Triển lãm tranh biếm "Để xem, để cười và để nghĩ"

19/11/2009 16:23 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Để xem, để cười và để nghĩ - triển lãm tranh biếm họa của Lý Trực Dũng sẽ khai mạc chiều 20/11 tại Viện Goethe (56- 58 Nguyễn Thái Học, HN).

Là một tên tuổi quen thuộc trong làng biếm họa VN từ 30 năm nay, tác phẩm của Lý Trực Dũng thường xuyên xuất hiện trên một số báo (báo TT&VH Cuối tuần hiện nay có Góc Lý Trực Dũng) và tạp chí của VN. Với cái nhìn trào lộng và châm biếm, các tác phẩm của ông đã luôn song hành với đời sống xã hội, với những sự kiện thời sự ở VN và quốc tế.

 Để xem, để cười và để nghĩ là triển lãm cá nhân về tranh biếm họa đầu tiên của Lý Trực Dũng, gồm 70 tác phẩm tiêu biểu cho từng giai đoạn sáng tác của ông.

Sinh năm 1946 tại Huế, Lý Trực Dũng tốt nghiệp ĐH Kiến trúc Xây dựng ở Đức. Với tư cách kiến trúc sư, ông hoạt động trong các lĩnh vực kiến trúc, xây dựng. Với tư cách họa sĩ, ông vẽ tranh biếm họa và tranh lụa. Ông được nhận Giải thưởng biếm họa của International Biennal of Humor (Cuba 1983) và Giải thưởng biếm họa của International Cartoonfestival Knokk Heist (Bỉ, năm 1984).



Họa sĩ biếm họa, kiến trúc sư Lý Trực Dũng (ngồi thứ 3 từ trái sang)

H.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm