Marcelo đem về chiến thắng cho Real: Truyền nhân của R.Carlos

20/04/2009 12:39 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Từ 3 mùa giải gần đây, Real đã chuyển sang chuộng “hàng Hà Lan” thay vì “hàng Brazil” như trước đây. Nhưng ở Bernabeu, điệu samba vẫn có đất sống, thông qua đôi chân của Marcelo, người đang ngày càng chứng tỏ rằng, mình đúng là truyền nhân của Roberto Carlos. Bàn thắng vào lưới Recreativo chính là một ví dụ điển hình.

Thực tế thì từ ngay trước trận đấu, Marcelo đã gây sự chú ý với tuyên bố “bạo phổi” rằng vào phút chót Real sẽ vượt qua Barca để giành chức vô địch. Sẽ rất nhiều người dè bỉu những lời nói đó. Nhưng với một đội bóng đã thắng 15 trong 16 vòng gần nhất, trong đó có 12 trận giữ sạch lưới, giành 46 trên tổng số 48 điểm tối đa, đã thắng 7 trận liên tiếp trên sân khách thì rõ ràng không thể xem thường đội bóng ấy.
 
Marcelo sẽ trở thành "Carlos mới" ở sân Bernabeu?

Cho dù Real có giành được chức vô địch hay không thì giờ người ta đã so sánh với Juande Ramos với bậc tiền bối Miguel Munoz, người đã dẫn dắt một đội hình toàn sao cỡ Di Stefano, Puskas hay Gento của mùa giải 60-61 đậm chất huyền thoại. Ramos sinh ở La Mancha, quê hương của “nhà quý tộc tài ba” Don Quixote. Trong thiên truyện lừng danh của Cervantes, Don Quixote đã không thắng nổi cối xay gió. Nhưng giờ Ramos đang chứng minh điều đó là hoàn toàn có thể, không chỉ qua những kỷ lục nói trên, mà còn qua cách dùng người của HLV này.

Hãy tiếp tục lấy Marcelo làm ví dụ điển hình. Hậu vệ trái người Brazil được mua về với giá 6 triệu euro vào tháng 12/2007 và từ đó tới nay vẫn luôn bị lôi ra làm ví dụ điển hình cho những bản hợp đồng thất bại dưới thời Calderon. Rất nhiều người đã bấm bụng cười khi nghe lời quảng cáo rằng Marcelo là “truyền nhân của Roberto Carlos” mỗi lần Marclo để xổng cầu thủ tấn công của đối phương. Nhưng thực tế, R.Carlos trước đây làm nên tên tuổi đâu có nhờ khả năng phòng ngự. Marcelo cũng vậy. Điểm mạnh của anh là tham gia tấn công. Và vì thế, Ramos quyết định đẩy hậu vệ người Brazil lên chơi tiền vệ trái. Và Marcelo bắt đầu thăng hoa.

Thời Ramos mới lên nắm quyền, Real sống nhờ những pha đi bóng từ cánh phải của Robben. Song ở những vòng gần đây thì những pha đi bóng rất dẻo từ cánh trái của Marcelo mới là “đặc sản” của đội bóng áo Trắng. Từ một cú dũi bóng quen thuộc như thế, hậu vệ người Brazil đã bứt khỏi hậu vệ đối phương và dứt điểm cực tỉnh trong tư thế đối mặt với thủ môn đối phương để đem về bàn duy nhất vào lưới Recre. Từ sau khi có bàn đầu tiên cho Real ghi được trong trận thắng Sporting hồi tháng 2 thì bàn thắng vừa rồi đã là pha lập công thứ 3 của cầu thủ này. Nên nhớ rằng dưới thời Capello cũng như Schuster, Marcelo đều chưa từng ghi được bàn thắng nào.

Ghi bàn là một cách để tự khẳng định mình. Với Marcelo, bàn thắng vào lưới Recre còn là dịp để anh chứng tỏ, những dự đoán mà anh đưa ra cho cuộc đua vô địch là hoàn toàn không phải vô căn cứ. Các CĐV Madrid cũng bắt đầu tin anh, bởi mộ lý do khác nữa. Trong cú lội ngược dòng ngoạn mục ở giai đoạn cuối mùa giải 2006-07, Real cũng từng giành chiến thắng 3-2 trên sân Colombino của Recre, với bàn quyết định được ghi do công của Roberto Carlos. Giờ bàn thắng đó, tinh thần đó lại được tái hiện qua hình ảnh của một Roberto Carlos mới. Và lịch sử cũng sẽ lặp lại?

Sneijder nghỉ 5 tuần

Mùa giải này coi như đã chấm dứt với tiền vệ người Hà Lan. Chấn thương cơ đùi trái trong trận đấu với Racre sẽ buộc Sneijder phải xa sân cỏ từ 4-5 tuần. Tiền vệ này phải rời sân ở những phút cuối trận, sau khi đã vào sân thay tiền đạo đồng hương Huntelaar (tịt ngòi 3 trận gần nhất) trước đó 30 phút. Thực tế, sự vắng mặt của Sneijder cũng không khiến Ramos phải quá lo ngại bởi mùa này, phong độ của “số 10” là không được tốt. Anh mới ghi được 2 bàn, mà bàn gần nhất là từ tháng 11 năm ngoái. Ngoài Sneijder thì Real còn có một cầu thủ khác đang nghỉ dưỡng thương là Heinze.
 
H.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm