Chủ tịch Wigan "kể xấu" Roman Abramovich

03/12/2012 09:05 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Chủ tịch Chelsea, Roman Abramovich, được giới điệu mộ trái bóng tròn biết đến như một ông chủ có sở thích sưu tầm HLV, song ít ai biết được rằng, vị tỷ phú người Nga còn là một người rất kiệm lời và vô cùng kỹ tính.

Mới đây, chủ tịch CLB Wigan, ông Dave Whelan, vừa lên tiếng tiết lộ những câu chuyện rất thực về tính cách của Abramovich. Theo đó, kể từ sau khi Roman mua lại Chelsea vào năm 2003, Whelan mới chỉ nói chuyện với ông chủ người Nga này đúng 6 chữ. Đó là một dịp vào năm 2005, khi The Blues có chuyến làm khách đến sân của The Latics.



Chủ tịch Wigan, Dave Whelan (ngoài cùng bên trái) - Ảnh: Getty

Whelan kể trên tờ Daily Star Sunday rằng: "Khi đó, Abramovich mới chỉ vừa mua lại Chelsea. Ông ấy hay theo đội bóng trong những trận thi đấu trên sân khách. Roman đến Wigan bằng máy bay và đỗ cách sân bóng khoảng 300 dặm. Tôi nói rằng tôi sẽ cho xe ra đón ông ấy nhưng ông ấy từ chối và đi bằng xe chống đạn được điều từ London sang".

"Tôi chào đón Roman tại SVĐ. Ông ấy ngồi trong phòng điều hành và chỉ ngồi quanh quẩn tại một góc và không có gì để ăn và uống cả. Tôi thấy vậy liền mời Abramovich một mẩu bánh nhưng ông ấy từ chối - có vẻ như ông ấy nghĩ nó bị đầu độc. Sau đó, ông ấy ra quan sát trận đấu với 6 vệ sĩ đi theo".

"Sau khi trận đấu kết thú, ông ấy quay lại phòng điều hành và nói với tôi đúng 6 chữ: "How long before I can go?" (Bao lâu nữa tôi có thể rời khỏi nơi này). Tôi nói rằng ông ấy cần đợi khoảng 15 phút cho đến khi đám đông giải tán. Sau đó, ông ấy ra xe và đi thẳng. Từ đó đến nay, tôi chưa gặp lại Roman".

"Nhiều lúc tôi tự nghĩ: Chúng tôi chào đón ông tại Wigan và còn mời ông ăn bánh, đáng lẽ ông cũng phải đến và nói chuyện với chúng tôi, chúc chúng tôi gặp may mắn. Cách hành xử của ông ấy thật khó hiểu".

Cuối cùng, Whelan cũng cho biết, ông không ủng hộ tính cách thiếu kiên nhẫn và những quyết định "máu lạnh" từ Abramovich. "Lẽ ra, ông ấy nên cho Di Matteo cơ hội. Roman đã đầu tư tiền cho Chelsea, ông ấy cũng đặt cả trái tim và khối óc vào đội bóng nhưng vẫn cần phải hiểu rằng trong bóng đá bạn không thể có được mọi thứ. Tôi ngưỡng mộ Roman với khối lượng tiền mà ông ấy có, nhưng không đánh giá cao cách dùng người của ông ấy", chủ tịch Wigan kết luận.

Văn Biển (theo Daily Mail)

 

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm