16h00 sân Pleiku, HA.GL- TĐCS.ĐT: Khách có cửa thắng

04/08/2012 09:32 GMT+7 | V-League

(TT&VH)- Đây sẽ là trận đấu nảy lửa nếu như HA.GL đá hết sức, chấp nhận “tàn nhẫn” với đội bóng đang chơi vơi giữa dòng như TĐCS.ĐT.

Mùa giải năm 2009, bầu Đức sau khi đưa ngôi sao Việt kiều Lee Nguyễn về Hàm Rồng đã tuyên bố HA.GL của ông có đến 98% khả năng vô địch. Những tuyên bố chưa bão hòa thì ngay trận ra quân, họ đã bị anh tân binh Đồng Tháp hạ gục 3-0 ngay trên chảo lửa Pleiku.

Một đòn quá đau khiến bầu Đức không thể tin được, khi nhận ra thì đã muộn nên ông chống chế: coi như chấp cả làng một trận.

Thực tế, mỗi lần HA.GL đụng độ với TĐCS.ĐT đều vấp phải nhiều khó khăn. Như trận lượt về, “Gỗ” đang khí thế và lực mạnh hơn vẫn không lấn lướt nổi, để rồi cả 2 chia điểm với tỷ số hòa không bàn thắng. Trận đấu gần đây, thầy trò HLV Trần Công Minh đã chơi một trận khá hay trước HN.T&T. Nền thể lực sung mãn, những pha phản công khá sắc, đặc biệt từ cánh phải cùng tốc độ của các ngoại binh mà Đinh Hoàng Max là tiêu điểm, đã khiến cho HN.T&T nhiều phen rối bóng. Nếu 2 tình huống bóng không tìm đến cột dọc, chưa biết chừng nạn nhân hôm đó là HN.T&T.



Nếu thắng được HA.GL cơ hội trụ hạng của TĐCS.ĐT sẽ trở nên sáng rõ hơn. Ảnh: Quang Nhựt

TĐCS.ĐT năm nay mất nhiều cầu thủ tốt. Trong bối cảnh đó, cần phải có một thủ lĩnh làm điểm tựa tinh thần, đặc biệt thổi vào những cái đầu non trẻ một động lực, khát khao chơi bóng máu lửa. Đồng thời, phải giúp họ biết cách chơi bóng theo lý trí, chiến thuật hợp lý, chứ không phải bằng bản năng và khát khao của sức trẻ. Xem ra, HLV Trần Công Minh vẫn chưa làm được. Minh tính cách mềm mỏng, không thích đột phá và mạnh dạn dám vượt qua giới hạn bản thân, thành ra anh vẫn còn chưa để lại nhiều dấu ấn. Nếu đổ lỗi do thiếu môi trường để lập ngôn, lập nghiệp thì chưa hẳn. Tại sao cũng trên mảnh đất quê hương, HLV Phạm Công Lộc đã để lại được dấu ấn, thương hiệu thăng tiến chóng mặt dù bóng đá Đồng Tháp vẫn không thể hóa rồng. Đơn giản, vì ông Lộc “cá lóc” đã xây dựng cho đội bóng xứ bưng biền một lối chơi, bản sắc rõ ràng,. Quan trọng hơn, TĐCS.ĐT dưới tay ông Lộc vẫn được các đối thủ thực sự không dám khinh suất. Nếu năm nay TĐCS.ĐT rớt hạng, hoạn lộ của Công Minh, và nhiều cầu thủ trong đội, sẽ bị thu hẹp rất nhiều.

TĐCS.ĐT chiều nay cần phải thắng, cho dù có thắng vẫn chưa hết khó khăn bởi tiếp theo sẽ là SHB.ĐN. Dù thế, họ vẫn phải mở từng nút thắt, bắt đầu bằng cuộc tranh đấu trước HA.GL.  Đội bóng bầu Đức cũng vừa có một trận thua quá dễ trước K.KH tuần trước. Hôm đó, HA.GL chơi thiếu đường nét, khát vọng. Bước vào hiệp 2, coi như lối chơi của HA.GL bị đội chủ sân Nha Trang bẻ gãy hoàn toàn.

Trên sân nhà, HA.GL cần lấy lại tình cảm của khán giả Peiku. Thời gian không còn nhiều để họ củng cố lại vị trí để dễ bề “báo cáo” thành tích cuối năm. Trong thời điểm này, xét lý thuyết TĐCS.ĐT vẫn “ngon ăn” nhất. Hiện đang xếp ở vị trí thứ 8, nếu không thắng thì nguy cơ “Gỗ” chìm xuống sâu hơn là điều chắc chắn. Nếu thế, quả là đau cho bầu Đức, và mọi người hẳn cũng coi thường cựu vương lắm.

Dự đoán: 0-1

HỮU QUÝ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm