Barcelona 2-0 Valencia: Barca giành quyền vào CK gặp Bilbao

09/02/2012 02:39 GMT+7 | Barcelona

(TT&VH Online) - Giành chiến thắng 2-0 trước Valencia trong trận bán kết lượt về nhờ hai pha lập công của Cesc và Xavi, Barca đã giành quyền vào chơi trận chung kết Cúp nhà Vua mùa này với tỷ số chung cuộc 3-1. Đối thủ tiếp theo của Pep và các học trò sẽ là Athletic Bilbao. Cách đây 3 năm, Barca và Bilbao cũng từng gặp nhau trong trận CK Cúp nhà Vua. Khi đó, Barca đã giành chiến thắng với tỷ số 4-1.


Barca sẽ gặp Bilbao trong trận chung kết Cúp nhà Vua mùa này - Ảnh Getty

Dù phải làm khách tại Camp Nou nhưng Valencia mới là đội có sự khởi đầu tốt hơn. Chính họ là những người chơi ép sân trong những phút đầu tiên của trận đấu và tạo ra hai cơ hội ghi bàn khá ngon ăn. Chỉ tiếc là Mathieu rồi Feghouli đều bỏ lỡ. Và hệ quả là Valencia đã để thủng lưới trước sau một pha tấn công đơn giản của Barca. Phút thứ 16, Cesc băng xuống phá bẫy việt vị sau đường chuyền từ giữa sân của Messi rồi tâng bóng qua đầu Alves, mở tỷ số cho Barca.

Sau bàn mở tỷ số, Barca chơi thanh thoát hơn hẳn và họ liên tiếp đe dọa khung thành Valencia bằng những pha tấn công nguy hiểm. Nhưng sự vô duyên của các chân sút Barca cộng với phong độ chói sáng của thủ thành Alves khiến đội chủ nhà không thể gia tăng cách biệt.

Ngay đầu hiệp 2, Valencia đã có cơ hội rất tốt để gỡ hòa khi Aduriz vượt qua sự truy cản của Puyol rồi đối mặt với Pinto. Nhưng ở pha dứt điểm cuối cùng, tiền đạo của Valencia đã không thắng được Pinto. Liên tiếp sau đó, Messi có hai cơ hội ngon ăn nhưng không tài nào đánh bại được Alves. Từ phút 77, Valencia chỉ còn chơi với 10 người sau khi Feghouli bị truất quyền thi đấu. Và hệ quả là đến phút 81, Xavi đã ấn định chiến thắng 2-0 cho Barca bằng một cú sút quyết đoán từ đường chuyền dọn cỗ của Cecs.

Diễn biến trận đấu:

Sau 2 trận được nghỉ ngơi, tiền vệ Xavi đã trở lại đội hình xuất phát cho trận bán kết lượt về với Valencia. Đá bên cạnh anh ở tuyến giữa sẽ là hai cầu thủ khác trưởng thành từ lò La Masia, Cesc và Thiago. Trong khi đó, hàng công là sự hiện diện của bộ ba Cuenca, Messi, và Alexis.

Trong khi đó, Valencia đã có một mất mát quan trọng trước trận đấu khi tiền đạo chủ lực Soldado không thể thi đấu vì bị cúm. Đá thay cựu tiền đạo của Real sẽ là Aritz Aduriz.

+ Đội hình thi đấu:

Barcelona (4-3-3): Pinto; Puyol, Pique, Mascherano, Abidal; Xavi, Thiago, Cesc; Cuenca, Messi, Alexis.
Valencia
(4-2-3-1): Alves; Miguel, Rami, Victor Ruiz, Mathieu; Albelda, Banega; Feghouli, Jonas, Jordi Alba; Aduriz.

+ Hiệp 1 bắt đầu

Phút thứ 3: Từ quả đá phạt của Banega, Aduriz đánh đầu chiến thuật cho Mathieu băng lên dứt điểm ở góc sút rất thuận lợi. Tuy vậy, cầu thủ người Pháp lại dứt điểm rất thiếu chính xác.

Phút thứ 12: Mathieu chuyền bóng rất chuẩn xác từ cánh trái để Feghouli băng lên khống chế bóng rồi dứt điểm. Tuy vậy, cú sút căng của tiền vệ mang áo số 8 của Valencia sau đó lại đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Phút thứ 16: CESC!!! Bị ép sân nhưng Barca mới là đội có bàn mở tỷ số sau khi Cesc băng xuống phá bẫy việt vị sau đường chuyền từ giữa sân của Messi rồi tâng bóng qua đầu Alves, mở tỷ số cho Barca.

Phút thứ 19: Sau pha mất bóng của Rami, Messi cướp được bóng rồi băng xuống đối mặt với Alves. Tuy vậy, cú sút không quá khó của Messi sau đó đã bị Alves hóa giải thành công. Ngay lập tức, Cuenca băng vào để đá bồi nhưng đưa bóng đi chệch cột dọc.

Phút thứ 26: Barca được hưởng một quả đá phạt có góc sút rất rộng. Nhưng đội chủ nhà không dứt điểm ngay mà Xavi mớm bóng để Messi tung cú sút sệt khá hiểm hóc, buộc Alves phải mất hai nhịp mới có thể bắt dính.

Phút thứ 28: Alexis có cơ hội dứt điểm sau đường chuyền của Cesc nhưng cú sút của tiền đạo người Chile đã đưa bóng đi không chính xác.

Phút thứ 31: Cesc có cơ hội để lập cú đúp trong trận đấu sau pha kiến tạo của... Ruiz bên phía Valencia, nhưng lần này, cựu tiền vệ Arsenal đã không thắng được Alves.

Phút thứ 37: Hàng thủ Valencia chơi thiếu quyết đoán để Cesc đi bóng như chốn không người trước khi tung cú sút hiểm hóc ở cự ly gần. Nhưng một lần nữa trong trận đấu này, Alves chơi xuất sắc để cứu thua cho đội khách.

Phút thứ 45: Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Barca. Đội bóng của Pep đã chơi áp đảo trong 45 phút đầu tiên với tỷ lệ cầm bóng 64% và nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Alves, số bàn thua mà Valencia phải nhận đã nhiều hơn con số 1.

+ Hiệp 2 bắt đầu:

Phút thứ 47: Valencia có cơ hội rất tốt để gỡ hòa khi Aduriz vượt qua sự truy cản của Puyol rồi đối mặt với Pinto. Nhưng ở pha dứt điểm cuối cùng, tiền đạo của Valencia đã không thắng được Pinto.

Phút thứ 54: Cuenca chuyền bóng rất thông minh để Messi băng xuống dứt điểm. Nhưng may cho Valencia là một hậu vệ của họ đã kịp lao ra cản phá pha dứt điểm của tiền đạo người Argentina.

Phút thứ 55: Messi thực hiện pha solo đưa bóng đi qua hàng loạt cầu thủ Valencia rồi xỉa bóng rất nhanh, nhưng Alves vẫn là người chiến thắng.

Phút thứ 63: Trung vệ Ruiz lại chơi thiếu an toàn để Messi cướp được bóng. Tiền đạo người Argentina sau đó đã vượt qua nốt Ruiz trước khi dứt điểm nhưng không thắng được Alves.

Phút thứ 66: Nhận thấy Alves lên hơi cao, Xavi quyết định thực hiện cú lốp bóng từ ngoài vòng cấm. Nhưng bóng đi hơi cao so với khung thành của Valencia.

Phút thứ 73: Jonas đã có một cú sút nửa nẩy rất nguy hiểm trong vòng cấm nhưng Pinto đã xuất sắc tung người cản phá.

Phút thứ 77: Valencia chỉ còn chơi với 10 người sau khi Feghouli nhận đủ hai thẻ vàng và phải rời sân.

Phút thứ 79: Valencia có sự thay đổi người khi Piatti được tung vào sân thay cho Jonas.

Phút thứ 80: Aduriz đi bóng rất tốt để vượt qua sự truy cản của Mascherano lẫn Pique nhưng ở tình huống dứt điểm cuối cùng, tiền đạo của Valencia lại đá hụt bóng rất đáng tiếc.

Phút thứ 81: XAVI!!! Từ một pha phản công nhanh của Barca, Alexis dẫn bóng bên cánh trái rồi chuyền ngược trở ra cho Cesc. Nhưng cựu tiền vệ của Arsenal không dứt điểm mà anh nhẹ nhàng thả bóng để Xavi băng lên từ cánh phải rồi sút tung lưới Valencia.

Phút thứ 85: Messi thử tài Alves bằng một cú sút xa hiểm hóc nhưng thủ thành của Valencia đã có một pha bay người cứu thua đẹp mắt.

Phút thứ 85: Valencia tiếp tục có sự thay đổi nhân sự khi Parejo vào sân thay cho Albelda.

Phút thứ 86: Barca cũng có sự thay đổi người khi Alves được tung vào sân thay cho Alexis.

Phút thứ 89: Tới lượt Tello được trao cơ hội trong ít phút còn lại. Người rời sân là Cuenca.

Phút thứ 90: Đội chủ nhà có sự thay đổi người cuối cùng. Iniesta vào sân thay cho Cesc.

TT&VH Online

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm