Trận SHB.Đà Nẵng- B.Bình Dương: Vừa đá vừa liếc…Cúp

22/08/2008 07:12 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Bất chấp kết quả thế nào, sau trận đấu thầy trò HLV Lê Thuỵ Hải cùng hội CĐV của họ sẽ long trọng đón nhận Cúp vô địch được trao ngay trên sân. Thế nên cái Cúp sẽ là tiêu điểm, sẽ chễm chệ trên khán đài A “chứng kiến” nhà vô địch đấu một trận chỉ còn ý nghĩa thủ tục.

Nếu như năm ngoái, sau khi vô địch 4 vòng vẫn còn lý do để B.BD đá nhằm lập vô số kỷ lục, thì chiều nay cảm hứng đã nguội đi phần nào trong lòng thầy trò ông Hải “lơ’. Ngôi vô địch lần 2 của B.Bình Dương đoạt được một cách vô cùng khó nhọc và bị thành tích năm trước bỏ quá xa. Có lẽ, bản thân nhiều học trò của ông Hải cũng muốn giải kết thúc nhanh chóng để nghỉ ngơi sau một mùa khốc liệt, thử thách nghiêm trọng.

Một trận hòa, bảo toàn được chân cẳng là điều không tồi với các nhà vô địch lúc này. Đá trên sân Chi Lăng luôn khó với B.BD và HLV Lê Thuỵ Hải nói riêng. Thực ra, nếu đặt lên bàn cân hai đối thủ hiện nay, các tân vô địch không nhỉnh hơn chủ nhà bao nhiêu.
 
Các cầu thủ B.BD (áo đỏ) chỉ đá cho xong thủ tục?

Nếu như hàng thủ của đội khách chơi chặt chẽ thì bên kia sân, sự trở lại của Phước Vĩnh- Hải Lâm đang là chỗ Huỳnh Đức trao gửi niềm tin. Hai cánh, ông Hải có Vũ Phong, Quang Thanh thì Phúc “gà’, Quang Cường, Quốc Anh của Huỳnh Đức biến ảo không kém.

Trên hàng công, dĩ nhiên Almeida sẽ tận dụng cơ hội cuối cùng để phá sâu kỷ lục xuyên thủng lưới của mình. Bỏ xa đối thủ Antonio của Gạch đến 4 bàn, ngôi “Vua phá lưới” chắc chắn thuộc về Almeida. Tuy nhiên, việc ghi thêm bàn thắng vào lưới đối thủ lớn như B.BD, hẳn Almeida lẫn người hâm mộ Đà Nẵng đều rất khoái.

Sau trận thua TCDK.SLNA, chỉ có chiến thắng mới giúp thầy trò Huỳnh Đức có mặt trong tốp 5 đội dẫn đầu. Cũng chỉ có thế mới làm người Đà Nẵng nguôi ngoai bớt nuối tiếc. Khát khao đánh bại đối thủ là điều không phải bàn cãi. Vấn đề, đánh bại được nhà vô địch bằng chuyên môn, chứ không phải do đối thủ lơi chân, mới sướng. Khả năng thứ hai rất dễ xảy ra khi B.BD đá mà mắt thì liếc xéo lên khán đài chờ lấy Cúp vàng.

Dự đoán: Chủ nhà thắng 1-0.

HỮU QUÝ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm