SHB.Đà Nẵng: Chỉ cần siết lại “ốc vít”

13/12/2008 17:10 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Ngày mai, SHB.ĐN sẽ lại bước vào một giải đấu giao hữu nữa (T&T Cup) và lần này với tư cách là một ứng viên vô địch sau khi họ đã đăng quang ở BTV Cup 2008 mới kết thúc cách nay không lâu.

Cảm hứng nối cảm hứng

Với những giải tập huấn, chiếc cúp vô địch không nói lên tất cả về sức mạnh thật sự của một đội bóng. Nhưng, BTV Cup không phải là giải hạng xoàng. Năm nay, hãy nhìn các đối thủ có đầy đủ các anh hào xếp từ 1 đến 4 V-league 2008: B.Bình Dương, ĐT.LA, XM.Hải Phòng, SHB.Đà Nẵng. Phân tích để thấy, lên được “đến đỉnh” là một thách thức không dễ chinh phục. SHB.ĐN đã làm được, đặc biệt đánh bại cả nhà ĐKVĐ V.League 2 năm liền đồng thời là chủ giải B.Bình Dương, trong cả 2 trận một cách tâm phục khẩu phục.

Bóng đá rất cần những cú hích. Ngoài chiếc Cúp trên, năm 2008 đội bóng bên bờ sông Hàn đã có những cột mốc gây cảm hứng lớn. Đội 1 chơi như lên đồng lượt về. U21 của họ vô địch. Phan Thanh Hùng lên Tuyển, hai trận qua cầm bộ đàm vai trò quan trọng ra phết. Ngồi xem, thấy khán giả Đà Nẵng gật gù khen Hùng, cũng mừng cho ông. Gần đây, đội bóng biến thành Công ty Cổ phần thể thao SHB.Đà Nẵng. Trong đó, Huỳnh Đức góp 9% cổ phần. Đồng nghĩa, đội bóng bây giờ đã là một phần máu thịt của HLV họ Lê. Ông phải thực sự lao vào chịu trách nhiệm vì sự sống còn, hay thăng trầm của đội bóng. Lâu lắm rồi mới thấy bóng đá Đà nẵng có bước chuyển “vui vẻ” như thế.
 
SHB.ĐN hiện tại có một bộ khung khá lý tưởng

Một bộ khung gần như hoàn chỉnh

Vị trí đầu tiên đó là chân sút số 1- Almeida. Vào Gò Đậu, trong quá trình mới trả phép anh này ghi được 7/11 bàn thắng trong 4 trận cho SHB.ĐN. Điều đó vừa chứng tỏ sự nhạy cảm ghi bàn vẫn nguyên vẹn, vừa chứng minh việc hoá giải được chân sút cao kều này là bài toán hóc búa. Giờ chỉ còn cần người đá cặp với Almeida. Molina khá hay, nhưng đội bóng này vẫn cần thêm tiền đạo để nâng cao tính cạnh tranh.

Người ta nói nhiều về khoảng trống của Hồng Minh để lại, nhưng kỳ thực nó không đau đầu như đã nghĩ. Tiền vệ Thanh Hoá trong 2 mùa qua ở Đà Nẵng chơi chỉ ở mức trung bình, thể lực sa sút. Minh cũng hay “chọc ngoáy” nên sự không có mặt của anh, nói như một số cầu thủ Đà Nẵng có phần làm cho không khí đỡ căng thẳng hơn. Rafael (cựu cầu thủ Thể Công) khoả lấp quá vị trí của Hồng Minh quá hoàn hảo. Nếu Thanh Hưng, Nguyên Sa thực sự trưởng thành như đã chứng minh ở VCK U21, thì tuyến giữa của SHB.ĐN quá yên tâm.
 
Cánh phải Phúc “gà”, bên kia Huỳnh Quốc Anh không phải lăn tăn. Tuyến thấp nhất, trong tay ông Đức đang sở hữu 4 vị trí quá hoàn hảo. Hải Lâm, Phước Vĩnh, Quang Cường, Đức Cường. Một chút băn khoăn, đấy là vị trí hậu vệ trái (Quốc Thanh, Hữu Hùng). Đây là vị trí rất nhạy cảm, luôn gây trăn trở cho các ông HLV khi nắm Đà Nẵng. Sau khi Minh Đức rời Đà Nẵng, thực sự đã để lại thách thức cho tất cả những ai được dí đá hậu vệ trái.

Tóm lại, sau khi Hải lâm, Quốc Anh, Phước Vĩnh lấy lại được phong độ, lối chơi của SHB.ĐN được kéo lên đáng kinh ngạc. Nếu đặt lên bàn cân về lực lượng, có thể nói SHB.ĐN không thua kém đại gia nào. Thế nên, con người và lối chơi của đội bóng bên sông Hàn cơ bản đã ổn. Đấy cũng là lý do ông Đức không mặn mà với việc săn quân. Có thể ví SHB.ĐN như cỗ máy đã hoàn chỉnh, chỉ cần siết lại ốc vít là hoạt động hiệu quả.

HỮU QUÝ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm