẳng ai nói rằng Sir Alex quá lời khi so sánh tiền đạo người Hà Lan với huyền thoại Eric Cantona.

Không ai biết là có phải van Persie suýt chút nữa đã cập bến Man City, như lời tiết lộ của Mancini, hay không, nhưng thật dễ hiểu cho sự tiếc rẻ của chiến lược gia này vì đã bỏ lỡ một chân sút giá trị như thế. Trong bối cảnh hàng tấn công của nhà ĐKVĐ Premier League sa sút rất nhiều so với mùa trước, việc van Persie nổ súng liên tiếp trong màu áo Quỷ đỏ càng khiến Mancini nhức nhối. Nên nhớ rằng, với tiềm lực tài chính của mình, Man City thừa sức đưa ra những lời đề nghị hấp dẫn hơn cái giá 24 triệu bảng và mức lương 200.000 bảng/tuần.

Ai còn nhớ Rooney?

Mùa giải trước, Man City chỉ bước lên ngôi vô địch nhờ hơn M.U về hiệu số bàn thắng bại ở vòng đấu cuối cùng. Đó là khi van Persie còn khoác áo Arsenal. Còn bây giờ, sau 21 vòng đấu, họ không chỉ thua M.U về hiệu số bàn thắng bại (54-28 và 41-19) mà còn bị gác tới 7 điểm. Khác biệt ở đâu? Đó là 16 bàn thắng mà van Persie đã ghi kể từ đầu mùa, vào lưới của 13 CLB khác nhau. Tính trên mọi đấu trường, anh đã ghi 19 bàn và có 9 đường kiến tạo thành công.

Trước đây, mỗi khi Rooney vắng mặt, M.U hay rơi vào tình trạng thiếu ý tưởng và sức mạnh trong lối chơi. Nhưng bây giờ, vai trò của "số 10" đã không còn như trước một phần vì anh đã sa sút, một phần vì tầm ảnh hưởng của van Persie quá lớn. Sân DW từng là nỗi ám ảnh với M.U bởi thất bại ở đây hồi tháng Tư năm ngoái khiến họ trả giá bằng chức vô địch Premier League, nhưng với van Persie, M.U đã tìm lại thói quen "giã" cho Wigan 4, 5 bàn không gỡ. Thực tế, đội bóng của Roberto Martinez hầu như không đe dọa được đội khách ở một phần ba sân bên kia, dù hàng tiền vệ M.U không phải quá mạnh. Lý do: hàng thủ của họ phải làm việc quá bận rộn.

Chicharito vẫn trung thành với phong cách của một kẻ rình rập cơ hội, và cú đúp vào lưới Wigan là một minh chứng. Trong khi đó, van Persie ngày càng cho thấy sự toàn diện. Anh hoàn hảo trong ghi bàn, xuất sắc trong kiến tạo, và bây giờ là chân sút phạt chính của đội. Điều đáng sợ hơn ở van Persie: bắt bài anh bây giờ cực khó. Ngày còn khoác áo Arsenal, anh hầu như chỉ biết đá chân trái, sang chân phải thì thường xuyên dứt điểm nhẹ và thiếu chính xác. Trước Wigan, cú đúp của anh đều được thực hiện bằng chân phải, trong đó có pha đảo bóng và cứa lòng tinh tế ở tình huống nâng tỷ số lên 2-0.

Sức bật cho màn tăng tốc

Vai trò của van Persie rất lớn, đẳng cấp của anh vượt trội so với các đồng đội, nhưng M.U có phải đội bóng một người như Arsenal trước đây? Nên nhớ, trước khi sa sút và chấn thương, Rooney là một đối tác ăn ý của van Persie, nhất là ở khâu kiến tạo. Trước Wigan, Chicharito đã ghi bàn thắng thứ 11 và 12 ở mùa giải này. Carrick là một người hùng thầm lặng với khả năng giữ nhịp và giúp tuyến giữa chơi rất ổn định. Phong độ của đôi cánh Evra - Rafael cũng đóng góp rất lớn vào sự bùng nổ của hàng công M.U mùa này. Nhưng điều tích cực không kém lại đến từ hàng phòng thủ, khi lần đầu tiên ở mùa giải này, họ giữ sạch lưới hai vòng đấu liên tiếp.

Phong độ ấn tượng ấy đã khiến M.U đạt thành tích cực tốt ở giai đoạn Giáng sinh và Tết Dương lịch với 10 điểm sau 4 trận, Đó sẽ là một nền tảng hết sức quan trọng để Sir Alex tăng tốc, nhất là khi Man City sắp mất anh em nhà Toure cho CAN 2013. Nhưng vì chặng đường mới đi một nửa, nên việc giữ sức cũng rất quan trọng. Trước hết, trận đấu với West Ham ở cúp FA sắp tới sẽ là dịp để một loạt những trụ cột nghỉ ngơi. Theo lời Sir Alex, Carrick và Evra đã đá suốt 4 trận liên tiếp vừa qua (9 ngày), và chắc chắn sẽ được nghỉ. Tương tự là trường hợp của Jonny Evans nơi hàng phòng ngự. Và tất nhiên, cả van Persie nữa.

Đó cũng sẽ là dịp để kiểm chứng năng lực những vị trí dự phòng, bởi Premier League là một cuộc đua dài và mệt mỏi. M.U đang sở hữu những ngôi sao thực sự đáng xem, nhưng đừng kỳ vọng lúc nào họ cũng là siêu nhân.

Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Sir Alex: Tôi sẽ dẫn dắt M.U 2 năm nữa

Dù đã bước sang tuổi 71, nhưng chiến lược gia người Scotland vẫn muốn gắn bó với sân Old Trafford thêm 2 hoặc 3 năm nữa. Điều đó có nghĩa là những ai muốn thay Sir Alex để ngồi lên chiếc ghế nóng của M.U sẽ vẫn phải chờ đợi.

“Chúng tôi vẫn chưa lên kế hoạch tìm ai cho vị trí HLV trưởng, song sẽ đến lúc một ai đó phải thay tôi. Nhưng dù thế nào, tôi hy vọng rằng mình vẫn có thể huấn luyện M.U trong một thời gian nữa”, Sir Alex khẳng định. “Pep Guardiola, Jose Mourinho, David Moyes…có rất nhiều HLV đang thành công ở bên ngoài, nhưng tôi không biết kế hoạch của họ trong 2 hay 3 năm tới là như thế nào".


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm